- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về ngoại ở cữ, chị dâu ngày nào cũng sang làm điều này khiến tôi khóc hàng đêm
Từ ngày tôi về ngoại chơi, sáng nào chị Vân cũng vào. Chị mang đồ ăn, hỏi thăm mẹ con tôi, giặt giũ đồ cho.
Từ nhỏ anh em tôi đã lớn lên không có mẹ. Mẹ tôi mất vì bệnh năm tôi 5 tuổi, một mình bố nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Ông không đi bước nữa vì thương chúng tôi. Bây giờ càng lớn tôi càng hiểu và thương bố hơn. Tôi muốn báo hiếu cho bố nhưng lại lấy chồng xa, gia đình không có điều kiện nên chẳng biết làm thế nào.
Cũng may có vợ chồng anh trai tôi ở gần bố. Tuy không ở chung nhưng anh chị lo cho bố chẳng thiếu thứ gì. Chị Vân - chị dâu tôi đảm và giỏi lắm. Một mình chị nuôi 3 đứa con mà không có bà nội, bà ngoại đỡ đần. Vì chị cũng lấy chồng xa, mọi việc tự mình xoay sở hết. Anh tôi thương vợ, cứ hết việc ở công ty lại về nhà cơm nước, bế con giúp chị.
Khi tụi nhỏ nhà anh chị lớn, tôi mới sinh bé đầu. Đẻ xong 4 tháng nhà nội mới cho tôi về ngoại chơi. Mẹ con tôi về, ông ngoại và các bác vui lắm. Về nhà, không có bà ngoại đỡ đần tôi cũng học cách tự chăm con. Bố tôi cũng giúp nhưng là đàn ông thì không thể khéo bằng phụ nữ được.
Từ ngày tôi về ngoại chơi, sáng nào chị Vân cũng vào. Chị mang đồ ăn, hỏi thăm mẹ con tôi, giặt giũ đồ cho. Chưa kể những hôm con tôi ốm, chị để con ở nhà cho chồng chăm, còn chị qua ngủ với tôi, đêm bế cháu cho tôi ngủ. Nhìn chị chăm sóc, đỡ đần hai mẹ con tôi như chị em ruột tôi cảm động, biết ơn chị lắm. Nhiều khi ngại tôi bảo chị về, cứ để tôi lo vì trước đây chị đẻ 3 đứa tôi làm xa, chẳng đỡ đần chị việc gì cả, vậy mà chị lại gạt đi.
Chị bảo tôi: "Mẹ mất rồi, cả 2 chị em mình đều thiệt thòi. Anh chị phải lo cho em thay mẹ, chị dâu cũng như chị ruột thôi em đừng nghĩ xa xôi quá". Tôi chỉ vâng mà nước mắt cứ rơi vì nhớ mẹ, vì thấy chị tốt quá.
Ở nhà ngoại hơn một tháng, gần chị dâu nhiều tôi mới nhận thấy nhà mình may mắn khi có chị. Một người chị dâu đảm đang, hiền lành khiến tôi phải học chị rất nhiều. Chị về làm dâu nhà tôi 8 năm rồi nhưng chưa ai chê hay có điều tiếng xấu gì cả. Dù anh chị không cho tôi vật chất nhưng cách chị đối xử khi tôi về chơi khiến tôi rất quý trọng.
Chị cũng tâm sự khuyên tôi nên ra ngoài ở để tránh va chạm, chưa mua được nhà thì ở nhà thuê cũng được mà tôi phân vân quá. Vợ chồng tôi cũng dự định khi nào đủ tiền sẽ ra ngoài mua nhà ở riêng. Vì bây giờ cả 2 anh em chồng ở chung với bố mẹ khá bất tiện, chật chội, ông bà cũng vất vả vì con cháu nhiều.
(chi...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự10 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự14 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự14 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự18 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.