- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trở về nhà sau tuần trăng mật mặn nồng, tôi chết lặng khi chồng đưa tờ đơn ly hôn rồi bắt ký
Sau khi hoàn thành chuyến đi ý nghĩa, tôi đã mua nhiều quà tặng mọi người trong gia đình chồng. Lúc tôi đang vui vẻ phân phát quà cho mọi người thì chồng đưa ra một tờ đơn ly hôn yêu cầu tôi ký vào. Tôi đứng ngẩn người, có phải chồng đang đùa không?
Tôi và Dương quen nhau qua một người chị họ của anh ấy. Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì quyết định cưới, do tôi đã có bầu. Sau đám cưới chồng muốn tôi được đi nghỉ tuần trăng mật như những cặp vợ chồng khác.
Có nhiều người lo ngại cho sức khỏe của mẹ con tôi nhưng tôi thấy không vấn đề gì nên vẫn cùng chồng thực hiện kế hoạch. Vậy là tuần trăng mật của chúng tôi diễn ra trong 1 tuần. Thời gian nghỉ ngơi đó rất vui với chúng tôi.
Chồng rất quan tâm và chiều chuộng tôi, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ con tôi. Có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc và thoải mái nhất cuộc đời tôi. Không ngờ nhờ người mai mối mà tôi lấy được chồng như ý.
Sau khi hoàn thành chuyến đi ý nghĩa, tôi đã mua nhiều quà tặng mọi người trong gia đình chồng. Lúc tôi đang vui vẻ phân phát quà cho mọi người thì chồng đưa cho một tờ đơn ly dị yêu cầu tôi ký vào. Tôi đứng ngẩn người ra, có phải chồng đang giỡn vợ không?
Ảnh minh họa
Thế nhưng chồng đặt bút và tờ đơn lên bàn rồi nói: “Con đã hoàn thành nguyện vọng của bố mẹ, bây giờ con có thể ra đi được rồi chứ?”.Cả nhà im lặng không ai nói được câu nào, còn tôi lao đến bên chồng và kéo anh ấy lại hỏi cho rõ.
Chồng cũng không giấu giếm vợ, anh nói là trước khi đến với tôi đã yêu một người con gái 6 năm. Nhưng cô ấy không thể mang thai nên bố mẹ chồng tôi phản đối. Trước sức ép của bố mẹ, chồng tôi chấp nhận cưới tôi để có con.
Trước khi rời bỏ tôi, chồng muốn cho tôi một đám cưới thật hoành tráng và tuần trăng mật thật ý nghĩa để bù đắp tổn thất về tinh thần mà anh ấy gây ra. Nghe đến đây toàn thân tôi ngã quỵ, hóa ra tôi chỉ là con tốt trong ván cờ của chồng thôi ư.
Anh không hề yêu tôi, anh muốn tôi có con càng sớm càng tốt để đẩy nhanh đám cưới và ly hôn sớm nhất có thể. Cuối cùng để anh sớm đoàn tụ với người phụ nữ kia.
Anh bảo rất thương tôi nhưng giữa hai người không có tình yêu thì đừng níu kéo, chỉ làm khổ nhau thôi. Những lời chồng nói khiến tôi đau đớn vô cùng, nhưng tôi có một niềm tin, khi con tôi sinh ra sẽ níu kéo được trái tim anh ấy. Tôi sẽ chờ đợi anh ấy quay về với mẹ con tôi.
Theo Bảo Vệ Công Lý
-
Tâm sự36 phút trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự9 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự16 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự20 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự22 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.