- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mời cô hàng xóm sang ngủ điều hòa, tôi điêu đứng nhìn hành động lạ của cô ta
Mùa hè nóng nực đã đến, chồng lắp cho tôi 1 chiếc điều hòa để tôi ở nhà được mát mẻ. Vì khá thân với Vy nên buổi trưa tôi rủ cô nàng sang nghỉ trưa cùng mình cho đỡ oi bức.
- Chỉ biết vợ mang thai khi vô tình thấy tờ giấy siêu âm trong ngăn kéo, tôi hí hửng hỏi thì nhận câu trả lời điếng người
- Đêm tân hôn chồng đột ngột biến mất, tôi hóa đá nghe tiếng cười của phụ nữ ở phòng bên
- Về thăm nhà, thấy con ôm chặt bố rồi bật khóc, tôi nghi ngờ nên lắp camera theo dõi, không ngờ lại biết chuyện tày trời
Tôi đang mang thai nên đã nghỉ ở nhà mấy tháng nay. Thì đằng nào sinh con xong cũng nghỉ làm trông con vài năm, đợi con cứng cáp mới có thể đi làm lại.
Cạnh nhà tôi có cô hàng xóm trẻ mới chuyển đến từ tháng trước. Cô nàng tên Vy, vì chỗ làm gần nên trưa nào cô ta cũng về nhà nấu cơm ăn. Còn chồng tôi thì đi cả ngày đến tối mới có mặt ở nhà.
Mùa hè nóng nực đã đến, chồng lắp cho tôi 1 chiếc điều hòa để tôi ở nhà được mát mẻ. Vì khá thân với Vy nên buổi trưa tôi rủ cô nàng sang nghỉ trưa cùng mình cho đỡ oi bức.
Mấy lần trước, thấy tôi không nấu cơm trưa, Vy vẫn rủ tôi sang ăn cùng. Hai chị em lại khá hợp tính nhau, có chuyện gì cũng hay “buôn” cho nhau nghe. Có cô ấy bên cạnh, tôi ở nhà dưỡng thai đỡ buồn bao nhiêu.
Vì khá thân với Vy nên buổi trưa tôi rủ cô nàng sang nghỉ trưa cùng mình cho đỡ oi bức. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước, tôi và Vy đang ngủ trưa thì chồng tôi đột ngột về. Anh bảo buổi chiều có hẹn gặp khách hàng gần đây nên tiện ghé về nhà. Vy đang ngủ trong giường tôi nên tôi chẳng thể đuổi cô ấy ra được, đành để chồng thiệt thòi nằm tạm trên ghế sofa ở phòng ngoài.
Lúc Vy dậy về đi làm ca chiều, nhìn thấy chồng tôi thì cô nàng ngại ngùng lắm. Nhất là trên người đang mặc bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn nữa chứ.
Tôi vô tư chẳng nghĩ ngợi gì đâu, những hôm sau lại tiếp tục rủ Vy sang nghỉ trưa cùng cho mát. Còn chồng tôi thì cầm chìa khóa đi, để lúc nào anh về bất chợt buổi trưa cũng không phiền đến giấc ngủ của tôi.
Cách vài hôm sau, đang ngủ trưa thì tôi nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Đoán là chồng về, tôi yên tâm trở mình ngủ tiếp. Nhưng không ngờ khoảng 1 phút sau tôi thấy Vy nhỏm dậy, khẽ khàng rời giường ra phòng ngoài.
Chẳng lẽ có sự trùng hợp ở đây ư? Rõ ràng chưa đến giờ Vy về đi làm mà. Sao chồng tôi vừa về thì cô nàng cũng dậy vậy?
Trong lòng tôi không hề an tâm, liền nhẹ nhàng dậy xem tình hình. Tôi nghe được tiếng nói chuyện rất khẽ, là giọng nói của Vy. Thò đầu nhìn ra, tôi sững sờ khi thấy Vy đang ngồi cạnh chồng tôi. Cô nàng hôm nay vẫn mặc bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn, cặp đùi để trần của cô ta dọ vào chân chồng tôi. Rồi cô ta mỉm cười với anh một cái đầy mời gọi.
Trong lòng tôi thất vọng và oán trách Vy vô cùng. (Ảnh minh họa)
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô ta ngẩng đầu lên, tôi nhanh chóng rụt người lại, về giường đắp chăn như chưa hề có chuyện gì. Trong lòng tôi thất vọng và oán trách Vy vô cùng. Tôi đối xử với cô ta đâu đến nỗi nào, sao cô ta có thể làm như vậy chứ?
Lát sau chồng tôi vào, tôi giả vờ như mình vừa tỉnh. Tôi hỏi Vy đâu thì anh nói cô ta về rồi. Tôi gặng hỏi anh cô ta có nói gì không thì anh bảo không có.
Sau đó chồng bảo tôi từ lần sau đừng cho người khác ngủ nhờ nữa. Dù cô ta là hàng xóm nhưng biết đâu được đấy, cứ phòng xa cho chắc ăn. Tôi mừng thầm khi nghe anh nói như vậy. Rõ ràng chồng tôi cũng phản cảm với hành động lạ kia của Vy. Chắc chắn từ mai tôi sẽ không đời nào cho Vy sang nhà mình nữa.
Nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy lo lắng lắm. Tôi đang mang bầu, chuyện ấy bị hạn chế nhiều. Có lẽ cũng vì điều đó mà Vy mới trắng trợn gạ gẫm anh như vậy. Tôi sợ dù không để Vy sang nhà nhưng chỉ cần cô ta có ý đồ thì thiếu gì cơ hội chứ. Cô ta ở ngay sát cạnh chúng tôi cơ mà.
Hơn nữa, liệu chồng tôi có thể cứng rắn được mãi hay không. Dù gì Vy cũng khá đẹp và gợi cảm như thế. Một khi cô ta chủ động tấn công, mấy người đàn ông có thể giữ vững bản lĩnh cho nổi. Nhất là khi anh đang chịu cảnh "thiếu thốn" vì vợ mang bầu.
Tôi đã nghĩ tới chuyện chuyển nhà đi chỗ khác. Nhưng liệu đó có phải là 1 ý kiến hay không?
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Tâm sự4 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự8 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.