- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trở về sau một tuần ở bên nhà ngoại, tôi bị mẹ chồng chỉ tay đuổi đi, biết nguyên nhân, bố tôi tuyên bố không để thông gia nhận lại con cháu nữa!
Em gọi điện cho chồng, vừa khóc lóc vừa kể lể. Chồng liền về cãi nhau với bố mẹ một trận. Thế là mẹ chồng gán thêm tội danh xúi chồng chống lại bố mẹ...
- Bố chồng đột ngột nhập viện đúng hôm dâu cả về thăm ngoại, dâu út móc xỉa “vô trách nhiệm” liền bị mẹ chồng “trị” cho câm nín
- Liên tục bị mẹ chồng đổ cho tội lấy trộm tiền, nàng dâu ấm ức tới mức ác cảm nhưng khi tìm ra nguyên nhân thật sự cô lại ôm bà khóc nấc
- Sát ngày ăn hỏi, con trai làm cả 2 cô gái mang bầu, mẹ chồng tuyên bố "cưới tất" nhưng hóa ra lại "sài chiêu hiểm hóc" thế này
Em lấy chồng 2 năm rồi và vừa sinh con được 5 tháng. Bố mẹ chồng em rất thoải mái trong ăn uống sinh hoạt. Mẹ chồng con dâu ít khi nảy sinh bất đồng ý kiến vì mẹ chồng em thường coi như không nghe, không biết, không thấy gì cả. Bố chồng hiền lành, chuyện gì cũng vui vẻ cười nói chưa từng gây khó dễ cho em. Nên em về làm dâu cũng không bị áp lực quá.
Nhưng có một chuyện bố mẹ chồng em rất để ý. Em đi đâu, làm gì cũng phải xin phép thật cẩn thận mới được đi. Bà bảo nhà phải có tôn ti trật tự, là dâu thì đi đâu phải mở mồm ra hỏi. Biết điều đó nên trước khi đi đâu em cũng xin phép cả bố và mẹ chồng. Thậm chí nhiều khi mẹ chồng không có nhà, em cũng gọi điện hỏi trước rồi mới đi.
Tuần trước, trong bữa cơm tối chồng em có nói với cả nhà rằng sáng mai sẽ đưa vợ con về nhà ngoại ở một tuần. Mẹ chồng không nói gì còn bố chồng thì bảo: "Đi cũng được, sắp đi làm rồi thì cũng nên về bên đó chơi vài hôm".
Thế là sáng hôm sau, em sắp sửa xong thì chồng chở đi sau đó anh đến cơ quan. Lúc đó bố mẹ chồng đều đã đi bán hàng (nhà chồng em có cửa hàng tạp hóa mở ngay gần nhà). Suốt 1 tuần ở bên nhà đẻ, mẹ chồng chưa từng gọi điện hỏi han cháu. Em gọi về thì bà không nghe máy, gọi cho bố chồng, hỏi thăm vài câu thì ông vẫn đáp như bình thường, nên em nghĩ mọi việc vẫn ổn.
Em đâu ngờ lại dẫn đến sóng gió như thế này. (Ảnh minh họa)
Không ngờ hôm qua, khi em trai đưa mẹ con em về thì mẹ chồng không cho vào nhà. Bà bảo: "Đi thì đi luôn còn về làm gì. Cái loại con dâu đi không biết đường xin phép bố mẹ chồng như cô thì cút luôn đi chứ nhà tôi không chứa".
Em rất choáng váng, em trai em cũng bất ngờ đến mức không kịp mở miệng ra chào. Rõ ràng trước hôm đi, chồng em đã xin phép trước mặt cả nhà rồi. Em nào biết mẹ chồng lại muốn hôm sau phải xin phép lại lần nữa. Em khóc tức tưởi xin lỗi nhưng mẹ chồng vẫn chỉ tay ra khỏi cửa bảo em vô ý thức và nhất quyết không cho em vào nhà. Sau đó bà đóng cửa lại, không nghe thêm gì nữa. Em trai em rất bực bội, kéo em lên xe chở lại về nhà mẹ đẻ.
Em gọi điện cho chồng, vừa khóc lóc vừa kể lể. Chồng liền về cãi nhau với bố mẹ một trận. Thế là mẹ chồng gán thêm tội danh xúi chồng chống lại bố mẹ và còn lớn tiếng nói lần này quyết không nhận dâu nữa. Dù thông gia có đến xin xỏ cũng không chấp nhận.
Bố mẹ em nghe được chuyện thì cũng giận. Bố em điện sang bên đó bảo: "Ông bà có muốn nhận lại dâu với cháu, tôi cũng không cho nhận nữa. Đã thế chúng nó ở đây với nhà tôi".
Vậy là từ chuyện nhỏ biến thành chuyện to. Em đâu ngờ lại dẫn đến sóng gió như thế này. Vợ chồng em phải làm thế nào đây hả các anh chị?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự51 phút trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự2 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự17 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự18 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!