- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vay 100 triệu và bị ép "lên giường" để trả lãi, nhưng tới giờ tôi lại như thiêu thân tự nguyện lao vào lửa
Anh ta bảo đó là khoản lãi phải trả cho số tiền kia, còn khi nào tôi thu xếp đủ tiền thì trả, không cần vội, miễn là thỉnh thoảng đến với anh ta là được rồi.
Anh ta bảo đó là khoản lãi phải trả cho số tiền kia, còn khi nào tôi thu xếp đủ tiền thì trả, không cần vội, miễn là thỉnh thoảng đến với anh ta là được rồi.
Tôi đang rối quá, chỉ vì sự tham lam và ngu dốt của tôi.
Vì trót tham gia cùng với bạn bè làm ăn buôn bán, mà tôi đã bị thua lỗ mất hơn 100 triệu, số tiền đó không hề nhỏ với tôi, người chỉ có mức lương được hơn 10 triệu và phải chi tiêu đủ thứ trong gia đình. Vì sợ chồng nói nên tôi không dám kể cho chồng nghe mà phải đi vay để trả nợ. Người cho tôi vay khoản tiền đó là một đồng nghiệp cũ, ban đầu tôi còn tưởng anh ta đùa, nhưng khi hẹn nhau ở quán cà phê, và anh ta chuyển khoản cho tôi thật thì tôi quá bất ngờ.
Ảnh minh họa.
Nhưng anh biết đánh đổi đằng sau đó là gì không, thi thoảng anh ta rủ tôi đến nhà và ép tôi quan hệ tình dục. Anh ta bảo đó là khoản lãi phải trả cho số tiền kia, còn khi nào tôi thu xếp đủ tiền thì trả, không cần vội, miễn là thỉnh thoảng đến với anh ta là được rồi. Ban đầu tôi đòi trả luôn anh ta nhưng sau đó bạn tôi đòi ráo riết quá và tôi sợ chồng tôi sẽ biết nên tôi đành nhắm mắt chấp nhận.
Nhưng mài, giờ bỗng dưng tôi lại như "nghiện" anh ta rồi, bởi anh ta là một người rất có kỹ năng trong chuyện chăn gối, điều mà chồng tôi không hề có. Anh ta giờ cũng chẳng ép mà tôi tự nguyện đến, nhiều lúc tôi thấy nhục nhã quá anh ạ nhưng không biết thoát sao khỏi lưới tình này. Tôi thấy mình thật tồi tệ khi phản bội chồng, nhưng tôi đâu còn giải pháp nào khác đâu. Tôi phải làm sao đây anh?
Theo Helino
-
Tâm sự2 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự4 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự17 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự17 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự22 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự22 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.