- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi sợ vợ sẽ xa lánh khi biết nghề nghiệp của mình
Vợ còn hỏi tôi vài điều nữa nhưng bị tôi lấp liếm cho qua. Song tôi biết cô ấy đang nghi ngờ.
Tôi làm nghề bốc mộ nhưng tôi không dám nói với vợ, vì tôi sợ vợ sẽ ghê sợ mình. Cô ấy nhỏ nhắn, yếu đuối, sợ phim kinh dị, đi đường nhìn thấy tai nạn cũng không bao giờ dám dừng lại xem vì sợ máu. Thế nên tôi giấu nhẹm nghề nghiệp hiện tại của mình.
Thực ra tôi mới làm nghề này được 1 năm nay, trước đó tôi làm công nhân nhưng doanh nghiệp phá sản, mất việc, tôi đi xin làm phụ hồ hôm có việc hôm không, thu nhập không đủ lo cho bản thân chứ đừng nói tới việc cáng đáng thêm gia đình, con cái. Vậy là tôi nghe lời ông bác - bố của bạn tôi - đi làm nghề bốc mộ. Nói ra thì đáng sợ thế thôi chứ làm quen rồi tôi thấy chẳng có gì phải sợ hãi. Ngoài việc bốc mộ, tôi vẫn đi làm phụ hồ mỗi khi không có đám nào nhờ.
Những ngày có việc, tôi nói dối là tăng ca làm cho đúng tiến độ công trình, vợ không thắc mắc gì cả. Tôi dồn tiền, cuối tháng lại đưa cho vợ, tháng nào được nhiều cũng phải giữ lại 1 nửa để phòng tháng sau không có việc. Tháng nào cao điểm, đặc biệt là dịp cuối năm, mỗi đêm tôi làm 2-3 đám, tiền gom lại cũng đủ để chi tiêu mua sắm Tết và tiết kiệm.
Tôi có nên thú nhận sự thật với vợ trước khi cô ấy biết không? (Ảnh minh họa)
1 tháng nay tôi rất nhiều việc, gần như đêm nào cũng vắng nhà. Vợ hỏi thì tôi bảo cuối năm, phải làm để nhà thầu kịp bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Vợ thương tôi lắm, lúc nào cũng dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi nhìn cô ấy mà không dám ôm vợ, ôm con. Nỗi mặc cảm cứ dâng lên trong lòng.
2 hôm nay tôi để ý thấy vợ bắt đầu nghi ngờ mình. Vì làm buổi tối và sáng sớm nên tôi ở nhà buổi chiều để ngủ. Vợ hỏi thì tôi trả lời mình làm ca đêm. Nhưng cô ấy thường xuyên kiểm tra quần áo của tôi và thắc mắc tại sao quần áo tôi không bị bám bê tông. Tôi nói là đến công trình thì thay quần áo lao động, trước khi về thì đều cởi bỏ lại đó. Vợ còn hỏi tôi vài điều nữa nhưng bị tôi lấp liếm cho qua. Song tôi biết cô ấy đang nghi ngờ. Tôi có nên thú nhận sự thật với vợ trước khi cô ấy biết không? Cứ thế này thì sớm muộn gì vợ cũng biết, tôi sợ cô ấy không hiểu rồi lại trách và xa lánh tôi.
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.