- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi sốc đến á khẩu ngay trong lần đầu tiên đến nhà bạn gái chơi
Đứng trước căn nhà của bạn gái mà tôi sốc đến mức không thể tin được vào mắt mình.
- Sau 7 năm kết hôn, lần đầu vợ nhờ tôi trông con để đi làm đẹp, 1 tiếng sau, cô ấy mang về cái đầu trọc lóc khiến tôi sững sờ tột độ
- Thương mẹ chồng nên tôi xin nghỉ làm cả tuần về quê chăm bà ốm, nửa đêm nghe bà gọi điện cho em gái mà tôi bủn rủn
- Trong ngày sinh nhật con trai 5 tuổi, tôi tình cờ mở ngăn kéo bàn làm việc của chồng rồi rụng rời khi nhìn thấy một chiếc phong bì
Xin chào Hướng Dương,
Chuyện là tôi mới có người yêu được vài tháng nay. Cô ấy là dân tỉnh lẻ, lên trọ tại Hà Nội và làm nhân viên siêu thị. Dù lương không cao nhưng nhìn cách ăn mặc, tiêu xài của cô ấy, ai cũng sẽ nghĩ gia đình cô ấy rất giàu có. Bạn gái tôi không bao giờ dùng đồ chợ, từ quần áo đến túi xách, mĩ phẩm, giày dép đều là hàng order của mấy thương hiệu nước ngoài.
Khi quen nhau, tôi cũng nghĩ cô ấy có gia đình giàu có lắm mới có thể tiêu xài như thế. Nhưng rồi tôi lại phân vân vì nếu giàu có thì tại sao người yêu lại ở trọ mà không mua hẳn một căn nhà ở phố cho tiện. Nhiều lần tôi cũng đòi về quê cô ấy chơi nhưng đều bị cô ấy gạt đi.
Mãi đến dịp nghỉ lễ vừa rồi, người yêu mới đưa tôi về thăm nhà. Khi đến nhà cô ấy, tôi sốc khi thấy căn nhà nhỏ xíu, cũ kĩ, ọp ẹp ở quê. Nhà cô ấy thậm chí còn chẳng có cả cửa cổng Hướng Dương ạ. Vào nhà cũng không có thứ gì có giá trị ngoài cái ti vi đời mới. Thấy tôi ngơ ngẩn, người yêu giận dỗi bảo tôi chê nhà cô ấy nghèo.
Thật ra không phải vậy. Tôi chỉ buồn và thất vọng về người yêu mình. Tại sao cô ấy có thể ăn chơi, tiêu xài phung phí mà không giúp đỡ bố mẹ? Tôi có nên góp ý cho người yêu để cô ấy thay đổi không? Và liệu tôi có nên tiếp tục lâu dài với một người con gái vô tâm với cả gia đình mình? (quangminh...@gmail.com)
Chào bạn,
Hướng Dương rất hiểu cho tâm trạng rối bời của bạn sau lần về thăm nhà người yêu. Rõ ràng việc người yêu bạn ăn tiêu, phung phí và chạy theo mốt trong khi gia đình còn nhiều khó khăn là việc không nên và không tốt. Nhưng biết đâu chính cô ấy cũng có những nổi khổ tâm riêng. Thay vì suy nghĩ, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người yêu. Bạn nên tìm hiểu sâu hơn về lý do người yêu không gửi tiền về giúp gia đình mà lại chi tiêu cho bản thân. Khi biết lý do, bạn cũng đừng vội đánh giá bản chất của người yêu mà hãy nhìn nhận lại từ khi hai người quen biết nhau. Qua một thời gian dài, liệu tính cách, bản chất của cô ấy là gì? Liệu cô ấy có thật sự là người vô tâm với gia đình? Hay cô ấy là người tiêu dùng không có kế hoạch, không biết tiết kiệm.
Khi hiểu rõ được những băn khoăn đó, bạn tự khắc tìm được câu trả lời về việc tiếp tục hay dừng lại. Và nếu bạn quyết định tiếp tục gắn bó lâu dài với người yêu thì nên định hướng cô ấy cách quản lí chi tiêu, tránh trường hợp tiêu dùng quá tay rồi không có khoản dự phòng tương lai và không thể bao quát chi tiêu trong gia đình.
Ngoài ra, bạn cũng có thể gợi ý cùng người yêu tiết kiệm để giúp đỡ gia đình cô ấy những thứ quan trọng và cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Khi bạn làm được điều đó, chắc chắn không chỉ người yêu mà những người trong gia đình cô ấy sẽ rất trân trọng bạn.
Chúc bạn sớm gỡ rối tâm sự của mình. Thân gửi.
Hướng Dương.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự13 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự21 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...