- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi đang cần một lý do chính đáng để có thể chia tay bạn gái 6 năm
Tôi nhìn thấy người yêu tốt như vậy trong lòng cũng có chút tiếc nuối và ân hận.
Tôi nhìn thấy người yêu tốt như vậy trong lòng cũng có chút tiếc nuối và ân hận. Nhưng căn bản tôi không có tình yêu với cô ấy.
Tôi biết khi chia sẻ điều này các bạn sẽ nghĩ tôi là kẻ sở khanh. Nhưng thôi, tôi hy vọng ngoài những lời trách móc thì sẽ có người hiểu được hoàn cảnh thật sự của tôi để có thể cho tôi lời khuyên.
Tôi yêu một cô gái, tính đến nay chúng tôi đã ở bên nhau tròn 6 năm. Cô ấy là người đã cho tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Nhà chúng tôi đều ở quê, lại làm ruộng. Bố mẹ tôi phải nuôi 5 anh em ăn học. Vì thế tôi suýt nữa thì phải đi làm kiếm tiền nuôi các em. Nhưng người yêu tôi chấp nhận hy sinh thanh xuân để nuôi tôi ăn học suốt 4 năm trời. Tôi luôn biết ơn vì điều đó. Tôi cũng hiểu rằng trên đời này, sẽ khó có người nào tốt với tôi được như cô ấy.
Thế nhưng bây giờ tôi nhận ra, tôi đối với cô ấy chỉ là sự cảm kích, biết ơn mà thôi. Người yêu tôi quá hiền. Cô ấy yêu tôi đến mức chưa bao giờ cãi tôi nửa lời trong suốt 6 năm bên nhau. Nhưng tôi lại không cảm thấy thoải mái khi yêu một người mà mình chẳng cần phải chinh phục. Càng ngày tôi càng thấy mối quan hệ của chúng tôi trở nên nhàm chán và tẻ nhạt.
Người yêu tôi quá hiền. Cô ấy yêu tôi đến mức chưa bao giờ cãi tôi nửa lời trong suốt 6 năm bên nhau. (Ảnh minh họa)
Có thể vì không tìm được tiếng nói chung với người yêu nên tôi đã xiêu lòng trước người con gái khác. Cô ấy làm cùng công ty tôi. Xét về học vấn, thu nhập và công việc thì cô gái này phù hợp với tôi hơn hẳn. Qua tiếp xúc, tôi cũng có cảm giác rằng cô ấy thích tôi. Vì vậy tôi quyết định sẽ nói chia tay người yêu để đến với cô gái làm cùng công ty.
Vì mấy hôm nay mẹ tôi đang lên thành phố chữa bệnh nên tôi tạm thời không nhắc đến chuyện chia tay. Sáng nay là ngày mẹ tôi ra viện, tôi lại bận ký hợp đồng quan trọng nên đành phải nhờ vào người yêu. Lúc tôi xong việc và đến bệnh viện thì nhìn thấy người yêu tôi đang hết lòng chăm sóc mẹ. Mồ hôi cô ấy nhễ nhại trên trán. Thấy tôi, cô ấy đưa bát cháo để tôi bón cho mẹ còn cô ấy lo thủ tục giấy tờ ra viện.
Tính ra thì tôi cũng không còn nợ nần gì ở cô ấy nữa. Vậy tôi có nên hạ quyết tâm và dứt khoát chia tay không? (Ảnh minh họa)
Ngồi nói chuyện, mẹ tôi mới nói mấy hôm nằm viện bạn gái tôi chăm mẹ không khác gì con gái. Mẹ tôi còn nói nhất định sẽ chỉ chọn cô ấy là con dâu mà thôi. Tôi nhìn thấy người yêu tốt như vậy trong lòng cũng có chút tiếc nuối và ân hận. Nhưng căn bản tôi không có tình yêu với cô ấy, nếu cứ tiếp tục có phải sẽ khổ cả 2 không?
Tôi nợ cô ấy rất nhiều, nhất là món nợ ân tình. Còn tiền cô ấy nuôi tôi ăn học, tôi cũng đã tính kỹ và lâu nay tôi mua xe cho cô ấy, biếu bố mẹ cô ấy tiền cũng đã gần đủ. Tính ra thì tôi cũng không còn nợ nần gì ở cô ấy nữa. Vậy tôi có nên hạ quyết tâm và dứt khoát chia tay không? Nếu có tôi nên tìm lý do nào để hợp tình hợp lý đây?
Theo Helino
-
Tâm sự19 phút trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự10 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự11 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.