- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi ngờ giúp việc trộm tiền, tôi lắp camera thì tóm được người không ai ngờ
Kẻ trộm này không hề lấy tiền của tôi mà lấy đi thứ khác quý giá hơn gấp vạn lần.
Cách đây một tháng, nhà tôi vừa thuê bác giúp việc mới. Tôi vốn không ưng ý với người giúp việc này nhưng vì đó là người quen cùng quê mẹ chồng, mà bà cứ bắt tôi phải nhận bác ấy nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.
Đúng thật là thuê giúp việc kỵ nhất là thuê người quen biết. Bác ấy vin vào mối quan hệ với mẹ chồng tôi, không thèm coi tôi là chủ nhà mà coi tôi chẳng khác gì con cháu của bác ấy vậy. Đã không làm được việc cho tôi đến nơi đến chốn nhưng lại rất thích dạy bảo lại tôi. Đúng là nực cười thật, tôi bỏ tiền ra nhưng lại phải rước về bao phiền toái và bực dọc. Tôi chướng mắt bác giúp việc ấy lắm rồi song chưa tìm được một cái cớ thật hợp lý để cho bác ấy nghỉ việc.
Vừa hay tôi phát hiện bị mất tiền trong ví mấy lần liền. Mỗi lần mất không nhiều, chỉ khoảng vài trăm nghìn. Tôi đoán ngay kẻ trộm là người trong nhà, nếu là người ngoài thì chúng đã lấy sạch tiền chứ ai lại rút vài trăm lẻ. Mọi nghi vấn của tôi đổ dồn vào bác giúp việc mới nhưng không hề có chứng cứ. Tôi quyết định lắp camera theo dõi để có bằng chứng đanh thép, rồi sẽ thẳng thừng cho bác ấy thôi việc luôn.
Đúng thật là thuê giúp việc kỵ nhất là thuê người quen biết. Ảnh minh họa
Tôi cố tình để ví tiền hớ hênh hòng dụ dỗ bác giúp việc phạm tội. Thế nhưng khi tôi còn chưa tóm được tận tay bác ấy rút tiền của mình thì lại tóm được một kẻ trộm khác còn nguy hiểm hơn gấp bội. Kẻ trộm này không hề lấy tiền của tôi mà lấy đi thứ khác quý giá hơn gấp vạn lần.
Hôm đó là cuối tuần, tôi đưa con ra ngoài gặp bạn bè và cố tình để ví tiền ở nhà. Thế nhưng tôi vừa đi được một lúc thì bác giúp việc cũng xách túi ra ngoài. Sau đó tôi nhận được cuộc gọi của chồng, anh hỏi tôi khi nào về. Tôi trả lời rằng tôi sẽ đưa con đến nhà cô bạn thân ăn cơm, có lẽ phải chiều tối mới có mặt ở nhà. Chồng tôi vui vẻ đồng ý.
Trong lúc tôi đang băn khoăn không biết bao giờ bác giúp việc sẽ về và liệu bác ấy có mắc bẫy của tôi không. Thì qua camera theo dõi, tôi nhìn thấy một vị khách lạ xuất hiện trong nhà mình. Kẻ đó không ai khác chính là cô hàng xóm bỏ chồng ở ngay cạnh nhà tôi. Kinh khủng hơn nữa là khi cô ta vừa xuất hiện thì chồng tôi và cô ta lập tức quấn lấy nhau. Rồi sau đó họ ân ái ngay trên sofa phòng khách của nhà chúng tôi.
Tôi chết đứng nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy từ đầu đến cuối. Tôi không biết chồng mình và cô ta đã dan díu với nhau từ bao giờ. Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu tôi không lắp camera để theo dõi bác giúp việc thì không biết đến bao giờ tôi mới phát hiện ra bí mật ghê tởm của chồng mình.
Tôi chết đứng nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy từ đầu đến cuối. Ảnh minh họa
Bình thường chồng tôi với cô ả hàng xóm không hề tỏ ra thân quen gì với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, chồng tôi cũng không hề có dấu hiệu gì khả nghi. Chính vì thế tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng chồng mình đang làm điều gì khuất tất bên ngoài cả. Hai kẻ đó đã giấu giếm chuyện này quá tài tình.
Lúc ấy tôi thật sự rất muốn lao ngay về để cho đôi tình nhân trơ trẽn kia một trận nhớ đời. Nhưng chẳng hiểu sao chân tôi lại không bước đi được. Có lẽ tôi đau đớn đến chết lặng, không còn cảm xúc gì nữa. Đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng chồng mình ân ái với người phụ nữ khác, thật sự khó bề để tiếp tục chung sống với anh ta. Nếu còn ở bên nhau, tôi sẽ bị ám ảnh đến suốt đời mất.
Thế nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào, bởi ly hôn chồng cũng là một chuyện rất khó khăn đối với tôi. Con gái tôi rất yêu quý bố nó. Tôi cũng nói rồi đấy, bình thường chồng tôi rất tốt với vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Tôi còn tự hào mình may mắn có một người chồng mẫu mực ấy chứ. Bây giờ đột nhiên ly hôn, con gái tôi sẽ sốc lắm. Nếu chỉ còn hai mẹ con sống bên nhau, nó chắc chắn rất buồn.
Theo như tôi nhận định thì chồng tôi chỉ chơi bời qua đường với cô ta vì ham của lạ. Còn cô ta cũng vì thiếu thốn đàn ông, quan hệ với chồng tôi để thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Tôi có nên tha thứ cho chồng một lần không?
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự13 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...