- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng bị tai nạn, trong lúc túng quẫn tôi bán món đồ cũ của anh ấy, nào ngờ lại xảy ra chuyện động trời
Tiền trong nhà hết, không thể vay mượn được ai nữa nên tôi đã bán một món đồ của chồng để trả viện phí.
- 22 tháng Chạp người yêu cũ của chồng đến chúc Tết sớm bố mẹ anh, món quà cô ta tặng khiến nhà tôi kẻ khóc người cười
- Hướng dương ngược nắng tập 23: Châu thay đổi hoàn toàn, hết “xù lông” với Minh lại lạnh lùng, “vênh váo” trước người yêu cũ khiến Kiên ngỡ ngàng
- Làm bạn với người yêu cũ và cái kết "muối mặt" trong buổi họp lớp, phản ứng cùng tuyên ngôn của cô bạn gái quả là "chất lượng"
Lấy nhau được gần 2 năm rồi nhưng tôi luôn có cảm giác chồng không yêu vợ thật sự. Chồng chưa một lần hôn vợ, chỉ làm xong chuyện chăn gối rồi lăn ra ngủ, chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng của tôi.
Có lần mẹ chồng ra chơi, tôi thủ thỉ hỏi về những chuyện quá khứ của anh ấy. Mẹ chồng nói là ngày học đại học anh ấy đã yêu một cô gái, sau đó người yêu đi du học và hai người chia tay.
Tôi cũng chẳng ghen tuông với quá khứ của chồng làm gì cho đau đầu. Tôi vẫn cố gắng vun đắp hết mình cho gia đình để một ngày nào đó chồng hiểu ai là người yêu anh ấy nhất.
Vợ chồng tôi làm nghề tự do nên sau khi tôi sinh con đầu lòng thì chẳng có thu nhập nữa. Toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào chồng. Thế nhưng bất ngờ một tháng trước chồng tôi bị tai nạn rất nặng, cần phải phẫu thuật gấp.
Tôi lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm xem chồng cất tiền ở đâu. Tìm được 60 triệu đồng và một chiếc đồng hồ nhìn rất cũ. Những ngày chồng nằm viện tốn rất nhiều tiền, mượn nhiều chẳng ai muốn cho vay nữa. Con khát sữa suốt ngày gào khóc, trong lúc túng quẫn tôi quyết định mang đồng hồ của chồng đi bán.
Tôi tức giận nói đó chỉ là đồ vật thôi, sao lại giá trị hơn cả người vợ hả? (Ảnh minh họa)
Rất bất ngờ khi chiếc đồng hồ cũ kỹ ấy được những 10 triệu đồng, tôi liền mua sữa cho con và mua đồ ăn đưa vào bệnh viện cho chồng.
Ngày chồng xuất viện, anh ấy hỏi đã lấy tiền ở đâu đóng viện phí? Tôi thật thà nói hết chuyện đi vay những ai và cả chuyện lấy chiếc đồng hồ của chồng bán. Nghe đến đây chồng vội đi mở tủ kiểm tra, mặc kệ vết thương đau nhức.
Lục lọi một lúc rồi chồng quay sang vợ với ánh mắt rất đáng sợ. Anh rít giọng: "Cô đã bán chiếc đồng hồ của tôi cho ai? Đi chuộc lại ngay, nếu không lấy được về thì cút khỏi nhà đi". Tôi tức giận nói đó chỉ là đồ vật thôi, sao lại giá trị hơn cả vợ hả?
Chồng nói đó là kỷ vật của bạn gái cũ tặng, có thể ly dị vợ nhưng không thể mất đồng hồ được. Lời chồng nói khiến tôi nghẹn họng không nói thành lời.
Giận chồng, một tuần nay tôi ở nhờ nhà cô bạn, thế nhưng anh ấy cũng không gọi điện hay đến đón vợ con. Theo mọi người tôi có nên tiếp tục sống với người đàn ông coi tình cũ hơn vợ không?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Tâm sự11 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự16 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...