- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ ngày chồng mất, năm nào tôi cũng được một người giấu mặt cho cả trăm triệu, lần đầu gặp người ấy, tôi khóc cạn nước mắt
Từng yêu chung một người đàn ông, vậy mà không hiểu sao lần đầu gặp gỡ, chúng tôi lại ôm nhau khóc.
- Trong khi mọi người tấm tắc khen món tôm của chị dâu tương lai thì tôi chỉ muốn phanh phui bộ mặt giả dối của chị ấy
- Vợ hắt hủi đứa lớn như con ghẻ, nghi ngờ tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra bí mật còn kinh khủng hơn cả nuôi con người ta
- Trong khi mọi người tấm tắc khen món tôm của chị dâu tương lai thì tôi chỉ muốn phanh phui bộ mặt giả dối của chị ấy
4 năm trước, tôi thành người phụ nữ góa chồng. Thời điểm đầu, khi tiền tiết kiệm vẫn còn, tôi vẫn cáng đáng được tiền ăn học của 3 đứa con. Thế rồi sau một năm, tiền hết, thu nhập của tôi cũng bị chững lại. Các con thì ngày một lớn, tôi đành nhờ đến sự trợ giúp của gia đình hai bên. Hồi ấy chị chồng tôi có đăng một bài lên mạng, kêu gọi mọi người giúp đỡ mẹ con tôi. Sau khi biết chuyện, tôi đã yêu cầu chị chồng gỡ bài xuống.
Có điều vì được mọi người quan tâm, vài hôm sau, chị mang sang cho tôi 200 triệu rồi nói một người bạn Việt kiều gửi về. Tôi có hỏi xin số điện thoại của người ta để cảm ơn thì chị bảo không cần. 2 năm nay cũng vậy, người phụ nữ giấu mặt ấy vẫn gửi cho tôi 100 triệu. Tôi thấy lạ quá, không quen biết gì, sao người ta lại đối tốt với mình thế.
Cho đến một tháng trước, khi chị ấy về Việt Nam, tôi mới biết đó là người yêu cũ của chồng. Chị ấy kể ngày xưa khi mới đi nước ngoài, chồng tôi cũng giúp đỡ rất nhiều về mặt tiền bạc. Bây giờ anh ấy không may mất sớm, chị muốn san sẻ gánh nặng với tôi.
Ngồi nói một lúc, chị ngỏ ý muốn nhận một đứa con của tôi làm con nuôi. Bây giờ chị đã về Việt Nam ở hẳn, muốn nhận con vì vợ chồng kết hôn cả chục năm vẫn chưa có mụn con nào. Chị còn cam kết, lúc nào nhớ con, tôi có thể đến chơi và ngủ lại một bữa.
Mẹ chồng không nói ra nhưng tôi biết là bà đã ngầm đồng ý. Còn tôi cũng lăn tăn lắm. Bây giờ hoàn cảnh khó khăn. Tôi nuôi 3 đứa con đúng là rất vất vả, lời đề nghị của chị ấy cũng khá hợp lý. Theo mọi người, tôi có nên cho người cũ của chồng nhận con mình làm con nuôi không?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự1 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự5 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự7 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự20 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự20 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...