- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước khi chia tay, người yêu cũ bày mưu và tôi rơi vào bẫy của anh ta không còn đường chối cãi
Đứng trước hai sự lựa chọn, tôi chấp nhận ngủ lần cuối với người yêu cũ để bản thân được tự do mãi mãi.
- Đi gia sư được phụ huynh thưởng nóng 1 triệu, tôi vô tư nhận mà không hay số tiền đó khiến tôi mất hết tất cả
- Đi thăm em gái mới sinh, nửa đêm thấy em bế con ra sofa, tôi hỏi thăm thì nhận được cái quắc mắt và câu trách đầy ai oán
- Nửa đêm nghe tiếng khóc phát ra từ tủ quần áo, tôi rón rén mở cửa rồi chết lặng khi thấy mẹ chồng con rúm bên trong, mắt ướt đẫm
Tôi và Lực yêu nhau được 6 năm, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy tương lai của hai đứa chẳng đi về đâu cả. Ra trường 2 năm rồi nhưng anh ấy không thể kiếm được một công việc.
Một năm, Lực thay đổi đến 4 công ty, nơi nào anh ấy cũng tìm được lý do để chê bai và tâng bốc bản thân. Những khi không có việc làm thì anh ấy lại ra đầu phố treo cái biển chạy xe ôm và ngồi chơi cờ khi không có khách.
Vì xác định lấy nhau nên hai chúng tôi đã sống chung như vợ chồng được 3 năm rồi. Công việc của tôi là làm phiên dịch nên lương tháng cũng khá. Tôi thường xuyên được những người đàn ông khá giả theo đuổi nhưng tôi đều từ chối cả. Bởi tôi vẫn còn tình cảm với Lực.
Nhưng rồi một ngày tôi gặp được Huấn, người khiến trái tim tôi rung động thực sự và chỉ muốn chấm dứt tình cảm với Lực càng sớm càng tốt.
Sợ Huấn biết được tôi đang sống chung với người khác nên tôi quyết tâm chấm dứt tình cảm với Lực. Tôi thuê phòng khác và chuyển hết đồ đạc đi, mặc cho Lực đau khổ cầu xin tôi ở lại. Khi Lực biết tôi có người yêu mới thì anh ấy mới chịu buông tha và chúc tôi hạnh phúc.
Thì ra đây là vở kịch mà Lực đã bày ra để tôi rơi vào bẫy. (Ảnh minh họa)
Một ngày, Lực gọi điện nói là rất nhớ và muốn ngủ với tôi lần cuối cùng, sau đó cả hai sẽ chấm dứt quan hệ, đường ai nấy đi sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Anh ấy còn nói nếu tôi không chấp nhận thì sẽ thường xuyên xuất hiện trước cửa phòng trọ của tôi.
Miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Lực, tôi đã ngủ với anh ấy đêm cuối cùng để đạt được sự tự do cho quãng đời còn lại. Thế nhưng đúng lúc chúng tôi đang ôm ấp nhau thì Huấn mở cửa bật điện xông vào, khiến tôi chỉ kịp kéo tấm chăn che thân.
Huấn cười khinh bỉ nói những lời cay độc và cắt đứt mọi quan hệ với tôi. Thì ra đây là vở kịch mà Lực đã bày ra để tôi rơi vào bẫy, để Huấn đến nhìn thấy tất cả, chứng minh một điều là tôi đang bắt cá hai tay.
Khi Huấn đi rồi, Lực dỗ dành tôi quay lại với anh ta và còn hứa sẽ trở thành người chồng kiếm nhiều tiền cho gia đình. Còn tôi nổi giận tát Lực và rời khỏi phòng trọ.
Tôi vẫn còn tình cảm với Huấn, tôi đợi vài ngày nữa Huấn nguôi giận sẽ đến xin lỗi, nhưng tôi không biết nên nói gì với Huấn để anh tha thứ cho tôi đây?
IFrame
(thuhuong...@gmail.com)
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Tâm sự6 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự19 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….