- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chứng kiến cảnh bố mẹ bạn trai kéo nhau vào phòng làm việc xấu hổ này, tôi sợ hãi chia tay thì hối hận khi anh tiết lộ…
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hãi của gia đình bạn trai, tôi lập tức đòi chia tay ngay vì sợ anh giống bố để rồi hối hận.
- Bắt được chồng "nhún nhảy" với bồ trên ôtô, tôi làm điều ai chứng kiến cũng vỗ tay
- Chứng kiến cảnh chị gái phải ngửa tay xin anh rể tiền đóng học cho con tôi vô cùng phẫn nộ, nhưng một câu nói của anh khiến tôi cứng họng
- Tranh thủ buổi trưa để về nấu cơm cho chồng, tôi choáng váng chứng kiến cảnh anh và cô hàng xóm 'đút' cơm cho nhau
Sau hơn một năm yêu nhau, tôi gật đầu ra mắt nhà người yêu và cùng xin cưới. Anh là một người đàn ông trưởng thành, sống tình cảm, biết lo cho tương lai và rất chiều tôi. Ở bên anh tôi cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu anh dành cho tôi. Tôi tin người đàn ông ấy sẽ cho tôi một cuộc hôn nhân vững chắc. Nhưng không!
Ngày về ra mắt nhà anh, mọi niềm tin của tôi về tình yêu, về anh đã tan biến hết khi gặp bố mẹ anh. Vừa nhìn thấy tôi bác trai đã hằn học tỏ vẻ khó chịu, trả lời tôi một cách cứng nhắc, còn bác gái chẳng nói gì chỉ ậm ừ cho qua. Anh bảo bố mẹ anh hơi khó gần nên tôi cũng thông cảm, ông bà cũng chẳng có ý gì đâu nhưng tôi cảm giác như họ không muốn tôi có mặt ở đây.
(Ảnh minh họa)
Lần đầu về ra mắt, tôi nhanh nhảu cùng bạn trai đi chợ, vào bếp nấu cơm để trổ tài, lấy lòng nhà chồng tương lai. Ấy vậy mà bác trai đi đâu về người nồng nặc mùi rượu, mặt hùng hổ lôi xềnh xệch bác gái đang ngồi khâu áo vào trong phòng kín đóng sầm cửa lại.
Ở phòng bếp nấu nướng mà tôi vẫn nghe rõ tiếng đấm đá huỳnh huỵch, tiếng đồ đạc rơi vỡ, rồi tiếng chửi bới thậm tệ mà bác trai dành cho vợ mình. Tôi chỉ nghe thấy bác gái khóc, van xin bác trai đừng đánh chửi nữa, còn bạn trai tôi thì lao vào làm ầm lên với bố, xô ngã ông xuống sàn nhà.
Tận mắt chứng kiến cảnh gia đình nhà bạn trai hỗn chiến, chồng đánh chửi vợ, con hỗn hào với bố, tôi sốc cực độ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn trai tức giận, bực bội đến thế. Anh kéo mẹ ra ngoài, khóa cửa nhốt bố vào trong, còn bác trai cứ ở trong đó đập phá đồ đạc chửi bới thậm tệ mẹ con anh.
Hoảng sợ trước cảnh tượng này và nghĩ sau này sẽ còn nhiều trận đòn, cãi vã không cần lý do nữa tôi sợ mà vội vàng đòi chia tay ngay. Người ta bảo: "Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống". Bố mẹ anh như vậy thì chắc anh sau này cũng giống bố đối xử thậm tệ với vợ con, cứ rượu vào là lôi vợ ra đánh chửi dù chẳng có lý do gì.
(Ảnh minh họa)
Nghe tôi đòi hủy hôn, bạn trai cũng hiểu được lý do mà thở dài: "Gia đình anh là thế đấy, từ nhỏ anh đã sống trong cảnh bạo lực gia đình, có một người bố nát rượu, cộc cằn, cứ rượu vào là lôi vợ con ra đánh. Anh thường trách mẹ tại sao phải cam chịu người đàn ông đó để sống khổ sở, nước mắt chan cơm thế này? Sống trong cảnh bạo lực gia đình, anh không bao giờ để chuyện này xảy ra để vợ anh phải khổ như mẹ nữa. Nếu em đã quyết định chia tay, anh tôn trọng!".
Thấy anh rơi nước mắt khi chia sẻ mà tôi vừa xót thương, vừa thấy sợ gia đình anh. Một đứa bé mang trong mình tổn thương tâm lý khi liên tục phải sống, đối diện với cảnh bạo lực gia đình sẽ khủng khiếp thế nào. Tôi cũng sợ, sợ điều đó lắm. Tôi may mắn khi có bố mẹ hòa thuận, yêu thương nhau nhưng lại sợ giống mẹ anh.
Trở về nhà tôi suy nghĩ rất nhiều, anh bên ngoài là người giỏi giang nhưng điều khiến anh tự ti nhất đó là gia đình mình. Vậy mà tôi lại chê, ruồng rẫy anh vì sợ "anh giống bố". Tôi có đem chuyện này kể với cô bạn thân, cô ấy khuyên tôi nên bỏ đừng tiếp tục kẻo khổ. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy thương anh, nghĩ anh sẽ không để những cảnh bạo lực đó diễn ra với gia đình nhỏ của mình, bởi tâm lý của những người đã trải qua đau khổ sẽ không bao giờ muốn đi vào vết xe đổ đó. Theo mọi người tôi phải làm gì đây? Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này mà xin lỗi anh hay chấp nhận từ bỏ tìm người mới?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!