- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi có nên chia tay khi bạn trai chỉ có lương tháng 10 triệu?
Yêu nhau đã lâu, nhưng người yêu không có chí tiến thủ, cứ dậm chân tại chỗ với mức lương 10 triệu, khiến tôi nghĩ đến chuyện chia tay anh ấy.
Tôi và bạn trai quen nhau từ năm hai đại học đến nay cũng ngót nghét 9 năm. Đây là mối quan hệ nghiêm túc và âu bền nhất của tôi từ trước đến nay. Người yêu tôi là người hướng nội, ít nói, rất quan tâm đến cảm xúc của tôi. Mối quan hệ của chúng tôi vô cùng êm đẹp.
Chỉ duy nhất có một vấn đề, đó là bạn trai tôi không có tham vọng gì lớn, chỉ làm công việc văn phòng bình thường. Suốt 4 năm đi làm, mức lương của tôi đã được ngót nghét gần 20 triệu, vậy mà bạn trai mỗi tháng chỉ lĩnh lương 10 triệu. Thật ra, tôi chưa bao giờ để ý chuyện này, cho đến dạo này, khi thấy bạn bè đã yên bề gia thất. Ai nấy đều khoe được đi chơi đây đó, còn tôi thì đang sống chung với bạn trai. Hàng tháng tôi vẫn chi trả tiền phòng, tiền ăn cho cả hai đứa, vì tôi là người có thu nhập cao hơn.
Tôi có nên chia tay khi bạn trai chỉ có lương tháng 10 triệu?
Trong một lần tâm sự với mẹ mình, mẹ tôi khuyên rằng tôi nên nghĩ đến việc chia tay, chứ không thể nuôi bạn trai suốt như vậy được. Mẹ bảo rằng, yêu nhau, con gái nên dựa dẫm vào người yêu, chứ không phải ngược lại. Tôi cũng đã gần 30 tuổi, nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Nhưng nếu kết hôn với người hiện tại, mẹ sợ tôi sẽ không hạnh phúc khi phải trở thành trụ cột kinh tế cho gia đình.
Tuy nhiên, bạn trai tôi lại rất hài lòng với công việc hiện tại, cũng bảo là chúng tôi còn chưa tới 30, lo nghĩ đến chuyện kết hôn gì cho sớm. Tôi rất băn khoăn, vì ngược lại với anh, tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Nhưng với mức lương 10 triệu mỗi tháng của người yêu, làm sao tôi yên tâm xây dựng gia đình cho được. Nếu tôi có chờ thêm mấy năm, mà anh ấy vẫn cứ dậm chân tại chỗ, thì chẳng nhẽ thanh xuân của tôi bỏ phí cho một người không đáng hay sao? Nhưng bạn trai tôi chẳng ngoại tình, lại luôn đối xử tốt với tôi, tôi không nỡ chia tay anh ấy. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây.
Theo vov.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự9 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự11 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...