Trách móc chồng lô đề mất cả ô tô, hôm về quê ăn giỗ tôi đứng không vững khi nghe mẹ dặn dò

Không đứng vững khi nghe mẹ dặn dò, tôi không ngờ chồng lại giấu tôi bí mật khủng khiếp đó mà không để lộ điều gì.

Lấy chồng như canh bạc, đánh cược số phận mình, điều đó chẳng sai chút nào. Chồng tôi trước đây hiền lành, chịu khó làm ăn và không bao giờ biết gian dối vợ điều gì. Anh làm gì cũng hỏi ý kiến tôi, nhưng bây giờ thì khác, anh sống cuộc sống của riêng mình, tiền ai người nấy tiêu và sẽ có một khoản tiền chung để nuôi con. Tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần, tôi thấy hoang mang, lo sợ anh hết yêu tôi và có người khác.

Ngày trước cưới, bố mẹ chồng tặng con trai chiếc ô tô 800 triệu để anh đi làm. Nhà chồng tôi có điều kiện, chúng tôi được ông bà giúp đỡ khá nhiều về vật chất. Căn nhà chúng tôi xây bố mẹ cũng cho 2/3 tiền, tôi biết ơn và cũng cảm thấy may mắn khi mình có bố mẹ chồng giúp đỡ. Cũng may nhà chồng quý con dâu, 2 năm qua tôi chưa hề bị ông bà trách mắng hay nhắc nhở lần nào.

Trách móc chồng lô đề mất cả ô tô, hôm về quê ăn giỗ tôi đứng không vững khi nghe mẹ dặn dò-1(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi là hưu trí, bà coi trọng văn hóa gia đình lắm nên rất sợ mâu thuẫn, cãi vã. Ở gần mẹ chồng, tôi cũng nhờ bà trông con, thi thoảng đi chợ mua đồ kể cũng nhàn nhã. Nhìn vào căn nhà 3 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi ai cũng bảo vợ chồng tôi giàu có, nhưng thực chất chẳng có gì là của riêng chúng tôi cả. Vật chất chúng tôi có đều là nhà chồng cho, tiền cưới tích cóp vào một ít. Hai vợ chồng tôi đi làm văn phòng lương không quá 20 triệu thì sao có tiền mua sắm như vậy.

Chán chồng là thế, bỗng một ngày tôi thấy anh đi chiếc xe wave về nhà. Hỏi anh ô tô đâu, anh chỉ ậm ừ bảo không thích ô tô nữa nên bán rồi, anh mua xe máy đi cho tiện. Sốc khi chồng bán xe không bàn bạc gì với vợ, tôi bắt anh đi chuộc về ngay, vậy mà chồng lắc đầu nói rằng tiêu hết rồi. Chồng càng nói tôi càng nghi, chồng mê ô tô, không đời nào tự nhiên anh bán "bảo bối" đi được. Còn số tiền bán xe đâu chứ?

Tiếc của, tôi gặng hỏi chồng bằng được anh tức quá gắt lên: "Anh chơi lô đề thua nặng nên phải bán xe trả nợ. Chưa phải bán nhà là đã may lắm rồi. Tiền này của bố mẹ anh chứ của em đâu mà ý kiến. Anh chơi lần này là nghỉ hẳn rồi, em không phải lo nữa. Đừng có nói gì với bố mẹ đấy".

Run người trước những lời chồng nói, tôi không ngờ anh lại đổ đốn, chơi bời mất đống tiền như thế. Bố mẹ chồng tôi mà biết sẽ thất vọng, buồn về con trai thế nào? Anh bảo bán xe được 500 triệu, số tiền đó anh mang trả nợ lô đề hết chẳng dư đồng nào. Anh chơi thứ này bảo sao đòi tiêu tiền riêng, không chịu đưa tiền cho tôi.

Xót của vì chồng mất tiền vào thứ dại dột này tôi khó chịu mà ngày nào cũng nhắc, trách móc chồng khiến anh phát cáu. Nhưng không nói tôi không chịu được cho đến hôm 2 vợ chồng về quê ăn giỗ ông nội. Tâm sự với mẹ đẻ, tôi rớt nước mắt kể cho mẹ nghe chồng đổ đốn, hư hỏng như thế. Tôi không biết chồng có dừng lại hay bán cả nhà đi trả nợ lô đề nữa đây.

Trách móc chồng lô đề mất cả ô tô, hôm về quê ăn giỗ tôi đứng không vững khi nghe mẹ dặn dò-2(Ảnh minh họa)

Mẹ nhìn tôi cười cầm tay dặn dò: "Nó bán xe thật, nhưng tiền bán không phải đổ vào lô đề mà để trả nợ cho thằng Vượng (em trai tôi). Chính nó mới là đứa thua lô đề nên cầu cứu anh rể, xin chồng con đừng nói với con. Không có tiền, không nói được với vợ nên nó đã bán xe, lấy tiền cứu nguy cho em trai vợ. Không có con rể, nhà này có khi cũng đã bán rồi. May là chồng con nó thương nhà vợ, liệu mà xin lỗi đi".

Không đứng vững được khi nghe mẹ dặn dò như thế, tôi không ngờ chồng lại giấu tôi bí mật khủng khiếp đó mà không để lộ điều gì. Thằng em trai tôi từ trước đã ăn chơi, lêu lổng, lúc nào cũng nghĩ làm giàu từ mấy trò đỏ đen. Bị vố này nó cũng kiên quyết không chơi bời nữa, chí thú làm ăn để lấy tiền trả nợ anh rể. Tôi hi vọng nó nói được sẽ làm được.

Về nhà tâm sự với chồng, anh bảo sợ tôi cấm, sợ bố mẹ suy nghĩ không tốt về nhà ngoại nên giấu tất cả mọi người, tự nhận mình chơi bời để trả nhanh món nợ cho em vợ. Cả đêm nằm suy nghĩ về những lời chồng nói, tôi không ngờ anh lại tốt với mình như thế. Tôi có người chồng trên cả tuyệt vời, vậy mà tôi cứ trách móc, chê bai anh.

(baotram...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


lô đề


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.