- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trơ trẽn giật chồng người, 4 năm sau, tiểu tam quay lại với lời cầu xin nực cười
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi tiểu tam xuất hiện, còn chồng thì cạn tình cạn nghĩa.
Nếu tiểu tam ngày xưa xuất hiện và đưa ra đề nghị này, liệu bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Tôi ly dị chồng được 4 năm rồi và hiện đang nuôi 2 con. Hồi xưa, vợ chồng tôi từng sống hạnh phúc. Chồng tôi làm trưởng phòng ở một công ty viễn thông, thu nhập cao. Cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình trôi qua cho đến khi tiểu tam xuất hiện.
Cô ta tên là Ngân, một cô gái trẻ trung, chưa chồng, cặp kè với chồng tôi suốt 2 năm. Trơ trẽn hơn, tiểu tam còn liên tục về nhà tôi ăn ở, xúi chồng ly dị tôi.
Hồi đó, tôi vì thương hai con nên cũng cố níu kéo chồng. Tuy nhiên, vì tình nghĩa đã cạn nên anh quyết định rời bỏ 3 mẹ con tôi để tìm hạnh phúc mới. Chồng tôi từng nói những lời cạn tình, cạn nghĩa mà tôi không quên được. Đặc biệt là sau khi con giáp thứ 13 mang thai, chồng và tôi đã chính thức đưa nhau ra tòa.
Cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình trôi qua cho đến khi người thứ ba xuất hiện. (Ảnh Pinterest)
Lúc đó, tôi có 2 con nhỏ, chẳng biết đi đâu, nhà ngoại thì xa. Ông bà nội thực sự đã rất tốt khi vẫn thương yêu và cưu mang 3 mẹ con tôi. Còn anh ta như vậy, ông bà cũng chẳng thể nói được. Sau khi ly dị, bố chồng tôi có một xưởng nhỏ.
Ông cho tôi làm chủ, bảo tôi cố gắng làm ăn để nuôi con. Ông bà cũng bảo tôi còn trẻ, sau này gặp được người tốt thì hãy đi bước nữa chứ đừng ở vậy mà tủi.
May ngày đó có bố mẹ chồng, chứ không thì mẹ con tôi cũng chỉ còn nước ra đường mà ở. Ông bà cho mẹ con tôi ở một căn nhà nhỏ và đã sang tên cho con trai tôi, tôi là người giám hộ. Do xưởng làm ăn tốt nên mẹ con tôi có tiền mua nhà mới, cách nhà ông bà hơn chục km.
Đầu năm nay, mẹ con tôi chuyển sang ở nhà mới vì nhà cũ gần với nhà chồng cũ ở với bồ. Tôi không muốn con tôi nhìn thấy cảnh bố nó như vậy. Mấy năm nay, tôi với 2 con sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Tiểu tam ngày xưa xuất hiện thê thảm
Chồng cũ cũng chẳng hỏi han gì đến con, tôi cũng không trách. Nghe đâu, cô bồ của anh bị sảy thai rồi nên họ đang chạy chữa để sinh đứa khác. Cứ cuối tuần, tôi lại đưa con về chơi với ông bà nội hoặc ông bà lái xe đến thăm mẹ con tôi.
Cuộc sống của tôi đang yên bình, bỗng dưng một "người lạ mà quen" xuất hiện với lời cầu xin hết sức nực cười. Hôm đó, 3 mẹ con tôi đang ăn cơm thì một thai phụ đến gõ cửa nhà tôi. Tôi mở cửa thì thấy đó là Ngân. Nhìn thấy cô ta, tôi định không mở cửa. Nhưng thấy cô ta nài nỉ quá, tôi đành mở cửa cho vào.
Nhìn thấy tôi, Ngân nước mắt ngắn nước mắt dài xin lỗi tôi rồi kể khổ rằng chồng tôi sau khi cưới Ngân vẫn ngựa quen đường cũ. Xểnh ra cái là anh cặp kè, lang chạ, bao nuôi hết cô này đến cô khác. Giờ biết Ngân có bầu con gái, anh ta lạnh nhạt hẳn rồi rước ngay một cô bồ khác về, đuổi Ngân ra khỏi nhà. Giờ Ngân tìm đến tôi để xin tôi cho cô ta ngôi nhà ngày xưa mẹ con tôi từng ở sau khi ly dị.
Giờ Ngân tìm đến tôi để xin tôi cho cô ta ngôi nhà ngày xưa mẹ con tôi từng ở sau khi ly dị. (Ảnh tvN)
"Giờ chị và các con đã có nhà cửa to đẹp, bề thế như vậy. Chị có thể cho mẹ con em ngôi nhà nhỏ mà bố mẹ từng cho mẹ con chị ở sau khi ly hôn hay không? Em đến xin bố mẹ thì ông bà bảo nhà đó chỉ cho cháu nội. Đứa con em đang mang trong mình chẳng phải là cháu nội của ông bà hay sao?", con giáp thứ 13 nói ra những câu nực cười.
Nghe xong những lời cầu xin của Ngân, tôi thấy tức cười lắm. Tôi bảo cô ta cần gì thì hãy tìm chồng cũ của tôi mà đòi. Còn tôi với cô ta đâu có liên quan gì đến nhau. Chuyện cô ta cướp chồng của tôi, cướp bố của các con tôi, tôi không thù cô ta là may. Làm sao tôi có thể giúp một người như vậy?
Bị tôi từ chối, Ngân lau nước mắt ra về. Nhìn thấy bóng cô ta lùi xa, tôi bỗng thấy mủi lòng. Theo mọi người, tôi có nên giúp cô ta chút gì đó hay không?
Theo Dan Viet
-
Tâm sự1 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự11 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự22 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.