- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi đang mắc phải một tình huống vô cùng oái oăm với chính bạn thân của chồng
Xấu hổ, tôi kéo lại vạt khăn, định bò dậy nhưng không dậy nổi vì đau hông. Anh H có lẽ cũng xuất phát từ bản năng nên vội đến đỡ tôi.
Chẳng là chồng tôi có anh bạn thân
với nhau từ hồi trẻ trâu tên là H. Chồng tôi kể rằng anh từng "ăn nhờ ở
đậu" nhà bạn anh cả tháng trời vì cãi nhau với bố. Bố mẹ anh ly hôn từ
sớm, anh sống với bố nhưng hai cha con luôn bất đồng nên anh bỏ nhà đi
suốt ngày. Bố anh cũng không đi tìm mà bảo với mọi người rằng: "Bao giờ
nó cảm thấy cần nhà, cần bố thì về".
Lớn lên, anh bớt ngỗ nghịch, biết thương bố hơn nên chăm lo báo hiếu cho ông nhưng chẳng được bao lâu thì ông mắc bệnh phổi rồi qua đời. Họ hàng đông anh em nhưng chẳng ai thân thiết như anh bạn thân này.
Rồi chúng tôi yêu nhau, anh H là người đầu tiên anh dẫn tôi đến gặp. Rồi từ đó, tôi dần quen biết và cũng biết hoàn cảnh của anh H cũng khá éo le. Bố anh từng là giám đốc công ty xây dựng nào đó rất giàu, nhưng về sau phá sản, bán hết nhà cửa của cải để trả nợ. Khi anh H học năm thứ 3 đại học thì phải nghỉ học để đi làm kiếm sống.
Chồng tôi và anh H thân nhau còn hơn cả anh em ruột. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là người có chí tiến thủ nên giờ cũng thành đạt. Còn anh H vì không có bằng cấp nên vẫn chỉ là công nhân của một xưởng hàn xì. Nhưng anh H rất đẹp trai và cao to, còn chồng tôi thì nhìn thư sinh. Điều khác nữa là chồng tôi khá yếu trong khoản đó. Không biết có phải vì thế mà anh đã nghi ngờ tôi với anh H.
Sự việc xảy ra cách đây 1 tuần. Bình thường, thỉnh thoảng anh H vẫn qua nhà tôi chơi. Lần nào anh cũng điện trước với chồng tôi, có chồng ở nhà thì anh mới đến. Nhưng hôm đó điện thoại của anh bị hỏng nên đem đi sửa, lúc đó là 7 giờ tối, chắc anh nghĩ giờ đó chồng tôi ở nhà nên đến. Không ngờ lúc đó chồng tôi vẫn đang đi nhậu với đồng nghiệp ở công ty, còn tôi ở nhà thì đang tắm.
Thấy có chuông cửa, tôi tưởng chồng say quá không mở được cửa nên vội vã khoác tạm khăn tắm ra mở cửa. Anh H mọi hôm mặc rất kín đáo nhưng không hiểu sao hôm đó lại mặc mỗi chiếc áo thể thao 3 lỗ, hở vòm ngực và hai bắp tay cường tráng. Tôi giật mình khi biết không phải chồng mình nên vội vã lùi lại rồi bảo anh vào nhà ngồi, tôi cũng mở toang cửa sợ mọi người hiểu lầm (nhà tôi ở chung cư).
Tôi liền chạy vào nhà tắm định mặc lại quần áo nhưng dép đi trong nhà trơn quá nên tôi trượt ngã, bung cả khăn ra. Xấu hổ, tôi kéo lại vạt khăn, định bò dậy nhưng không dậy nổi vì đau hông. Anh H có lẽ cũng xuất phát từ bản năng nên vội đến đỡ tôi. Đúng lúc tôi đứng lên được thì tiếng chồng tôi vang lên: "Không sợ trộm hay sao mà cửa nẻo mở toang thế này". Và rồi anh nhìn thấy tay anh H đang cầm cánh tay tôi, còn người tôi chỉ quấn mỗi khăn tắm, tóc tai thì rối bù.
Chồng nói anh sẽ ly hôn tôi để giữ tình bạn với anh H vì anh tin anh H là người tử tế. (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết chồng tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ trong đầu. Hai mắt anh mở bừng bừng nhìn anh H và tôi. Dù anh H đã rất lịch sự buông tay tôi ra rồi bảo tôi nên đi khám, sau đó anh ngồi xuống ghế sofa và sẵn sàng đối mặt với các câu hỏi của chồng tôi. Nhưng lúc đó chồng tôi không hề nói gì. Anh chỉ bảo nay anh đi nhậu về, hơi say nên muốn ngủ. Rồi hỏi anh H có việc gì không, không thì ngày mai gặp nói sau.
Anh H về rồi, chồng tôi liền tát tôi và chửi mắng tôi bằng đủ từ ngữ thô bỉ. Anh cho rằng tôi cố tình quyến rũ anh H. Anh đổi hết tội cho tôi. Anh nói anh sẽ ly hôn tôi để giữ tình bạn với anh H vì anh tin anh H là người tử tế. Và nếu có chuyện xảy ra giữa tôi và anh H thì đó là do tôi cố tình quyến rũ, mồi chài anh H.
Một tuần nay, chồng tôi vẫn cương quyết bảo tôi tự viết đơn cho đỡ nhục, chứ để anh đơn phương ly hôn thì tôi khó lấy chồng. Chúng tôi cũng chưa có con cái gì.
Giờ biết giải thích như thế nào cho chồng đây mọi người?
Theo Thời đại
-
Tâm sự3 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự10 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự14 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự14 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự16 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.