- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi choáng váng khi nghe lịch sử "lên giường" của bạn gái
Sau khi nghe bạn gái thổ lộ, tôi thực sự rất sốc. Kể từ hôm đó, câu chuyện của cô ấy cứ đeo bám, luẩn quẩn trong đầu tôi.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã hẹn hò với bạn gái kém hai tuổi được ba tháng. Trong một lần nhậu say, người yêu vô tình tiết lộ cô ấy đã "thân mật" với khoảng 20 người đàn ông. Trong khi đó, tôi chỉ từng quan hệ với bốn phụ nữ và cô ấy chính là người thứ tư.
Tôi thực sự rất sốc. Kể từ hôm đó, tiết lộ của bạn gái cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, không thể nào dứt ra được.
Không phải tôi sỉ nhục, hay cảm thấy ghê rợn, vì bạn gái từng ngủ với 20 người. Tôi biết nếu có cơ hội, tôi có thể cũng sẽ "lên giường" với 20 phụ nữ. Chỉ là tôi bắt đầu nhìn người yêu bằng một ánh mắt khác. Cô ấy có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình dục, trong khi tôi thì không.
Tôi không thể nào quên lịch sử "lên giường" với 20 người đàn ông của bạn gái. (Ảnh minh họa: iDiva)
Sau khi biết bí mật này, tôi thường xuyên tránh mặt người yêu. Vài lần chúng tôi đi chơi với nhau, tôi viện cớ có việc phải về trước và không ngủ lại nhà cô ấy để tránh "thân mật".
Tôi thực sự yêu bạn gái của mình nhưng trong đầu tôi giờ chỉ luôn nghĩ về việc mình không đủ giỏi trong chuyện "lên giường" và biết đâu tôi sẽ trở thành người đàn ông thứ 21 đã qua của cô ấy. Tôi cảm giác như sớm muộn gì bạn gái cũng sẽ bỏ tôi.
Tôi đang rất hoảng sợ và lo lắng. Tôi nên làm gì đây?
Trước câu hỏi này, Zachary Zane - chuyên gia tâm lý và tình dục - cho biết, người đàn ông đang lo lắng về hai điều: Không thể làm hài lòng bạn gái vì chưa có nhiều kinh nghiệm "chăn gối" và sợ cô ấy không muốn có một mối quan hệ lâu dài với mình.
Trước tiên, cần giải quyết vấn đề thiếu kinh nghiệm tình dục của người đàn ông. Hãy tự hỏi bản thân xem đời sống về đêm của mình có đủ thỏa mãn trước khi biết được bí mật của bạn gái hay không? Cô ấy có tận hưởng khi hai người "lên giường" không?
Nếu không có bất kỳ sự bận tâm nào về chuyện "thân mật" trước đó, người đàn ông không nên bận tâm chỉ vì bạn gái từng ngủ với nhiều người hơn mình.
Tốt nhất là nên nói chuyện với bạn gái. Thực tế, hãy nghĩ rằng cô ấy đã có nhiều trải nghiệm khác nhau trong chuyện chăn gối, vì vậy có thể cho bạn trai biết mình cần gì để được thỏa mãn.
Trước khi "thân mật", hãy nói chuyện với cô ấy một chút, ví dụ như: "Anh muốn biết em có muốn thử bất cứ điều gì để cuộc vui của chúng mình tuyệt vời hơn không? Có điều gì cụ thể em muốn anh làm không?".
Đừng đề cập đến số lượng những người đàn ông cô ấy từng "lên giường" bởi nó thực sự không quan trọng. Điều quan trọng là liệu cô ấy có biết bản thân thích gì trên giường và có thể chia sẻ với bạn trai hiện tại hay không.
Nếu nói về lịch sử tình trường của bạn gái, dù chỉ là nhẹ nhàng chia sẻ về nỗi bất an của mình, cô ấy sẽ dễ bị xấu hổ. Vấn đề số lượng khá nhạy cảm, đặc biệt là đối với phụ nữ - những người thường ngại ngùng hơn nhiều khi ngủ với nhiều đàn ông.
Thay vì lo lắng, hãy tập trung vào vấn đề an toàn tình dục. Cách để làm điều đó là biết cô ấy thích gì, để mình có thể tự tin hơn rằng bản thân đang làm nửa kia hài lòng trong phòng ngủ.
Đối với nỗi sợ bị bạn gái chia tay sau khi "xong việc", sự thật là cô ấy có thể làm như thế nhưng cô ấy cũng có thể rời đi vì… hàng triệu lý do khác.
Một lần nữa, người đàn ông cần hỏi chính mình xem liệu có bất kỳ hành vi hay lời nói nào của bạn gái cho thấy cô ấy lừa dối mình hay không. Cô ấy có liên tục nhắc đến việc nhớ cuộc sống độc thân không?
Cả hai nên có một cuộc trò chuyện nhỏ để người đàn ông xác định được mối quan hệ này đang tiến triển ở mức nào. Hãy nói với bạn gái rằng mình thật sự yêu cô ấy, muốn cả hai có tương lai lâu dài và xem nửa kia có cảm thấy như vậy không.
Nếu cô ấy không đồng quan điểm và thích những mối quan hệ ngắn hạn thì cả hai nên kết thúc sớm. Đừng theo đuổi ai đó và hy vọng họ sẽ thay đổi suy nghĩ về những gì họ muốn. Nếu cô ấy muốn điều gì đó cam kết và lâu dài hơn, việc nghe thấy điều đó có thể giúp người đàn ông xoa dịu phần nào lo lắng.
Theo Dân trí
-
Tâm sự43 phút trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự9 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự11 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự2 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...