- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi nghĩ lương dưới 20 triệu mà vẫn cứ lấy vợ sinh con thì chỉ khổ vợ con mà thôi!
Và các chị em phụ nữ nữa, nhớ chọn chồng thật kỹ.
- Nghe lời cô bạn thân ly hôn chồng, 5 tháng sau biết tin cô ấy kết hôn, tôi sững sờ tới chết lặng khi vừa thấy mặt chú rể
- Cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, tôi nói với người yêu cũ của chồng một câu khiến cô ta xám ngoét mặt mày rồi ngã xuống bất lực
- Mỗi khi nhìn tờ đăng kí kết hôn cùng giấy khai sinh của con được chồng đóng khung treo trang trọng giữa phòng khách, tôi lại thấy cay đắng, hụt hẫng tột độ
Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết: "Trong bữa cơm tối, tôi vừa cản mẹ chồng ép chú út lấy vợ đã bị bà đập đũa xuống mâm, cả nhà chồng trách móc lườm nguýt".
Đàn ông lương phải trên 20 triệu mới nên kết hôn, quá chuẩn, dưới 20 triệu lấy vợ sinh con rồi chỉ khổ vợ con mà thôi. Phụ nữ giờ tuy cũng đi làm, cũng có thu nhập của mình nhưng ai mà chẳng mong ước nếu giả sử mình không kiếm được đồng nào thì chồng vẫn có thể nuôi mình tốt, vẫn đủ chi phí sinh hoạt cho mình.
Các chị em không phụ thuộc vào tiền của chồng, nhưng nếu giả sử chồng đi làm lương chỉ vẻn vẹn chục triệu mỗi tháng liệu có vui vẻ? Ở quê thì tôi không nói làm gì nhé, vì có thể trồng thêm rau, nuôi con gà, phí sinh hoạt không cao. Nhưng ở thành phố đắt đỏ, đến vài cọng hành, tí thì là gia vị cũng phải 5-10 ngàn mới mua được thì chắc hẳn mọi người cũng biết một gia đình 4-5 người tiêu chục triệu mỗi tháng là chuyện quá mức bình thường.
Nếu giả sử chồng đi làm lương chỉ vẻn vẹn chục triệu mỗi tháng liệu có vui vẻ? (Ảnh minh họa)
Ấy là chưa kể tới tiền để cho ra đời một đứa trẻ và nuôi nấng thành người. Chỉ nói riêng việc mang thai, mỗi tháng ít cũng phải vài triệu tiền bồi dưỡng. Nếu mức đầu tư cho bào thai ít hơn 3 triệu mỗi tháng (thực phẩm chức năng, tiền khám, siêu âm, đồ ăn vặt, thực phẩm dinh dưỡng, phí tập thể dục cho mẹ bầu hoặc massage...) thì có nghĩa các chị đang bị khổ, bị vất vả đấy, phải biết nâng mức sống của mình lên chứ đừng ấp ủ suy nghĩ có ít tiêu ít.
Rồi tiền sinh đẻ. Muốn đẻ dịch vụ tốt thì cũng vài chục triệu, có phải ai cũng sòn sòn ra trạm y tế xã đẻ được như các cụ ngày xưa đâu. Mà đi đẻ như thế với đi đẻ ở bệnh viện được nhân viên y tế chăm tận răng thì các chị thích cái nào hơn?
Rồi khi con lớn, các chị đã tính đến khoản trả cho các chi phí của con chưa? Muốn con vào trường tốt thì mức học phí mầm non cũng 3-5 triệu rồi bậc tiểu học 8-10 triệu/tháng. Chưa kể những món quần áo, giày dép, các chị chưa chồng con thì không biết nó tốn kém đến mức nào đâu. Nhất là sinh con ra mà không thể mua cho con bộ đồ đẹp đắt tiền thì lòng người mẹ đau xót ra sao? Khi không có tiền các chị mới thấm.
Cho nên bản thân phải kiếm tiền nhưng đồng thời cũng phải chọn người đàn ông có mức lương tốt mà lấy. Còn các anh con trai, nhìn mức liệt kê bên trên của tôi xem mình đã đáp ứng được tiêu chí đó chưa, nếu đáp ứng được thì các anh cứ thoải mái mà hẹn hò cưới hỏi, còn chưa thì xin mời các anh cố gắng thêm đã rồi hãy lấy vợ. Những anh nào muốn phản bác thì xin mời, tôi sẵn sàng lắng nghe!
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự9 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự17 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?