- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước lúc lâm chung, mẹ chồng cũ nắm tay tôi xin lỗi rồi tiết lộ chân tướng sự việc cách đây 5 năm khiến tôi tê tái cõi lòng
Tôi sụp đổ, không ngờ bản thân lại trở thành "con cờ" trong tay mẹ chồng cũ.
- Gần ngày sinh, cô hàng xóm sang gạ "cho không con", lý do đằng sau dù cay đắng tôi vẫn phải nhận nuôi ở tuổi 58
- Nửa đêm sờ vào người vợ thấy lạnh toát, tôi hoang mang bật điện để rồi suýt lăn ra ngất
- Ly hôn chồng đại gia không 1 đồng dắt túi, chị tôi không 1 lời cằn nhằn nhưng 3 tháng sau nhà chồng lại đến cầu cứu chị
5 năm trước, cuộc hôn nhân của tôi đi vào hồi kết. Lúc đó, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà chồng trong sự uất hận và căm thù chồng cũ. Chúng tôi đã từng rất yêu thương nhau. Nhưng rồi anh lại ngang nhiên "cắm sừng" tôi, ngủ với con gái sếp. Chính mẹ chồng đã đưa tôi đi bắt ghen tại trận. Bà gào khóc, mắng chửi hai người bọn họ rất nặng nề. Còn tôi, chỉ biết nộp đơn ly hôn trong đau đớn.
Chồng cũ từng quỳ xuống, thề thốt là uống quá say, không biết chuyện gì xảy ra và chưa từng yêu cô gái kia. Nhưng trong cơn hờn ghen, tôi không nghe lọt một câu nào. Khi nhận giấy quyết định ly hôn, mẹ chồng cũ cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu. Bà nói cả đời bà chỉ công nhận tôi là con dâu mà thôi.
5 năm qua, mỗi dịp lễ, Tết, tôi đều đến thăm mẹ chồng cũ. Chồng cũ tôi cũng cưới cô gái kia làm vợ nhưng nghe đâu cuộc sống không hạnh phúc. Vợ chồng họ ở thành phố, chỉ còn bố mẹ chồng cũ sống đơn độc ở quê. Một năm trước, bố chồng cũ mất, căn nhà hiu quạnh, chỉ còn mỗi mẹ đi ra đi vào. Mỗi lần đến thăm, bà đều thở dài, nước mắt rơi lã chã bảo hối hận vì đã để vuột mất tôi. Tôi chỉ cười, cho rằng chuyện cũ đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa.
Tranh minh họa.
Nào ngờ, hai ngày trước, chồng cũ gọi điện cho tôi, bảo tôi về thăm mẹ anh đang hấp hối. Vốn thương bà nên tôi lập tức thu xếp đồ đạc, đưa con về thăm bà nội lần cuối. Thấy tôi, nước mắt bà chảy ra. Bà thều thào bảo tôi đến gần, nắm tay tôi. Rồi bà khóc nấc lên, xin lỗi tôi.
Bà nói đứt quãng mấy lần nhưng tôi nghe mà rụng rời chân tay. Qua những câu từ lộn xộn xen lẫn nước mắt của bà, tôi điêu đứng khi biết được chuyện 5 năm trước là do bà dựng lên cùng với con gái sếp (con dâu hiện tại của bà) để đuổi tôi ra khỏi nhà mà không mang tiếng ác. Lúc đó, bà chê tôi kiếm ít tiền, không bằng con gái nhà giàu nên mới dựng cảnh cho tôi hiểu lầm chồng và ly hôn.
Tôi sụp đổ niềm tin và tình thương dành cho mẹ chồng cũ. Bà nói xong thì trút hơi thở cuối cùng. Tôi cũng đưa con về nhà, không chịu tang bà. Tôi làm sao có thể tha thứ cho người mình thương yêu chẳng khác nào mẹ ruột nhưng người đó lại bày mưu khiến vợ chồng tôi xa nhau, con tôi thiệt thòi tình thương của bố? Giờ tôi hận bà và thương chồng cũ nhiều quá. Thấy anh sống khổ sở, không hạnh phúc, tôi chạnh lòng thật sự. Liệu tôi và anh còn cơ hội để tái hợp với nhau nữa không?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự1 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự8 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự21 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.