- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy chồng giàu, đêm tân hôn tôi vội vàng bỏ chạy khi thấy anh cúi xuống gầm giường...
Cứ ngỡ lấy chồng giàu là đổi đời, hạnh phúc. Nhưng không, đêm tân hôn là điều kinh khủng với tôi. Anh lôi từ dưới giường ra thứ này khiến tôi chỉ muốn thoát thân ngay lập tức.
Tôi là một người rất thực tế, có lối sống thực dụng và luôn khao khát được giàu sang. Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo, bố mẹ cũng ly hôn chỉ vì không có tiền. Chính vì điều đó, tôi luôn cố gắng làm, kiếm được nhiều tiền và người chồng của tôi sau này phải giàu. Bởi tôi quan niệm, chỉ khi có tiền người ta mới giữ được hạnh phúc. Hôn nhân không có tiền thì sớm muộn cũng tan vỡ.
Giữ tư tưởng ấy cho mình, thế nhưng tôi lại yêu Thuận từ hồi 19 tuổi đến nay đã là 7 năm. Thuận được cái yêu tôi thật lòng, đẹp trai, dẻo mỏ, gia đình chỉ ở mức bình thường, không nghèo mà cũng chẳng giàu. Tôi yêu anh, lòng vẫn đứng núi này trông núi nọ nhưng trớ trêu thay tôi chả tìm được ai hơn Thuận.
(Ảnh minh họa)
Và rồi một ngày tôi gặp Phú - anh hơn tôi 5 tuổi, là thiếu gia nhà giàu. Anh vừa lùn, vừa xấu nhưng được cái nhiều tiền. Anh giàu, vậy là đáp ứng đầy đủ tiêu chí của tôi rồi. Quen Phú, tôi nhạt dần với Thuận và sau 3 tháng quen, yêu nhau Phú chính thức cầu hôn tôi và tôi đồng ý ngay.
Chia tay với Thuận để lấy chồng giàu, lòng tôi chẳng có chút hối hận hay day dứt gì cả. Bởi với tôi, anh nghèo thì loại khỏi cuộc chơi thôi. Đám cưới tôi được tổ chức ở khách sạn sang trọng lắm, đến chiếc váy cưới tôi mặc cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Lấy chồng giàu, ở nhà biệt thự, đi xe sang… cuối cùng ước mơ của đời tôi cũng thành hiện thực. Tôi vui và hạnh phúc vì điều này lắm, từ hôm nay tôi sẽ tiêu tiền không phải nhìn giá, sống trong sung sướng.
Cứ ngỡ lấy chồng giàu là đổi đời, hạnh phúc. Nhưng không, đêm tân hôn là điều kinh khủng với tôi. Khi tôi vừa bước từ phòng tắm ra, chưa kịp làm gì thì giật mình thấy chồng bắt tôi nằm lên giường rồi cúi xuống gầm giường, lôi từ dưới đó ra một chiếc dây thừng khá to.
Tôi không hiểu anh định làm gì, hay anh thích tân hôn kiểu lạ đời. Nhưng nhìn ánh mắt giận dữ, vẻ mặt hằm hằm của anh khiến tôi khiếp sợ. Tôi đã làm gì sai ư? Cố nói lời ngon ngọt với chồng thì anh túm lấy tóc tôi, tát rồi vụt mạnh sợi dây thừng vào lưng khiến tôi đau điếng người. Tôi van xin chồng, xin anh dừng lại và cáu lên hỏi vì sao chồng bạo hành tôi ngay đêm tân hôn thì anh quát: "Không ngờ trước khi lấy tôi, cô đã sống thử với tình cũ 5 năm. 5 năm ăn nằm với nó, đồ lăng loàn. Tôi ngu mới lấy cô về làm vợ!".
Tôi giật mình không hiểu vì sao chồng biết, tôi chối cãi nói rằng anh vu oan cho mình thì chồng ném điện thoại vào người tôi, cho tôi xem dòng tin nhắn Thuận chủ động nhắn cho anh cách đó 1 tiếng. Thuận nói rằng, tôi và anh đã sống thử với nhau suốt 5 năm qua, tôi đã 2 lần phá thai… Không những thế, Thuận còn gửi cả những bức ảnh nhạy cảm của hai đứa cho chồng tôi xem.
(Ảnh minh họa)
Biết được vì sao anh nổi giận, bạo hành vợ như vậy, tôi chỉ biết quỳ xuống xin anh tha thứ. Nhưng không, chồng còn đánh tôi mạnh tay hơn và đe: "Không bao giờ tôi tha thứ, tôi sẽ hành hạ cô mỗi đêm" khiến tôi càng sợ hơn.
3h sáng, khi chồng đã ngủ say, tôi vội vàng bỏ trốn khỏi căn biệt thự tiền tỷ cùng những vết bầm dập trên người. Trốn thoát khỏi đó, tôi chẳng dám về nhà vì sợ chồng tìm thấy sẽ hành hạ tôi đến chết. Tôi cũng không hiểu vì sao Thuận lại làm vậy với tôi, anh định trả thù tôi đã "đá" anh lấy chồng giàu hay sao? Sao anh ác với tôi như vậy? Mộng tưởng đổi đời sau khi lấy chồng giàu, ai ngờ tôi nếm trái đắng thế này. Giờ tôi phải làm gì để không phải sống cảnh trốn chồng, sống thoải mái như trước đây?
(honghanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện điêu toa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và bố dượng như thế.
-
Tâm sự3 giờ trướcSuốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.
-
Tâm sự5 giờ trướcNghe chồng nói xong mà tôi hóa đá, mặc dù biết anh sống tính toán nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.
-
Tâm sự8 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự15 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự1 ngày trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.