- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tưởng xuất viện về nhà, nào ngờ chồng tiễn mẹ con tôi về nhà ngoại với lý do không chấp nhận con trai mới sinh
Dù bị bố mẹ người yêu phản đối vì gia đình tôi nghèo nhưng cả hai vẫn quyết tâm lấy nhau. Cưới nhau được hai tháng thì chồng tôi mất việc, anh ấy muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi làm tiếp.
Dù bị bố mẹ người yêu phản đối vì gia đình tôi nghèo nhưng cả hai vẫn quyết tâm lấy nhau. Cưới nhau được hai tháng thì chồng tôi mất việc, anh ấy muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi làm tiếp.
Những cuộc cãi vã nhau ngày càng nhiều hơn, bố mẹ chồng vốn chẳng thích tôi nay lại càng có cơ hội đày đọa con dâu.
Sau nhiều ngày mong chờ, cuối cùng cũng đến ngày tôi sinh con, thế nhưng vừa nhìn thấy mặt đứa con, tôi không cầm được nước mắt, tim tôi đau quặn thắt. Mặt con trắng trẻo đẹp trai là vậy mà lại bị phủ một vết bớt đỏ nhạt rất lớn chiếm mất gần một bên má.
Tôi đã khóc thương cho con rất nhiều, mẹ tôi luôn ở bên động viên tôi đừng quá lo lắng rồi sẽ tìm cách chữa cho con.
Thế nhưng ngày xuất viện, chồng không cho mẹ con tôi về nhà mà bắt tài xế chở tôi về nhà ngoại. Chồng bảo cả nhà anh ấy sinh ra toàn những người con cháu đẹp, không thể chấp nhận một đứa cháu với gương mặt đáng sợ như vậy trong nhà.
Đến lúc này thì tôi thực sự không kìm được nước mắt nữa, vừa thương con vừa thương chính bản thân mình, sao lại lấy phải người chồng không có đạo đức đến như vậy.
Với hi vọng sẽ có bài thuốc chữa bớt bẩm sinh cho con nên tôi đã hỏi thăm kinh nghiệm của những người lớn tuổi và tìm kiếm trên mạng. Cuối cùng tôi đã tìm được cách chữa bớt bẩm sinh, tin tưởng cách này sẽ có tác dụng nên tôi đã bắt tay vào làm ngay.
Ảnh minh họa
Đó là dùng tôm đồng sống, sau đó bóc nõn chấm vào nước chanh đã vắt và chà ngay lên vết bớt đỏ của con. Làm mỗi ngày hai lần, mỗi lần chà đi chà lại khoảng 5 phút, nhẹ nhàng kẻo con bị xây xước da.
Làm được một tuần thì con giảm hẳn khiến tôi vui quá nên đi khoe với tất cả mọi người, nhưng không ngờ hôm sau nó mọc đậm trở lại. Tôi biết phương pháp này chữa đúng rồi, có lẽ nó là cái mẹo gì đó, nên tôi vẫn âm thầm tiếp tục chữa lại từ đầu nhưng tuyệt đối không nói cho ai biết.
Để rồi sau một tháng, vết bớt đỏ trên mặt con trai tôi đã hoàn toàn biến mất, tôi ôm con hạnh phúc vô cùng. Vậy là từ nay con tôi trở lại là người bình thường rồi, không ai có thể chê cười xua đuổi con nữa.
Vì nhà tôi và nhà chồng ở cùng phường nên trong một lần đưa con đi tiêm phòng, tôi đã gặp một người họ hàng nhà chồng. Họ nhìn thấy con trai tôi vô cùng ngạc nhiên và luôn miệng khen đẹp trai giống họ nội.
Không ngờ vài ngày sau cả nhà chồng đến nhà tôi xin được đón mẹ con tôi về. Nhưng tôi không đồng ý bởi khi bị đuổi khỏi nhà chồng thì giữa hai người không còn tình cảm gì nữa.
Thế nhưng bố mẹ tôi thì bảo hai vợ chồng về với nhau làm lại từ đầu để cho con được cuộc sống đầy đủ. Mọi người ơi tôi có nên quay lại nhà chồng theo mong muốn của bố mẹ tôi không?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự15 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự17 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự20 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.