- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sáng nào vợ cũng mua thêm nhiều thực phẩm tươi ngon nhưng mâm cơm trong nhà vẫn vậy, tôi khó hiểu điều tra thì sững sờ biết việc vợ lén lút làm
Thấy vợ đi chợ về, xách lỉnh kỉnh túi nọ túi kia, tôi tiến lên cầm giúp. Song cô ấy lại lảng tránh, đi nhanh vào bếp.
- Tôi đến thăm chồng cũ và hỏi anh tại sao chưa lấy vợ, anh mỉm cười trả lời khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ tan tành
- Tháng nào cũng có 5 triệu gửi đều vào tài khoản, tôi cứ nghĩ chồng cũ còn chút lương tri không ngờ người làm việc này lại là kẻ tôi căm hận nhất đời
- Đêm khuya, chồng cũ bỗng tìm đến tận nhà rồi quỳ xuống van xin tôi giúp anh một việc đê hèn khiến tôi khinh thường
Chào mọi người,
Vợ tôi là người phụ nữ từng kết hôn. Cô ấy với chồng cũ chưa có con, chỉ chung sống được hơn năm rồi chia tay. Đối với tôi, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm tôi dành cho vợ. Mẹ tôi cũng rất quý cô ấy, không khí trong nhà luôn êm đềm, vui vẻ.
Sau đám cưới, vợ tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc mẹ chồng. Trước đây mẹ tôi bị tai nạn, giờ bà phải chống nạng để đi lại. Dù bà vẫn tự làm được vệ sinh cá nhân nhưng có người ở nhà trông nom là tốt nhất. Lương tôi thừa sức lo cho gia đình nên tôi bảo vợ ở nhà luôn.
Tôi luôn đưa đủ tiền chi tiêu cho vợ từ đầu tháng, còn lại để đầu tư làm ăn sinh lời. Tháng vừa rồi cô ấy hỏi xin thêm 4 triệu mua quần áo. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, còn dặn cô ấy thích mua gì cứ nói.
Nhưng sau đó tôi chẳng thấy món đồ mới nào trong tủ quần áo cả. Đồng thời tôi phát hiện ra một chuyện khác lạ kỳ chẳng kém. Bình thường vợ tôi dậy rất sớm đi chợ để mua được thực phẩm tươi ngon. Hôm đó, tôi dậy đúng lúc cô ấy đi chợ về. Thấy vợ xách lỉnh kỉnh túi nọ túi kia, tôi tiến lên giúp đỡ. Song cô ấy lại lảng tránh, đi nhanh vào bếp.
Vợ nhìn thấy tôi lập tức sợ hãi vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy lạ quá, cứ như cô ấy đang giấu tôi điều gì thì phải. Kiểm tra tủ lạnh, tôi phát hiện vợ mua thêm khá nhiều đồ ăn ngon. Nhưng tại sao mâm cơm trong nhà buổi tối vẫn vậy? Tôi bâng quơ hỏi mẹ buổi trưa ở nhà ăn uống thế nào, bà kể vài món quen thuộc khiến tôi thấy kỳ quặc vô cùng.
Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ khi hôm đó tôi có cuộc hẹn với khách hàng gần nhà và quyết định rẽ về ăn trưa. Bắt gặp vợ đeo 2 cặp lồng cơm ở xe máy từ nhà đi ra, tôi liền bám sát. Cô ấy đến một khu trọ bình dân cách nhà tôi khá gần. Tôi đuổi theo vào, trông thấy 1 người đàn ông nhận cơm từ tay vợ! Người đó tôi cũng biết, chính là chồng cũ của cô ấy!
Vợ nhìn thấy tôi lập tức sợ hãi vô cùng. Không muốn làm ầm ĩ ở chỗ đông người, tôi bảo vợ về nhà nói chuyện. Cô ấy thú nhận, gã chồng cũ kia tự dưng liên lạc với cô ấy, than thở thất nghiệp không nơi bấu víu, phòng thuê trọ đã trả đủ tiền nhưng tiền ăn thì hết sạch.
Chẳng hiểu thế nào vợ tôi đồng ý hàng ngày nấu cơm mang tận nơi, có lẽ sợ anh ta ăn ngoài không đảm bảo. Cô ấy chỉ đưa cơm một lần buổi trưa vì tối tôi đã có mặt ở nhà. Mẹ tôi đi đứng không tiện, cô ấy làm gì bà cũng chẳng biết.
Tôi giận vợ lắm, thà rằng cô ấy cho chồng cũ tiền mặt còn đỡ ấm ức. Chưa nói vợ lại quan tâm săn sóc, nấu nhiều đồ ăn ngon cho anh ta đến thế. Tôi không tiếc chút tiền kia, điều tôi lo lắng là cô ấy còn vương vấn chồng cũ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong trường hợp này?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự6 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự7 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự9 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.