- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 5 năm được bố mẹ chồng cho ở riêng, chưa kịp vui mừng thì chồng tặng điều bất ngờ khiến tôi ngã khụy
Chưa vui mừng vì thoát cảnh "sống chung với mẹ chồng" thì đùng một cái chồng bất ngờ tặng điều bất ngờ này khiến tôi khóc dở mếu dở.
- Chồng đòi bán đất của bố mẹ vợ khiến cả nhà tôi căng thẳng náo loạn
- Bố mẹ chồng vắng nhà một tuần khiến vợ chồng tôi suýt "cạch mặt" nhau, chưa kịp mừng rỡ vì ông bà trở về thì chúng tôi lại nhận được tin "sét đánh"
- Tôi gọi điện nhờ bố mẹ vợ "dạy lại con gái" vì dám bỏ nhà theo trai nhưng lúc đọc mảnh giấy vợ để trên bàn thì không cầm được nước mắt
Chào mọi người,
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm rồi. Ngay từ ngày cưới, tôi đã phải sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi lên thành phố bán rau từ lúc chồng tôi học đại học, bố chồng cũng làm thợ xây trên này được hơn 10 năm rồi. Cả nhà chồng lên đây lập nghiệp vì ở quê nghèo quá, không kiếm ra tiền.
5 năm vợ chồng sống cảnh thuê trọ với bố mẹ chồng khiến tôi khó chịu, ngột ngạt vô cùng. Bố mẹ chồng tôi khó tính lắm. Ông bà rất hay để ý rồi nói con trai "dạy lại vợ". Không biết bao nhiêu lần vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì được mẹ chồng góp ý. Tôi thấy mệt mỏi khi sống chung, làm gì, ăn gì cũng phải nhìn thái độ của mẹ chồng mới dám làm. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được cảnh này đến bao giờ nữa.
(Ảnh minh họa)
Rồi ngày tôi mơ ước cũng đến, bố mẹ chồng nói sẽ để chúng tôi ở riêng, còn ông bà về quê sống. Bố mẹ chồng về quê, tôi thấy cuộc sống dễ thở hẳn. Tôi chẳng phải vội vàng về lo cơm nước, thích thì gọi đồ ăn ngoài chẳng sao, lười không dọn nhà cũng chẳng ai ý kiến, đi đâu làm gì không phải xin phép bố mẹ chồng… Nói chung cuộc sống ở riêng khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Chưa vui mừng được hết một tháng thì chồng tôi bất ngờ tặng tôi một "món quà" khiến tôi khóc dở mếu dở. Anh đưa bố mẹ ở quê lên đây bảo từ giờ ông bà sẽ ở với chúng tôi, không sống riêng nữa. Tôi xị mặt ra, đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa không chào hỏi gì bố mẹ chồng hết.
Chồng đi vào trách móc tôi về thái độ hỗn láo với bố mẹ chồng. Tôi thẳng thừng lớn tiếng với chồng rằng tôi muốn sống riêng, nhà anh lừa tôi. Tôi chán ghét cảnh ở chung với mẹ chồng lắm rồi. Chồng thở dài, đưa tôi tờ phiếu kết quả khám bệnh của mẹ chồng. Bà bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được lâu nữa.
Cầm lấy tay tôi, chồng xin tôi hãy để ông bà sống ở trên này một thời gian nữa để anh tiện chăm sóc, báo hiếu. Về quê có họ hàng, hàng xóm nhưng anh không yên tâm. Mẹ đã vì chồng tôi vất vả rồi, anh muốn báo hiếu bà thời gian này. Nghe tin mẹ chồng bệnh nặng, tôi thấy thương bà hơn là muốn bà rời xa nhà tôi.
(Ảnh minh họa)
Vài ngày sau, mẹ chồng sang phòng đưa cho tôi cục tiền bảo đây là 150 triệu ông bà tích cóp được. Mẹ bảo, mẹ sẽ về quê và không muốn chữa bệnh vì tốn tiền mà cũng chẳng khỏi được. Bà nói tôi hãy cầm số tiền này để hai vợ chồng mua nhà, bà muốn dành thời gian cuối đời ở quê hương.
Ôm lấy mẹ chồng, tôi khóc, khóc vì bản thân tôi đã sai khi nghĩ xấu về ông bà. Chỉ vì sự riêng tư, thoải mái của hai vợ chồng tôi đã tỏ thái độ không phải, bắt chồng trong suốt 5 năm qua phải đuổi khéo bố mẹ về quê. Bố mẹ chồng không xấu như tôi nghĩ, chẳng qua là tôi nghĩ quá rồi áp đặt sự tiêu cực đó lên ông bà.
Hiểu cho tấm lòng báo hiếu của chồng, lòng thương con của bố mẹ. Tôi chủ động thuyết phục bố mẹ chồng ở lại và xin mẹ đi chữa bệnh. Nhưng mẹ tôi cứ từ chối dù mọi người khuyên hết nước hết cái. Bà về quê, không chịu đi chữa bệnh tôi lại thấy dằn vặt, day dứt vì những điều mình đã làm. Tôi không biết làm cách nào để mẹ chồng đồng ý đi chữa bệnh, thay vì tiếc tiền, muốn để số tiền đó cho vợ chồng tôi mua nhà, lo cho con cái.
Theo mọi người tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự15 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.