- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trách vợ được chiều sướng như tiên vẫn kêu trầm cảm, hôm tôi check camera thì chết sững với bữa cơm gia đình
Bữa trưa, mẹ, bố và vợ ngồi ăn cơm. Thế nhưng tiếng mà camera thu lại được khiến tôi sốc toàn tập.
- Trách vợ ngủ tới tận trưa mới dậy, một tiếng sau tôi choáng nặng khi thấy bố mẹ vợ hầm hầm kéo sang với 3 cuốn sổ đỏ trên tay
- Nhà 5 đứa cháu trai mẹ vẫn nhận đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm hơn cháu ruột, đến hôm tôi tắm cho nó thì mới hay
- 35 tuổi vẫn ế, tôi gật đầu lấy đại chồng U55 để đêm tân hôn vừa tắt điện sướng như bắt được vàng
Nhà neo người, bố mẹ chỉ có duy nhất mình tôi nên cưới vợ tôi quyết định ở chung với bố mẹ không ra ở riêng dù tôi đang cho thuê 1 căn hộ chung cư. Ngày trước bố mẹ tôi hiếm muộn, 35 tuổi mới có được tôi. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, với ông bà chẳng gì được gần con cháu, tôi không muốn họ cô đơn lúc tuổi già.
Ban đầu vợ đòi ra ở riêng cho thoải mái, tôi thuyết phục mãi vợ mới chịu. Ở với bố mẹ nhiều cái bất tiện nhưng cũng nhờ được nhiều, đơn giản giờ vợ tôi có bầu 7 tháng, mẹ lo cơm nước nhà cửa hết. Vợ chẳng phải đụng tay vào việc nhà, đi làm về chỉ có tắm rửa ăn uống, nhàn hơn rất nhiều. Nếu ra ở riêng vợ phải tự làm mọi thứ, chưa kể tôi là dân công trình thi thoảng đi công tác 1 - 2 tháng là chuyện bình thường.
(Ảnh minh họa)
Hay xa nhà, biết vợ bầu bí nhạy cảm tôi cũng thường xuyên động viên cô ấy, chỉ mong sao vợ thoải mái, dưỡng thai thật tốt. Vợ thích làm gì tôi cũng chiều, miễn sao vợ vui là được. Bố tôi thì dễ tính, thương con cháu chẳng bao giờ to tiếng với ai cả. Trong nhà bố hợp tôi nhất, mỗi lần đi công tác về là bố cứ trách tôi cứ đi biền biệt. Tôi sắp làm bố rồi mà ông vẫn coi tôi như đứa trẻ.
Đợt này công trình bận, tôi phải lên Tây Bắc giám sát thi công công trình. Chắc lần này tôi đi phải 2 tháng mới về được. Tôi cố gắng lúc vợ sinh sẽ ở nhà, ở bên mẹ con cô ấy thời khắc quan trọng nhất. Vậy mà những tháng cuối thai kỳ, vợ lại tỏ ra mệt mỏi buồn bã và cứ kêu trầm cảm, muốn ra ở riêng. Nhưng ra ở riêng bây giờ, nhỡ có chuyện gì thì kêu ai, ai giúp đỡ?
Vợ khóc nhiều, mặt ủ rũ khiến tôi lo lắng vô cùng. Ở nhà với bố mẹ chồng được chiều như thế vợ còn không thích. Nghĩ vậy tôi thử check camera xem thế nào, thời gian tôi vắng nhà vợ ở với bố mẹ chồng ra sao mà kêu chán. Nhà lắp camera chống trộm từ lâu nhưng tôi chẳng bao giờ kiểm tra.
(Ảnh minh họa)
Bữa trưa, mẹ, bố và vợ ngồi ăn cơm. Thế nhưng tiếng mà camera thu lại được khiến tôi sốc toàn tập, cả bữa cơm bố cứ mắng chửi mẹ và vợ không ra gì. Nguyên nhân là ông uống rượu vào là say xỉn, mắng tùm lum hết cả. Vợ tôi thì cứ cúi mặt im lặng chịu trận, còn mẹ uất ức cãi lại ông khiến mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm hơn. Ông nói nhiều, nhiếc móc nhiều đến tôi còn ghê tai, phát sợ.
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến bố nóng tính, chửi mẹ và con dâu như thế. Bình thường tôi ở nhà ông không bao giờ uống rượu, nói nặng lời. Bố luôn nhẹ nhàng, chỉ bảo tôi mọi điều. Ông hành xử thế này khiến tôi khó hiểu quá. Gọi điện về cho mẹ xem tình hình, đầu đuôi câu chuyện ra sao. Mẹ bảo bố yêu và thương tôi nên không bao giờ to tiếng trước mặt tôi. Còn vắng tôi ông lại hay nặng lời và coi vợ và con dâu không ra gì.
Hoá ra là vậy, bố yêu tôi, không muốn tôi phải nghe những lời khó chịu, nhưng còn mẹ và vợ thì khác. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao vợ trầm cảm, vì sao cô ấy đòi ra ở riêng như vậy. Vợ sống ở đây lâu dài sẽ stress nặng mất. Cô ấy sắp sinh rồi, tôi không thể để vợ suy nghĩ nữa. Có lẽ tôi nên về và đưa vợ ra ngoài sống, có thế mới giữ được gia đình.
(truongquoc...@gmail.com)
Theo Viêtnamnet
-
Tâm sự6 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự17 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự19 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.