- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về quê vợ chơi thì đồng nát cứ gạ mẹ bán đồ cũ, lúc cô ấy bỏ khẩu trang ra tôi sặc cả nước
Khi chị bỏ khẩu trang và khăn trùm đầu ra, tôi sốc với khuôn mặt ấy đến mức sặc cả chén nước chè đang uống. Trời đất ơi, chị gái bán đồng nát kia là...
- Mẹ mới mất 1 năm bố đã đòi tái hôn, tôi tức giận cắt đứt quan hệ nhưng một năm sau về quê, tôi nước mắt lưng tròng gọi người phụ nữ đó là mẹ
- Về quê ngoại nghỉ đẻ, vợ tiêu hết 13 triệu một tháng, tôi yêu cầu cô ấy sao kê thì sốc với khoản chi số 7
- Sinh nở mẹ chồng nói bận phải về quê, tôi giận không trả lời điện thoại của bà, nửa năm sau tôi mới biết sự thật mà rơi nước mắt
Phải đến nửa năm rồi vợ chồng tôi mới thu xếp được công việc về nhà vợ chơi. Ông bà vẫn khỏe, hay tin con cháu về thì mừng lắm. Nhà bố mẹ vợ tôi chỉ có 2 người con là vợ và cậu em trai. Vợ tôi đi lấy chồng 7 năm rồi nhưng mẹ vẫn lo cho vợ từng tý một, có lần lên nhìn vợ chồng tôi ở trong căn nhà trọ chật hẹp bà thúc 2 đứa đi tìm hiểu mua nhà chung cư, thiếu đâu bà bù cho. Mẹ nói vậy, tôi cũng mừng nhưng tính tôi không thích tiêu tiền nhà ngoại.
Với nhà vợ, tôi luôn dành sự tôn trọng, kính nể nhất định. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ bên trọng bên khinh vì tôi biết làm vậy, vợ sẽ chẳng coi bố mẹ chồng là ruột thịt mà đối xử tử tế. Bây giờ làm gì tôi cũng công bằng, biếu tiền bố mẹ nội ngoại như nhau, chẳng phân biệt. Nhà vợ tuy có điều kiện, nhưng con gái lấy chồng rồi không thể cứ bòn rút tiền của ông bà được. Bố mẹ còn lo cho bản thân, em trai nữa.
(Ảnh minh họa)
Lần này về quê, vợ chồng tôi dự tính sẽ ở chơi 3 hôm rồi lên thành phố. Hai vợ chồng thu xếp xin nghỉ phép với cuối tuần về ngoại cho thư thả. Chẳng mấy khi về quê, được thảnh thơi đi câu, lũ trẻ được ra đồng nô đùa. Trẻ con ở thành phố, chỉ ở trong nhà, quen với điện thoại, tivi đâu có biết tuổi thơ thực sự là thế nào. Ở quê mọi thứ thật là dễ chịu, ăn bữa cơm cũng thấy ngon, ấm áp lạ thường.
Chiều thứ 7 này, cậu Thoại - em vợ tôi về quê chơi. Lâu ngày anh em không gặp, bố vợ đã bắt sẵn con gà rồi làm ít canh cua để đãi các con. Chiều mát, vừa vặt lông được con gà, lên ngồi uống cốc nước chè với bố vợ thì có chị đồng nát cứ vào gạ mẹ vợ tôi bán đồ sắt thép bà vừa phá căn bếp cũ đi. Hôm nay nhà có tiệc, mẹ ngại bán nên từ chối nhưng chị ta cứ kỳ kèo bằng được. Bà xuôi xuôi rồi gật đầu bán.
Sau khi chị gái đó thu lượm những lon chai, thanh sắt cũ han rỉ, mẹ tôi cầm cốc nước vối ra mời chị uống. Chị vui vẻ bỏ khẩu trang, khăn trùm đầu ra tôi sốc với khuôn mặt ấy đến mức sặc cả chén nước chè đang uống. Trời đất ơi, chị gái bán đồng nát kia là Lam - tình cũ 8 năm trước của tôi. Lam giờ già đi rất nhiều, khác xưa quá, chỉ có nụ cười là vẫn thế.
Ngại đối mặt với Lam ở nhà vợ, tôi vào trong buồng né tránh. Lam về, tôi mới hỏi mẹ vợ về cô gái có vẻ thân thiết kia. Mẹ thở dài kể, Lam là người làng dưới, là mẹ đơn thân, đi buôn đồng nát nuôi con đã 6 - 7 năm nay rồi. Hoàn cảnh cũng khó khăn, vì không chồng mà chửa nên bố mẹ từ mặt, phải ở một căn nhà nhỏ, chịu đủ mọi điều tiếng của dư luận, mẹ vợ cũng thương nhiều khi bán chẳng lấy tiền.
(Ảnh minh họa)
Lặng người trước lời mẹ kể về Lam, không ngờ sau 8 năm không gặp Lam lại vất vả như vậy. Tôi cũng không ngờ rằng vợ tôi và Lam cùng quê với nhau. Ngày đó, tôi và Lam yêu nhau 1 năm, vì không xác định cưới nên tôi yêu em chỉ thoáng qua, chia tay cũng dứt khoát, chẳng quan tâm cuộc sống của Lam sau này thế nào.
Tò mò về em, tôi hỏi dò địa chỉ nhà Lam và đến đó thử xem thế nào. Hiện tại mẹ con em sống trong căn nhà cấp 4 cũ, nghe nói em đi thuê. Đứa trẻ khoảng 7 tuổi đã biết quét sân, nhặt rau rồi. Càng nhìn nó tôi càng thấy giống tôi hồi nhỏ, nhất là đôi mắt của thằng bé.
Lam đi làm về, thấy tôi đứng lấp ló ở cửa. Cả tôi và Lam nhìn nhau không nói được câu gì, mãi cho đến khi tôi cất lời hỏi: "Thằng bé là con ai?", Lam oà khóc im lặng không nói gì chạy vào ôm thằng bé chốt cửa lại. Hành động đó của Lam khiến tôi nghi ngờ vô cùng. Nếu nó là con trai tôi thật thì sao? Lam cũng không hề bắt tôi chịu trách nhiệm, nhưng giờ nhìn mẹ con em khổ, thằng bé nếu là con tôi thì tôi xót lắm.
(vietanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự10 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.