- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vay nóng 100 triệu đặt "lễ đen" nhưng vừa dỡ rạp cưới nhà gái đã đến đòi dâu về nhà với lý do trớ trêu này
Vò đầu bức tóc vì bố mẹ 2 bên mâu thuẫn, tôi không biết làm gì bây giờ. Tôi chẳng thể đồng ý với cách ông bà 2 bên làm được.
- Chồng rủ ra ngoài "đổi gió", nhưng vừa đến nhà nghỉ điện thoại anh đã tự bắt wifi và câu nói sốc óc của gã chủ: "Bồ mới à anh?"
- 40 tuổi chị gái mới dẫn người yêu về ra mắt nhưng vừa nhìn thấy anh rể tương lai, tôi đã tái xám mặt vì sốc
- Khóc lóc kể chồng có bồ nhí, em chồng liền kéo đi đánh ghen nhưng vừa nhìn thấy tiểu tam em cười: "Chị bị cắm sừng là đúng rồi"
Trước đây tôi nghĩ lấy vợ đơn giản lắm, chẳng đau đầu hay tốn kém gì nhưng lấy rồi mới biết gian nan cỡ nào. Nhà tôi chỉ là gia đình bình thường, không giàu có nhưng cũng chẳng nghèo đến nỗi không lấy được vợ. Thế nhưng, bên nhà vợ tôi thì khác. Bố mẹ em đều là dân kinh doanh, có của ăn của để và rất khó trong việc kén rể.
Nếu như không phải vợ tôi có bầu trước thì ông bà không bao giờ gả con gái cho một đứa lương 7 triệu/tháng như tôi. Ông bà muốn chàng rể phải có mức thu nhập ít nhất 20 triệu/tháng, có địa vị xã hội mà tôi thì cả 2 thứ đó đều không có, duy nhất chỉ có tình yêu mãnh liệt của vợ dành cho tôi thôi. Hôm gia đình tôi đến xin cưới, nhà gái đặt vấn đề thách cưới luôn. Họ yêu cầu "lễ đen" sẽ phải là 100 triệu, không ít hơn vì đó là điều kiện nhà gái đưa ra.
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ vợ bảo, nuôi con gái ăn học mất bao nhiêu tiền, chưa kể mất món tiền khủng xin việc. Bây giờ gả chồng nghèo, số tiền thách cưới đó là quá ít, nếu rể giàu có mức tiền sẽ tăng lên cấp số nhân. Nghe vậy mà tôi méo mặt còn bố mẹ tôi thì im lặng không nói gì.
Về nhà, bố mẹ bàn với các bác về chuyện lễ đen, họ than với tôi rằng không có đủ số tiền đó. Tôi qua nói với nhà gái giảm bớt đi. Nhưng làm như vậy chẳng khác gì đi mặc cả, mà lấy vợ ai lại như ra chợ mua mớ rau như thế. Để ông bà 2 bên không mất lòng nhau tôi nhận lo hết số lễ đen đó và không ý kiến gì với nhà gái nữa.
Một mình xoay sở số tiền đó, nhưng vay bạn bè cũng chẳng được là bao nên tôi quyết định vay nóng 100 triệu đặt lễ. Đợi đến hôm cưới bóc phong bì, bán vàng bố mẹ 2 bên cho đi kiểu gì cũng thừa tiền trả nợ. Vui vẻ đưa cho bố mẹ số tiền đó đặt vào mâm lễ, tôi khoe với vợ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.
Nhà tôi bê tráp chiều hôm trước, sáng hôm sau đón dâu. 11 mâm lễ, cùng lễ đen nhà gái vẫn trưng đó chưa bóc. Có lễ đen bố mẹ vợ cũng đỡ gay gắt với tôi hơn, nhưng tiền 11 tráp, sắp đồ cưới tốn kém quá, chưa kể lễ đen khiến tôi méo mặt. Lấy vợ xong về trả nợ cũng đủ để tôi vất vả một thời gian dài rồi.
Hôn lễ của 2 đứa đến 1h chiều thì kết thúc, thời tiết mùa hè nắng nóng nên hơn 4h chiều nhà tôi mới dỡ rạp cưới, dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà đang dỡ rạp thì bố mẹ vợ cùng 3 bác bên nhà gái đến nằng nặc đòi dâu về nhà.
(Ảnh minh họa)
Không hiểu chuyện gì xảy ra, vợ chồng tôi ra nói chuyện với bố mẹ, các bác, bảo về rồi mai tính. Ai ngờ bố vợ ném thẳng chiếc phong bì lễ đen vào người tôi lớn giọng: "Tôi thách 100 triệu, nhà anh đi có 1 triệu thế này à? Nhà anh coi thường nhà tôi quá đấy. Con Hân (vợ tôi) đâu, về! Về tao nuôi cháu ngoại chứ không làm dâu nhà bủn xỉn keo kiệt này!".
Hoang mang trước lời bố vợ nói, tôi nhắc ông kiểm lại xem có nhầm không, nhưng tôi đếm thì phong bì có 1 triệu thật. Quay sang hỏi bố mẹ mình, mẹ tôi ậm ừ bảo: "Mẹ bỏ có 1 triệu thôi. Đã bầu trước cưới cho là may lắm rồi còn đòi lễ đen 100 triệu. Nhà này không có tục thách cưới, ném tiền qua cửa sổ. Họ thích thì trả con gái họ đi, không cưới đứa này lấy đứa khác!".
Mẹ nói thế làm nhà gái giận lại càng giận hơn, họ bắt Hân về nhà ngay lập tức và cấm tôi bước đến cổng nhà vợ. Vò đầu bức tóc vì bố mẹ 2 bên mâu thuẫn, tôi không biết làm gì nữa bây giờ. Vợ bị bố mẹ thu điện thoại, cấm liên lạc với tôi. Còn tôi chẳng đồng ý với cách ông bà 2 bên làm. Vợ con tôi, sao tôi bỏ được chứ? Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự13 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự13 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự18 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự18 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự20 giờ trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhưng thôi bây giờ có nói gì thì chuyện không hay cũng đã xảy ra, theo tôi cậu nên bình tĩnh, chấp nhận sự thật tỉnh táo để biết mình sai ở đâu, cần làm gì cho cuộc sống hiện tại và tương lai còn dài ở phía trước của bản thân mình.