- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về đám cưới anh họ người yêu, nhìn hành động của cô dâu chú rể trên sân khấu, tôi choáng váng và lo sợ khi nghĩ đến tương lai của mình
Cứ nghĩ tới đám cưới trong tương lai là tôi lại rùng mình. Nếu như thế này thì đáng sợ quá!
- Sau đám cưới mẹ chồng đã dặn không được vào phòng tầng thượng, nhưng một lần cửa hé tôi tò mò ngó vào liền tái mặt
- Ngày ra mắt tôi bị họ hàng nhà chồng xem thường vì buôn gà, tôi quyết định hoãn đám cưới, để rồi 2 năm sau nhìn quà tôi tặng chồng, ai cũng sững sờ hóa đá
- Người yêu cũ của chồng mặt dày tới dự đám cưới còn lên sân khấu trao vàng, tôi chỉ nói một câu khiến cô ta bẽ mặt
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố mẹ tôi đều là người kinh doanh, có mối quan hệ rộng lớn. Từ nhỏ tôi đã được bao bọc che chở và chỉ biết học hành, cố gắng làm hài lòng bố mẹ và anh trai.
Hiện tôi đang làm cho công ty của bố và đã có bạn trai. Anh là dân tỉnh lẻ nhưng học rất giỏi, là đàn anh trong trường đại học của tôi nên tôi ngưỡng mộ từ lâu, chính tôi theo đuổi anh và giờ thì chúng tôi đã chính thức hẹn hò được hơn 1 năm. Bố mẹ tôi cũng quý mến anh, gia cảnh nhà anh nghèo khó nhưng anh lại là người tự lập và có ý chí vươn lên. Tôi về nhà anh 2 lần, gặp bố mẹ và chị gái anh, họ là những người rất chân chất, thật thà và đáng mến.
Nhưng có việc này khiến tôi đang sốc vô cùng và không biết tương lai chuyện cưới xin nên giải quyết như thế nào?
Chuyện là cuối tuần vừa rồi, anh họ người yêu cưới vợ nên chúng tôi về quê anh tham dự đám cưới. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng bởi tôi sẽ gặp toàn bộ họ hàng nhà anh. Thú thật, trước giờ tôi đi nhiều đám cưới, nhưng đều ở thành phố, trong các khách sạn, nhà hàng sang trọng, mời ca sĩ chuyên nghiệp tới hát, đã quen với phong cách đó nên tôi rất sốc khi về đám cưới quê anh.
Tôi tái mặt, tưởng tượng tới cảnh mình cũng đứng đờ đẫn trên sân khấu chờ họ hàng nhà chồng phát biểu. (Ảnh minh họa)
Biết là có nhiều khác biệt, song khi chứng kiến cảnh cô dâu chú rể đứng trên sân khấu được dựng từ mấy tấm gỗ, đằng sau là phông bạt nhìn rất quê mùa rẻ tiền mà tôi rùng mình khi tưởng tượng đến đám cưới của mình.
Tiếp theo đó là MC vô duyên khủng khiếp khi cứ ép cô dâu chú rể hôn nhau trước mặt bao người và châm chọc bằng những bài thơ được "chế" thô tục về đêm tân hôn. Rồi các bác lớn tuổi say rượu lên phát biểu nửa tiếng đồng hồ, cô dâu chú rể chỉ biết đứng trên sân khấu cười trừ, bị ép hỏi hết câu này tới câu nọ. Nào là "đã ăn kem trước cổng chưa?" rồi "dự định khi nào cho hai bên gia đình thằng cu?"…
Trời ơi! Đấy là việc riêng của vợ chồng người ta, sao lại mang ra hỏi giữa toàn thể thiên hạ như thế này?! Và cái cảnh các cô các bác lên hát, đám thanh niên còn đang đi học lao nhao lên sân khấu nhảy múa phụ họa càng làm tôi sững sờ.
Người yêu tôi rất vui, anh cười sung sướng, reo hò với mọi người mỗi khi MC nói câu nào đó mà họ cho là hài hước (thực tình tôi thấy rất phản cảm chứ không hài hước một chút nào).
Cứ nghĩ tới đám cưới trong tương lai là lại rùng mình. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ biết ngồi im tại chỗ chứng kiến đám cưới, quay sang, người yêu còn nói một câu: "Vui quá, anh cũng ước đám cưới mình được vui như thế này. Hay là cuối năm nay cưới luôn hả em?".
Tôi tái mặt, tưởng tượng tới cảnh mình cũng đứng đờ đẫn trên sân khấu chờ họ hàng nhà chồng phát biểu, xong bố mẹ tôi phải "uống rượu giao bôi" với thông gia, MC hỏi những câu đầy riêng tư mà tôi xây xẩm mặt mày. Tôi cười gượng không dám gật đầu
Nếu sau này làm đám cưới, tôi hi vọng sẽ tổ chức tiệc đứng ngoài trời chứ không phải là đám cưới trải bạt treo rèm như thế này. Nhưng quê anh như thế, tôi biết gia đình anh không đủ tiền mà tổ chức đám cưới như tôi mong muốn, anh lại là người tự trọng cao, sẽ không chịu cầm tiền của gia đình tôi. Tự dưng tôi lo lắng và sợ hãi quá mọi người ơi! Cứ nghĩ tới đám cưới trong tương lai là lại rùng mình. Phải làm gì từ bây giờ để thuyết phục cả gia đình người yêu chịu lên thành phố mở tiệc nhà hàng đây?
THEO PHỤ NỮ VIỆT NAM
-
Tâm sự1 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự17 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự18 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự18 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!