- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dẫn con gái về thăm ông bà nội, tôi nhận cái liếc xéo và câu "đuổi khéo" từ vợ mới của chồng, tức giận nhất là cách cô ấy đối xử với con tôi
Tôi nhìn cách cô vợ mới của chồng ngọt ngào dụ dỗ lấy lòng con mình mà ghét cay ghét đắng.
Xin chào Hướng Dương,
Vợ chồng tôi ly hôn được gần 4 năm nay. Con gái chúng tôi đã được 6 tuổi, con bé ngoan, hiểu chuyện nên không bao giờ hỏi nhiều về bố. Bản thân tôi cũng nhận thấy sự thiệt thòi của con nên khi nào rảnh đều chở con qua nội chơi. Cũng may bố mẹ chồng tôi đều là những người biết chuyện, thương cháu nên mỗi khi con tôi qua, ông bà đều rất mừng. Không chỉ vậy, ông bà còn cố mời mọc tôi ở lại ăn cơm cùng với gia đình cho vui.
Nhưng từ khi chồng cũ tôi có vợ mới, mỗi lần tôi qua chơi đều không còn thoải mái nữa. Tôi vốn dĩ chẳng còn chút tình cảm nào với chồng cũ nhưng hình như cô ấy không tin vào điều đó. Thấy tôi đưa con qua, cô ấy lại mặt nặng mày nhẹ, liếc dọc liếc ngang, tỏ thái độ không hài lỏng ra mặt.
Thậm chí có lần tôi ở lại ăn cơm, cô ấy còn "đuổi khéo", bảo tôi nên tự trọng, đừng dây dưa quá mức với gia đình cũ. Tôi không hài lòng về điều này nên có nói lại với mẹ chồng cũ. Kết quả cô ấy bị bà mắng cho nên càng giận dữ, ghét tôi hơn.
Nhưng cách cô ấy lấy lòng con gái tôi mới thật nhức mắt. Lúc nào cũng "con ơi, con à" ngọt ngào trên miệng. Nhưng con tôi kể, có lần con bị cô ấy "tét" vào tay vì phá phách trong nhà. Đấy, ngọt ngào mà lòng dạ ác độc, có yêu thương gì con chồng đâu chị ạ! Tôi giận lắm và có ý định không đưa con về nội chơi nữa. Nhưng tôi lại sợ con mình thiếu thốn tình thương. Mong chị cho tôi ý kiến. (ngocthanh7690...@gmail.com.vn)
Hướng Dương tư vấn
Xin chào bạn,
Chuyện vợ cũ - vợ mới đối diện nhau, khó xử là điều dễ hiểu. Thậm chí chuyện cả hai ghét nhau ra mặt cũng là lẽ thường tình. Bởi dù gì, cả hai người cũng có liên hệ với một người đàn ông, chỉ là một người cũ và một người mới. Ở vị trí là một người phụ nữ, trước hết, Hướng Dương mong bạn hiểu và thông cảm cho tâm trạng, suy nghĩ của vợ mới của chồng mình. Bởi người mới bao giờ cũng mang tâm lý sợ hãi: "Tình cũ không rủ cũng đến", đặc biệt là khi bạn thường xuyên đến nhà chồng cũ chơi, ở lại ăn cơm cùng gia đình họ. Sự sợ hãi sẽ biến thành nghi ngờ và thể hiện bằng hành động khó chịu. Nhưng đó không phải và không nên là lý do để bạn ghét cô ấy.
Về chuyện con gái bạn, bạn vẫn có thể đưa cháu đến chơi cùng ông bà nội nhưng cũng nên hạn chế việc ở lại dùng cơm chung. Hoặc nếu bạn vẫn còn tình cảm và không muốn vì một người phụ nữ khác mà thay đổi ứng xử với gia đình chồng cũ thì bạn nên có một cuộc nói chuyện với vợ mới của chồng. Bạn hãy nói hết những tâm sự, khẳng định chắc chắn tình cảm hiện tại của mình với chồng cũ để tạo sự tin tưởng và an tâm cho cô ấy. Khi đó, Hướng Dương nghĩ cô ấy tự khắc sẽ thay đổi hành động, ứng xử với bạn mà thôi. Và biết đâu, khi cả hai người phụ nữ cùng nhau thổ lộ hết tâm tư, hiểu nhau, biết đâu sẽ trở thành bạn bè.
Về chuyện con bạn bị "tét" vào tay, Hướng Dương mong bạn hãy tìm hiểu thật kĩ từng chi tiết, đừng để nóng giận và ghen ghét làm mờ đi lý trí rồi lại đánh giá sai người. Một khi có bằng chứng cụ thể, bạn cần có những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ con gái. Còn bây giờ, đừng tự làm khó mình và gây thiệt thòi cho con chỉ vì nóng giận bạn nhé.
Mong bạn sớm gỡ rối được tâm lý của mình. Thân gửi.
Hướng Dương.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự4 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự11 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự14 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự15 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự17 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.