Tôi cứ tưởng được bạn mừng cưới phong bì 'khủng', ai ngờ sự thật quá sốc

Tôi háo hức bóc chiếc phong bì dày cộp với lời chúc hạnh phúc bên ngoài, ai ngờ bên trong lại là những thứ tôi không bao giờ muốn nhìn thấy.

Sau đám cưới việc háo hức nhất của vợ chồng tôi là đếm phong bì mừng cưới. Vậy nên, chỉ đợi khi dọn dẹp xong là vợ chồng tôi mau chóng trở về phòng tân hôn để đếm tiền mừng. Chúng tôi đọc từng lời chúc trên phong bì và cười phá lên với nhau khi đọc được những lời chúc lầy lội của hội bạn thân.

Đầu tiên là kiểm số phong bì của chồng. Đúng là anh làm ở một công ty lớn có khác, giá trị bên trong mỗi phong bì đều rất lớn, có cái lên tới mấy chục triệu. Anh hãnh diện nói với tôi: “Bạn anh toàn đại gia thôi, không thì cũng rất hào phóng”.

Tiếp đến tôi lật đám phong bì trong phần của mình thì phát hiện một chiếc phong bì dày cộp. Tôi vui vẻ khoe với chồng: “Bạn của em cũng hào phóng không kém đâu”.

Chúng tôi cùng nóng lòng mở ra xem. Cứ nghĩ được một khoản tiền mừng "khủng", ai ngờ là một xấp ảnh. Tôi vừa nhìn thấy tấm đầu tiên đã tái mặt, còn chồng thì hét lên: "Cái gì đây?”.

Sự thực đó là những tấm ảnh nhạy cảm của tôi với người yêu cũ. Tôi không ngờ lần gặp cuối cùng cách đây 1 tháng của tôi và người yêu cũ lại là cái bẫy do hắn nghĩ ra.

Chồng giận dữ đùng đùng vừa hét vừa ném xấp ảnh vào mặt tôi khiến tôi co rúm sợ hãi. Tiếp đó, anh nói rằng: "Trước ngày cưới mà cô dám ăn ngủ với thằng khác à? Lăng loàn". Anh tát tôi một cái tím mặt. Vì không đỡ kịp, tôi ngã xuống đất.

Tôi vội vàng ôm chân chồng để giải thích nhưng anh không lọt từ nào vào tai và bắt đầu làm loạn, giật xé chiếc màn cưới và đạp đồ đạc trong phòng.

Sự việc của chúng tôi ầm ĩ đến mức bố mẹ chồng và em gái chồng đều phải chạy vào phòng xem như thế nào. Sau khi biết mọi chuyện, nhà chồng tất nhiên đứng về phía anh ấy và đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ chồng còn sỉ nhục tôi: "Nhìn cái mặt đã biết không phải con nhà tử tế đàng hoàng rồi. Mẹ đã ngăn cản rồi mà mày còn cố tình lấy nó. Giờ sáng mắt ra chưa? Nhưng cũng may nhá, chứ nó lại chửa ễnh với thằng nào xong bắt mày nuôi con thì có phải nuôi con tu hú không?".

Trước sự xua đuổi của nhà chồng, tôi nhục nhã ê chề chạy ra khỏi đó, vừa đi tôi vừa khóc ân hận... Tôi không ngờ người yêu cũ lại chơi tôi một vố đau như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta còn luyến lưu 5 năm trời yêu nhau nên mới xin gặp 1 lần cuối đó, ai ngờ anh ta lại muốn tôi thân bại danh liệt. Chia tay rồi chẳng lẽ phải trở thành kẻ thù như vậy sao?

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/toi-cu-tuong-duoc-ban-mung-cuoi-phong-bi-khung-ai-ngo-su-that-qua-soc-5002781.html

quà cưới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.