- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vắt óc nghĩ chiêu "đổi gió" với chồng, vừa bước vào phòng ngủ trong bộ dạng gợi cảm, tôi bị chồng mắng té tát đuổi luôn ra ngoài
Cứ tưởng chồng sẽ vui mừng phấn khởi khi nhìn vợ đầy gợi cảm. Ai ngờ vừa trông thấy vợ, anh lập tức to giọng quát làm em giật cả mình.
- Sáng cuối tuần đang ngủ nướng, tôi giật mình nghe tiếng chuông điện thoại, đọc tin nhắn bố chồng gửi cho chồng mà cay mắt muốn khóc
- Cùng chồng đi chúc mừng sinh nhật mẹ chồng, đến nơi thấy chiếc vòng bà đeo tôi đã tự đẩy mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
- Bí mật của chồng như giáng cho tôi cú sốc lớn đến mức không thể nào chấp nhận được.
Có chồng khô khan, thiếu lãng mạn chán thật đấy chị em ạ. Chồng em tốt thì tốt nhưng tính tình cứ khô như ngói, chẳng biết ngọt ngào, lãng mạn là gì.
Cưới nhau hơn 1 năm, vẫn chưa con cái gì nhưng đợt này chồng em mải mê công việc, thành ra chuyện chăn gối khá nhàm chán và đơn điệu. Quyết tâm hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, em lên ý tưởng đổi mới chuyện chăn gối.
Tối đó em rủ chồng vào phòng ngủ sớm, bảo anh cứ lên giường đợi sẵn, em sẽ có một món quà tặng cho chồng. Sau đó em ra ngoài chuẩn bị, rồi hào hứng xen lẫn hồi hộp, em đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Cứ tưởng chồng sẽ vui mừng phấn khởi khi nhìn vợ đầy gợi cảm. Ai ngờ vừa trông thấy vợ, anh lập tức to giọng quát làm em giật cả mình: “Em lấy áo sơ mi ở đâu mặc vậy?”.
Chẳng là em tham khảo trên mạng, thấy các chị em mách nhau rằng phụ nữ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của chồng thôi thì anh ấy sẽ rất thích. Vậy nên em cũng áp dụng theo nhưng chồng em hình như lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Em ấm ức chạy khỏi phòng ngủ, hứng thú cũng chẳng còn lại sót lại chút nào. (Ảnh minh họa)
Nghe câu hỏi giật giọng của chồng, em trả lời rằng thấy chiếc áo treo ngoài ban công nên lấy mặc. Em vừa dứt lời, chồng tức giận đuổi ra khỏi phòng, bắt em thay ngay chiếc áo sơ mi ra trả anh. Lý do là chiếc áo đó anh chuẩn bị để sáng mai mặc có cuộc họp quan trọng. Anh ấy sợ em làm nhăn và bẩn mất, hôm sau không có áo mặc đi làm.
Em ấm ức chạy khỏi phòng ngủ, hứng thú cũng chẳng còn sót lại chút nào. Trong tủ chồng em còn đầy áo sơ mi đẹp, ngày mai anh ấy mặc cái nào mà chẳng được. Đúng là chẳng có chút tâm lý, lãng mạn nào cả.
Cả đêm đó em tức đến mức không ngủ được. Đã thế chồng em lên giường rồi vẫn còn làu bàu chuyện tự dưng em dở hơi mang áo của chồng ra mặc. Nghe có chán không cơ chứ! Xin các chị cho em cao kiến để chữa bệnh khô khan của anh ấy với!
(thuthuyen...@outlook.com)
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự22 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.