- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi là người đàn ông chưa bao giờ rửa bát cho vợ, điều tôi dành cho vợ là sự chung thủy tuyệt đối
Việc đàn ông giúp vợ việc nhà chưa bao giờ thể hiện là người ấy sẽ chung thủy.
Việc đàn ông giúp vợ việc nhà chưa bao giờ thể hiện là người ấy sẽ chung thủy.
Tôi năm nay 50 tuổi, đã sống cùng vợ gần 30 năm và có cháu ngoại để bế ẵm. Chúng tôi đã cưới nhau từ một cuộc hôn nhân do bố mẹ mai mối. Bố cô ấy và bố tôi là hai người bạn thân thiết. Vì vậy, từ nhỏ chúng tôi đã gặp gỡ và chơi cùng nhau.Năm 25 tuổi, tôi có công việc ổn định và chia tay với mối tình đầu. Lúc này, khi bố mẹ tỏ ý muốn gán ghép tôi với cô ấy, tôi đã bắt đầu nảy sinh cảm xúc mới và chúng tôi đến với nhau.
Vợ tôi là một người phụ nữ điển hình của gia đình. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng duyên dáng. Cô ấy nấu ăn cực ngon và tinh tế. Tôi luôn tự hào với bạn bè mỗi khi đến thăm nhà vì vợ tôi nấu ăn ngon, nhà cửa gọn gàng và luôn ngập tràn mùi thơm của hoa cỏ.
Tôi luôn cố gắng dành thời gian đưa vợ con đi chơi cuối tuần. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ làm việc nhà, tôi quan niệm việc của đàn ông là kiếm tiền, giúp vợ dạy con học, đưa con đi chơi mỗi cuối tuần. Việc nhà, nếu cô ấy cảm thấy là gánh nặng, tôi sẵn sàng thuê dịch vụ giúp việc theo giờ để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng với vợ tôi, nấu những món ăn ngon cho chồng con là niềm hạnh phúc.
Khéo léo hơn, cô ấy dạy con gái chúng tôi làm việc giúp mẹ từ khi lên 8 tuổi. Vì vậy, trách nhiệm rửa bát, phơi quần áo, làm việc vặt là của con gái. Vợ tôi vẫn đi làm nhưng chọn công việc nhẹ nhàng để có thể về nhà đón con và chuẩn bị bữa tối đợi tôi về.
Mỗi người đàn ông có một cách sống, nhưng về cơ bản khó có người không bị hấp dẫn bởi "của lạ". Chính sự lạ lẫm, cảm xúc mới mẻ chứ không phải vẻ đẹp nóng bỏng, hay sự giàu có, mùi hương quyến rũ khiến cho đàn ông thay lòng.
Vì vậy, bí quyết của vợ tôi là luôn làm mới cuộc sống hôn nhân. Cô ấy thường xuyên đặt vé xem phim, nghe nhạc, rủ tôi đi du lịch đổi gió không có con cái. Về thời trang cô ấy cập nhật xu hướng và thay đổi. Nước hoa cũng chọn lựa thay đổi và nhờ tôi tư vấn. Tóc cô ấy làm 2-3 lần một năm. Đặc biệt hơn, chuyện chăn gối chúng tôi luôn hòa hợp. Với tôi, cô ấy luôn hấp dẫn, vừa quen vừa lạ khiến tôi chung thủy tuyệt đối.
Với tôi, cô ấy luôn hấp dẫn, vừa quen vừa lạ khiến tôi chung thủy tuyệt đối. (Ảnh minh họa)
Giàu nhất thế giới như tỷ phú Jeff Bezos, người đàn ông được chị em trên toàn thế giới ngưỡng mộ vừa giàu vừa giúp vợ việc nhà rồi cũng có người thứ ba, bởi đơn giản, ông ấy giúp vợ việc nhà là do lối sống của người phương Tây chứ không phải ông ấy đặc biệt. Việc đàn ông giúp vợ việc nhà chưa bao giờ thể hiện là người ấy sẽ chung thủy. Vì vậy chị em đừng bất ngờ. Nếu không tin hãy phỏng vấn chồng và đồng nghiệp.
Đàn ông Việt Nam phần lớn đều không thích làm việc nhà giúp vợ là do thói quen trong gia đình. Phụ nữ thế hệ bà và mẹ chúng ta đều lo nội trợ, nghe lời chồng tuyệt đối và không bao giờ có tiếng nói.
Xã hội đã thay đổi, phụ nữ cũng phải ra ngoài làm việc vất vả nên phần lớn mong muốn có người chồng sẵn sàng giúp đỡ vợ việc nhà như một thói quen cơ bản của cuộc sống. Đừng bao giờ up facebook khoe khoang hay ca tụng như một việc anh hùng. Như tôi không làm khi có vợ, còn nếu cô ấy đi vắng, tôi vẫn có thể chăm con. Con trai tôi thì nấu ăn xuất sắc hơn hẳn bố dù cháu mới học cấp ba.
Đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi. Không có gì phải thất vọng đâu, rửa bát và ngoại tình là hai vấn đề khác nhau.
Theo Helino
-
Tâm sự7 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự19 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.