- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết lý do bác giúp việc bỗng dưng đeo khẩu trang cả ngày, tôi xây xẩm mặt mày
Thảo nào cả tuần nay bác ấy luôn tránh mặt chị em tôi, không muốn tiếp xúc gần, không muốn để tôi biết được chuyện gì đã xảy ra với bác ấy.
Hai chị em tôi sống cùng nhau. Tôi đi làm cả ngày, em gái thì buổi đi học, buổi làm bài ở nhà. Để nó có thời gian học hành, ôn luyện trước khi tốt nghiệp đại học nên tôi đã thuê một người giúp việc về lo cơm nước, giặt giũ. Bác giúp việc nấu ăn ngon, làm việc lại nhanh nhẹn nên chiếm được tình cảm của cả hai chị em tôi. Khi bác đã quen việc, tôi còn giao cả căn hộ cho bác ấy rồi cùng em gái đi du lịch hàng tuần liền mà không phải lo lắng gì.
Thế nhưng mấy ngày hôm nay, người giúp việc bỗng có biểu hiện lạ. Bác ấy không ăn chung với hai chị em tôi nữa. Bác luôn chờ hai đứa ăn uống xong mới ăn nhoàng bát cơm rồi rửa bát, có hôm thì pha mì tôm ăn vội vàng rồi bê quần áo đi giặt.
Đó chưa phải là sự lạ duy nhất. Bác ấy còn luôn luôn có cái khẩu trang "thường trực" trên mặt. Ngày nào nhà cửa cũng được lau dọn sạch sẽ, hơn nữa khu nhà này lại có không khí trong lành, không có khói rác hay bụi đường, tại sao phải đeo khẩu trang kể cả khi ở nhà? Nhiều khi tôi còn đùa là cháu quên luôn mặt bác giúp việc rồi.
Em tôi nói mãi không được nên mặc kệ, chẳng quan tâm nữa. (Ảnh minh họa)
Thái độ em gái tôi vẫn lạnh lùng, dửng dưng. Khi tôi đem chuyện người giúp việc kể với nó, nó chẳng có vẻ gì là khó hiểu hay bất ngờ. Nó bảo biết lý do nên chẳng thấy lạ. Nguyên nhân là tuần trước bác giúp việc lén đi xăm môi ở chỗ giá rẻ nên về dị ứng, lại xấu hổ với chị em tôi vì sợ chúng tôi cho là đã già còn đi làm đẹp nên giấu giếm, lúc nào cũng đeo khẩu trang nên càng bị nặng.
Em gái tôi tình cờ nhìn thấy lúc bác ấy thay khẩu trang, khuyên bác đi khám thì bác ấy nói cứ kệ bác, chủ spa bảo rằng sưng môi vài ngày là chuyện bình thường, rồi sẽ hết, tuổi bác già nên thời gian lành lâu hơn... Còn dặn em ấy đừng kể cho tôi mà sợ tôi mắng vì tính tôi nóng nảy.
Em tôi nói mãi không được nên mặc kệ, chẳng quan tâm nữa. Thảo nào cả tuần nay bác ấy luôn tránh mặt chị em tôi, không muốn tiếp xúc gần, không muốn để tôi biết được chuyện gì đã xảy ra với bác ấy.
Đúng là tính tôi rất nóng, biết việc này tôi cũng xây xẩm mặt mày. Bác ấy hơn 60 tuổi rồi còn đi xăm môi làm gì không biết? Chắc là định làm đẹp đón Tết mà lại tiếc tiền chọn chỗ giá rẻ không an toàn. Tôi muốn khuyên bác ấy đi khám chứ để lâu nhiễm trùng rồi khó chữa. Nhưng bác ấy giờ cứ thấy tôi là lại vội đi làm cái này cái nọ, bận rộn để tôi không gọi lại nói chuyện. Tôi thật không biết có nên nói thẳng với bác ấy không?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự29 phút trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự15 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự16 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự23 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?