- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi muốn mang hết tiền tiết kiệm đi giúp đỡ hàng xóm nhưng bị chồng phản đối
Tôi cứ nghĩ vợ chồng chị Vân sẽ không bao giờ dám trở về quê nữa.
Bên cạnh nhà tôi có chị hàng xóm tên là Vân. Mấy năm trước, vợ chồng chị ấy kinh doanh mặt hàng điện nước rất có lãi. Vì thế đã mở thêm một cửa hàng nữa lớn hơn, nào ngờ không hợp thời nên đã thua lỗ khiến cho gia đình chị ấy buộc phải bán hết 2 cửa hàng để trả nợ. Còn mỗi ngôi nhà bên cạnh nhà tôi không bán được vì chưa làm được sổ đỏ.
Nghe nói vợ chồng chị Vân còn nợ hơn 1 tỷ nữa nhưng không còn tiền để trả nợ nên đã bỏ nhà đi làm ăn xa. Anh chị ấy đi được 2 tháng thì chồng tôi tiết lộ bí mật. Anh bảo từng cho chồng chị Vân vay 100 triệu. Chồng tôi đã đòi nhiều lần nhưng không được.
Thấy chồng buồn rầu, tôi cũng chẳng dám trách anh nửa lời, tôi chỉ biết động viên của đi thay người. Coi đó như là bài học về lòng tin và khuyên chồng lần sau cho ai vay thì nói với vợ một câu.
Ngày hôm kia, lúc đi làm về, thấy nhà chị Vân mở cửa và có nhiều người ở trong đó. Tò mò tôi vào xem, thì ra anh chị đã về quê. Còn những vị khách kia là đến đòi nợ.
Mọi người nhao nhao nói ra các khoản mà anh chị đang nợ. Tính cả lãi lẫn gốc có lẽ phải gần 2 tỷ, đó là con số rất lớn, làm sao anh chị có thể trả được luôn một lúc.
Sau khi mời mọi người uống nước, tôi thấy chồng chị Vân cầm túi tiền ra trả nợ cho từng người, phần còn thiếu xin khất lại và sẽ trả tiếp trong năm tới. Dù không lấy được hết nợ nhưng mỗi người được trả một ít là họ đã mừng và có chút tin tưởng vào vợ chồng chị Vân.
Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại mỗi tôi. Chị Vân lấy 20 triệu ra đưa cho tôi. Chị bảo cả gia tài còn mỗi bằng ấy, Tết này anh chị qua ăn ké nhà bố mẹ chồng.
Nhờ có người quen giúp mà anh chị có được công việc lương cao mới có tiền trả mọi người. Chị thật thà nói số nợ của gia đình không nhiều nhưng bí quá, đi vay nặng lãi nên lãi mẹ đẻ lãi con. Thế nên số nợ càng ngày càng lớn, chẳng biết khi nào mới hết nợ nữa.
Anh chị đi kiếm tiền trả nợ mọi người, chứng tỏ là rất đáng tin tưởng. Vì vậy tôi bàn với chồng là giúp vợ chồng chị Vân một tay. Tôi muốn rút số tiền 300 triệu gửi tiết kiệm về cho chị Vân vay để trả khoản vay nặng lãi. Sau này, mỗi tháng tôi sẽ lấy lãi cao hơn ngân hàng một chút và vài triệu tiền gốc nữa. Chứ cứ để anh chị phải gánh khoản nặng lãi kia, chẳng biết bao giờ chúng tôi mới đòi hết nợ.
Chồng tôi phản đối, anh ấy mất hết niềm tin vào gia đình chị Vân nên không muốn cho vay nữa. Tôi thấy phương án của mình rất khả thi nhưng không biết nói sao để chồng chấp nhận?
Theo PNVN
-
Tâm sự1 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự5 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự6 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự6 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự14 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự23 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?