- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhận ra sản phụ đang nguy kịch là bồ của chồng, tôi nói câu này khiến cả ê kíp đỡ đẻ sốc
Vừa vào phòng, tôi chết sững thấy người nằm trên đó không ai khác chính là đình địch của mình. Phút giây định mệnh ấy, tôi đã nói một câu khiến tất cả chết lặng.
- Gửi cho bố mẹ ruột 1 triệu mỗi tháng mà chồng đã gào lên "phận gái theo chồng lo bên nội", tôi bối rối nhận ra bộ mặt thật của anh
- Nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi hết hồn vì bóng người ngoài ban công, nhận ra danh tính chỉ biết ôm mặt khóc nấc
- Cô gái trẻ đi khám thai hí hửng gọi video call cho chồng, nhưng nghe thấy giọng nói ấy tôi tái mặt nhận ra sự thật
Là một bác sĩ khoa sản, tôi thường bận và đi trực suốt. Dù thời gian dành cho gia đình không nhiều, nhưng tôi vẫn luôn lên kế hoạch cùng người thân đi du lịch vào những ngày nghỉ phép. Tôi tự tin mình là một người hết mình vì công việc, tận tâm với nghề và là một người phụ nữ của gia đình.
Được đánh giá là giỏi giang, xinh đẹp, ấy vậy mà cuộc hôn nhân của tôi không được hạnh phúc như mọi người nghĩ. Lý do là bởi chồng tôi ngoại tình đã hơn một năm nay, lúc đầu anh còn giấu diếm, sợ vợ nhưng thời gian gần đây anh công khai, trêu tức vợ luôn. Bởi Hồng - ả bồ đang mang thai con anh ta và siêu âm là con trai thì phải, trong khi đó tôi chỉ đẻ được 2 đứa con gái.
(Ảnh minh họa)
Dù tôi có khuyên, cầu xin thế nào, chồng vẫn ngang nhiên ngoại tình, không nghĩ cho con cái. Bất lực, tôi chấp nhận sự thật này và chỉ xin anh đừng ly hôn, tôi không muốn các con tổn thương, sống cảnh thiếu bố thiếu mẹ. Bây giờ cuộc sống của vợ chồng tôi tẻ nhạt vô cùng, nhiều khi chồng chẳng thèm nhìn vợ lấy một cái, lúc nào cũng gắt gỏng và ghét vợ như kẻ thù.
Buồn về chồng, giận người thứ 3 vô cùng nhưng tôi chẳng biết làm gì khác, vì không thể thay đổi được người đàn ông đó. Tôi lao đầu vào công việc rồi chăm sóc các con thật tốt. Hôm đó, đúng ngày trực của tôi thì có một ca cấp cứu. Sản phụ rất nguy kịch cần tôi - bác sĩ sản khoa giỏi nhất của viện vào đỡ đẻ.
Vội vã đi cấp cứu, thế nhưng vừa vào phòng, tôi chết sững thấy người nằm trên đó không ai khác chính là đình địch của mình. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt run sợ, nhưng cũng khẩn thiết cầu cứu: "Em giật chồng chị là em sai, nhưng xin chị hãy cứu con em. Nó không có tội…". Cả ê kíp đỡ đẻ đều sốc khi biết người phụ nữ ấy chính là kẻ phá nát gia đình tôi.
Sợ tôi không cứu được, bị phân tâm vì chuyện cá nhân mọi người đề nghị tôi ra ngoài, không thực hiện ca cấp cứu này, nhưng tôi gạt phăng đi: "Bằng mọi giá tôi sẽ cứu mẹ con cô ấy!". Tất cả như chết lặng và dường như không tin tôi sẽ làm được. Hơn một tiếng đỡ đẻ, cấp cứu, tiếng trẻ con khóc vang lên trong phòng, ai nấy cũng thở phào. Thật may, tôi và ê kíp của mình đã cứu sống mẹ con tình địch - điều mà khó ai làm được.
Bước ra ngoài thay đồ, y tá thân thiết liền nhào tới, hỏi vì sao tôi có thể gạt bỏ hận thù cá nhân để cấp cứu thành công cho mẹ con kẻ thứ 3 kia. Tôi thật lòng nói: "Cô ấy có lỗi khi làm người thứ 3, nhưng khi vào đây là bệnh nhân của chị. Là một người bác sĩ, chị phải nỗ lực cứu mẹ con cô ấy bằng mọi giá, chứ không phải nhân cơ hội này trả thù". Cô y tá nghe vậy gật gù nói tôi là người vợ, người bác sĩ tuyệt vời. Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười rồi rời đi.
(Ảnh minh họa)
Tỉnh dậy, biết mình và con vẫn còn sống, Hồng biết ơn tôi vô cùng. Ngày xuất viện, Hồng bế con đến quỳ trước mặt tôi xin lỗi, trả lại hết tất cả số tiền đã mồi chài từ chồng tôi và nói rằng tôi là ân nhân của mẹ con cô ả.
Bế con rời khỏi thành phố, Hồng nhắn cho chồng tôi một tin: "Anh có một người vợ tuyệt vời, hãy trân trọng! Đứa bé em vừa sinh không phải con anh!" rồi biến mất không để lại tung tích, dù chồng tôi có tìm kiếm thế nào cũng không ra. Biết được bộ mặt thật của bồ, chồng tôi thấy hối hận và cảm phục vợ vô cùng: "Thời gian qua anh đã sai, sai thực sự rồi..."
Theo Đan Lê - Vietnamnet.vn
-
Tâm sự21 phút trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự19 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự20 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự20 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự2 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?