- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về muộn bị dính nước mưa, tôi lao vào nhà tắm thì phải "chôn chân" trước cảnh tượng ám ảnh
Mỗi lần nhìn cánh cửa phòng tắm hay vào xả nước đi tắm là em lại không cầm lòng được mà nhớ đến hình ảnh tối đó.
Các chị ơi giúp em với, em phải làm thế nào trong tình cảnh oái oăm và trớ trêu này! Chuyện lớn cũng chẳng phải lớn nhưng lại khiến em mất ăn mất ngủ cả tháng nay rồi!
Em 32 tuổi, đã kết hôn được 5 năm, có một đứa con trai đầu lòng lên 4 tuổi. Nói chung cuộc sống vợ chồng em rất ổn thỏa. Kinh tế khá, con đã cứng cáp ngoan ngoãn, chồng thương yêu vợ và có trách nhiệm với gia đình.
Hôm đó em tăng ca về muộn. Trên đường về thì bị dính nước mưa. Em lại quên không mang theo áo mưa, thời gian đã muộn càng không muốn trú mưa nên đành chịu ướt như chuột lột về nhà.
Nói chung cuộc sống vợ chồng em rất ổn thỏa. Ảnh minh họa
Vừa về tới nơi em lập tức quăng túi xách rồi chạy ào vào nhà tắm. Ngấm nước mưa lạnh, chỉ muốn xối làn nước ấm lên người rồi thay một bộ quần áo khô sạch sẽ cho thoải mái. Nhưng em làm sao mà ngờ được, vừa đẩy cửa phòng tắm lao vào thì lập tức phải chôn chân ngay tại chỗ.
Trong phòng tắm có người, là một người đàn ông lạ. Kinh khủng hơn là anh ta đang tắm với tình trạng không mảnh vải che thân. Quá sốc nên em và anh ta đứng hàng nhìn nhau mất một lát.
Sau đó em hét lên một tiếng, chạy vội ra ngoài còn anh ta thì nhanh chóng tắm rửa nốt, mặc quần áo nghiêm chỉnh. Tới khi anh ta xuất hiện ngoài phòng khách, em mới biết đó là cậu hàng xóm mới ở căn hộ bên cạnh nhà em.
Chồng em nghe tiếng vợ hét thì chạy ra. Trước đó anh đang ở trong phòng làm việc, con trai tụi em đã được bố ru ngủ đâu ra đấy rồi. Khi đó thì em mới biết anh chàng kia sang tắm nhờ vì đường nước nhà anh ta trục trặc. Chắc thấy không có em ở nhà nên chủ quan không chốt cửa nhà tắm.
Mọi chuyện cũng chỉ có thế, hơi xấu hổ một chút vì em đã kịp nhìn thấy thân hình khỏa thân của anh ta. Chồng em không tỏ vẻ tức giận gì cả, vì anh ấy biết đó chỉ là một sự cố mà thôi. Thái độ của chồng em với người hàng xóm và vợ vẫn bình thường. Tính chồng em luôn hiền lành và rộng rãi như vậy đấy.
Chuyện đối với chồng em và người hàng xóm có lẽ thế là xong nhưng riêng với bản thân em thì khác. Đến chính em cũng phải kinh hãi về cảm xúc của bản thân mình. Mỗi lần nhìn cánh cửa phòng tắm hay vào xả nước đi tắm là em lại không cầm lòng được mà nhớ đến hình ảnh tối đó.
Nguyên nhân duy nhất chỉ có một, đó là anh chàng ấy có một thân hình tuyệt mỹ cùng khuôn mặt vô cùng quyến rũ. Bình thường em khá bận rộn, lại không hay để ý ngó nghiêng đến những người đàn ông xung quanh làm gì vì mình đã có chồng. Nhưng hoàn cảnh hôm đó khiến em được nhìn trực diện thân thể một người đàn ông khác không phải chồng. So với chồng em, anh ta quả thực khác biệt một trời một vực.
Em không muốn ngoại tình đâu các chị ạ. Ảnh minh họa
Chồng em mấy năm nay đi tiếp khách ăn nhậu nhiều, bụng bia to như bụng bầu năm, sáu tháng. Cả người tăng cân không ít, so với thời thanh niên thì tăng đến 15kg rồi. Em bảo anh đi tập thể dục thì anh lười biếng nên cứ lần khất. Mà hình như càng béo thì đàn ông càng ngại chuyện ấy hay sao ấy. 1, 2 năm trở lại đây, chuyện ân ái giữa vợ chồng em khá tẻ nhạt và đơn điệu, tần suất cũng không nhiều.
Em không muốn ngoại tình đâu các chị ạ. Chồng em là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con, gia đình đang êm ấm. Nhưng cảm xúc bản năng trong lòng em cứ trỗi dậy hành hạ em. Em hoảng sợ khi phát hiện càng ngày em càng để ý đến anh chàng hàng xóm nhiều hơn. Mỗi khi anh ta sang nhà chơi hoặc vô tình gặp nhau dưới sân chung cư là em lại ngại ngùng, tim thì đập rộn ràng.
Em nghĩ mình đã say nắng anh ta mất rồi, bắt nguồn từ cái hôm được chứng kiến cảnh tượng khỏa thân đang tắm của anh ta. Em phải làm thế nào để gạt bỏ những cảm xúc sai trái này? Lẽ nào phương án duy nhất và chuyển nhà? Không còn cơ hội gặp nhau nữa thì dần dần em sẽ quên anh ta đi?ư thế nào.
TheoThoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự3 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự7 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.