- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về quê ăn Tết, tôi đau đớn khi biết tình hình sức khỏe của mẹ
Không muốn làm con cháu mất vui trong ngày đầu năm mới. Mẹ tôi kìm nén nỗi đau về thể xác và tinh thần lại.
Nhà tôi có 3 gái và 1 trai, mọi người đều sống xa bố mẹ. Dù công việc rất bận rộn và khoảng cách xa xôi nhưng chị em tôi hẹn gặp ăn Tết ở nhà mẹ đẻ vào mùng 2.
Vì nhà tôi gần hơn chút nên đã về ngoại sớm nhất. Lúc về tới nhà, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là bác hàng xóm tên Nhẫn đang bê bát cháo từ dưới bếp đi lên phòng mẹ tôi. Tôi vào phòng thì thấy mẹ đang nằm trên giường.
Bác Nhẫn kể sáng mùng 1, bác qua chúc Tết, hai người nói chuyện được vài câu thì mẹ tôi bị ngất xỉu. Mẹ tôi nằm nghỉ ngơi một lúc thì tỉnh lại và từ lúc đó người yếu lắm. Bác ấy khuyên mẹ tôi nên gọi điện cho các con về để đưa đi bệnh viện. Thế nhưng mẹ không chịu, nói là sức khỏe vẫn tốt, cứ để cho con cháu được ăn Tết vui vẻ.
Nói không được mẹ tôi, bác hàng xóm đành phải qua chăm sóc và trò chuyện với mẹ tôi cho bớt buồn. Nghe những lời bác Nhẫn kể mà nước mắt tôi rơi không dừng. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của bác, không biết Tết này tôi còn nhìn thấy mẹ không.
Sau khi chị em tôi đã về đông đủ, tôi khuyên em trai út tên Tuân nên đưa mẹ đến sống cùng để tiện chăm sóc lúc cuối đời. Bởi mẹ mắc bệnh tim, sống một mình không an toàn.
Tuân nói rất muốn đưa mẹ đến sống cùng nhưng hiện tại vợ chồng em ấy đang ở trọ, phòng nhỏ sinh hoạt rất bất tiện, còn thuê nhà rộng hơn sẽ tốn tiền không kham nổi. Chị cả khuyên Tuân nên về quê làm việc và chăm sóc mẹ. Bởi vợ chồng em ấy đi làm hơn 10 năm nay mà không đủ tiền nuôi con, tháng nào cũng phải gọi điện hỏi vay tiền chị cả.
Vợ Tuân bất ngờ nói chen vào là gia đình ngoại có mỗi em ấy là con nên rất muốn được về quê ngoại sống để phụng dưỡng bố mẹ. Ông bà ngoại hứa sẽ xây nhà cho nếu các em chịu về đó sống.
Cùng là phận con gái, chúng tôi rất hiểu được nguyện vọng chính đáng của em dâu nên không thể ép em ấy về nhà chồng sống được. 3 chị em gái tôi đều là công nhân, cuộc sống gia đình không dư giả gì. Chúng tôi rất muốn mẹ có tuổi già an nhàn bên con cháu nhưng không thể đón mẹ về sống cùng được. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự8 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự19 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.