- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cho rằng cháu là trách nhiệm nhưng mẹ chồng vẫn đòi 3 triệu mỗi tháng, tôi phẫn nộ nói với chồng không ngờ anh lại ủng hộ mẹ
Tôi bực vô cùng. Mới chăm cháu có một năm mà mẹ chồng tôi đã thay đổi đến vậy.
- Chồng đang đi làm ăn xa gọi điện báo tin phá sản, tôi bảo: "Thôi, về với vợ con đi anh", 10 phút sau mẹ chồng sang dúi cho 200 triệu
- Anh chỉ thẳng mặt vợ trong bữa cơm tối và mắng "sai lầm vì lấy đứa nghèo hèn", tôi đáp trả khiến bố mẹ chồng cũng phải bênh
- Thông gia đến chơi, mẹ chồng đuổi khéo, mẹ em đưa ra thứ này khiến bà hớn hở vội mời vào xơi nước
Tôi không biết liệu mình đã làm đúng hay sai. Nhưng vợ chồng tôi vừa cãi nhau một trận nảy lửa. Chồng tôi đứng về phía mẹ. Anh cho rằng mẹ tôi không có nghĩa vụ phải chăm cháu không công.
Vợ chồng chúng tôi vừa chào đón con đầu lòng được một năm. Khi tôi sinh con, mẹ đẻ không thể lên chăm vì bà đã bị liệt vào 3 năm trước. Chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào mẹ chồng. Bởi lẽ bà chỉ có chồng tôi là con trai, bố chồng tôi cũng qua đời từ nhiều năm trước.
Trước đây, tôi luôn nghĩ mẹ chồng là một người sâu sắc và hết lòng với con cháu. Vì lẽ này nên khi bà lên sống cùng, mỗi tháng tôi vẫn đưa cho bà 3 triệu. Thật ra đây chỉ là con số nhỏ. Nhưng bản thân tôi muốn mẹ chồng thoải mái và có thể dắt túi một số tiền. Xem như bà lên chăm cháu mà vẫn được chi tiêu theo ý mình.
3 tháng trước, công ty tôi cắt giảm nhân sự. Những ai được tiếp tục làm việc thì trừ lương. Mặc dù đó là điều không mong muốn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận và cùng công ty vượt qua thời điểm khó khăn. Mất đi một khoản không nhỏ, tôi đành thắt chặt chi tiêu gia đình, trong đó có khoản tiền 3 triệu mà tôi vẫn đưa riêng cho mẹ chồng hàng tháng.
Không ngờ mẹ chồng tôi nức nở nói bà sẽ về kiếm việc làm thêm để sinh hoạt và chi trả cho cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu mẹ chồng tôi thông cảm. Nhưng vài ngày trước, bà đột nhiên đòi về quê. Lúc đầu, tôi nghĩ bà nhớ nhà nên đã vui vẻ đồng ý. Không ngờ mẹ chồng tôi nức nở nói bà sẽ về kiếm việc làm thêm để sinh hoạt và chi trả cho cuộc sống.
Thú thật nếu ở với chồng tôi, mẹ chồng không phải chi một đồng tiền chợ nào. Bà làm vậy khác nào ép tôi lựa chọn, một là trả tiền như trước đây, hai là thuê giúp việc trong thời điểm khó khăn này? Tôi đã gọi điện cho chồng để anh về nhà giải quyết. Nhưng thái độ của chồng càng khiến tôi thất vọng.
Anh nói tôi hãy đưa tiền cho mẹ vì dù sao bà cũng chỉ có trách nhiệm nuôi con cái khôn lớn. Còn cháu nội, bà có thể từ chối nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc không hài lòng với con dâu. Cuối cùng thì mẹ chồng tôi vẫn về quê. Đợt này tôi đang được làm việc tại nhà nên việc mẹ chồng về quê được giải quyết.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau rất lớn vì chuyện này. Bản thân tôi cũng không nghĩ mẹ chồng mình lại là người tính toán tiền bạc đến vậy. Theo mọi người, tôi và mẹ chồng, ai là người đúng?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự7 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự11 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự11 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự16 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự16 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự18 giờ trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhưng thôi bây giờ có nói gì thì chuyện không hay cũng đã xảy ra, theo tôi cậu nên bình tĩnh, chấp nhận sự thật tỉnh táo để biết mình sai ở đâu, cần làm gì cho cuộc sống hiện tại và tương lai còn dài ở phía trước của bản thân mình.