- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chồng sứt mẻ tình cảm vì Tết bên nội, bên ngoại
Hai vợ chồng cô mấy ngày nay lại tranh cãi về chuyện năm nay ăn Tết bên nào. Lấy chồng 5 năm rồi nhưng cứ Tết đến là hai người lại không thống nhất được điều này.
Chồng cô không phải là con một, chồng cô còn có 1 chị gái và 1 em trai. Chị gái đã lập gia đình, còn em trai của chồng cô vẫn chưa kết hôn và sống cùng ông bà. Vậy mà trong tâm trí của chồng cô, anh ấy luôn coi mình là người có trách nhiệm lớn nhất, phải ăn Tết với bố mẹ.
Cô không phản đối việc anh ấy hiếu thảo nhưng cô không đồng ý cách anh ấy "nhất bên trọng, nhất bên khinh", không nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của cô.
Những năm trước, Tết nào cô cũng về nhà nội từ ngày 28 âm, ăn Tết đến hết mùng 3 Tết mới về quê chúc Tết ông bà ngoại. Nhà ngoại cách nhà nội hơn 20 cây số. Năm trước cô định về từ sáng mùng 2 Tết mà chồng cô nặng nhẹ cố níu: "Mai có các bác, cô chú đến nhà, em là dâu mới, ở lại chúc Tết, hôm sau hãy về".
Năm nay là năm thứ năm rồi, chẳng còn là dâu mới nữa, vậy mà hôm trước chồng lại bảo: "Tết năm nay vẫn vậy nhé em!".
Cô không hiểu tại sao anh ấy lại vô tâm với nhà ngoại đến thế. Năm vừa rồi là 1 năm nhiều biến cố với nhà cô. Bố bị bệnh hiểm nghèo, vừa qua đời được 4 tháng. Em trai cô lại thi trượt đại học. Nhà cửa hiện trống trải, mọi người đều đau buồn, chán nản.
Mẹ u sầu vì nhớ thương bố, trở nên dễ căng thẳng, thường xuyên la mắng em trai cô. Bởi vậy quan hệ của 2 người đang không tốt. Cô mong muốn Tết này được ở bên mẹ, để an ủi, động viên mẹ, giúp mẹ đỡ buồn và tủi thân trong Tết đầu không còn bố.
Sau khi cô nói mong muốn của mình cho chồng nghe, anh ấy có vẻ đồng tình nhưng lại nói rằng: "Em có thể về ngoại ăn Tết, còn anh và bé Tít sẽ về bên nội đến mùng 3 thì sang". Cô cảm thấy buồn và thất vọng. Mấy ngày nay cô không muốn nói chuyện với chồng.
Lần nào cũng vậy, bàn về sắm Tết, biếu Tết nhà nội, nhà ngoại, anh ấy đều thiên vị như thế. Ví dụ như nhà nội biếu 5 triệu đồng thì nhà ngoại chỉ được 3 triệu. Lý do là vì "mình toàn ở bên nội, sang bên ngoại ăn có 1 bữa thôi mà!". Không phải người làm chủ kinh tế, mấy chuyện này cô không tự quyết được, cô tủi thân lắm.
Năm nay nhà cô neo người mà chồng cô vẫn muốn được ăn Tết bên nội. Lần nào về quê ngoại, cũng chỉ ở lại chơi trong ngày, rồi nhanh nhanh chóng chóng đi về. Suốt 3 năm kết hôn, nếu cô nhớ không nhầm hình như chồng cô chưa ngủ lại nhà cô tối nào.
Chồng cô luôn lấy lý do bận công việc, bận công tác, bận việc nọ việc kia để không về cùng cô thăm ông bà ngoại vào cuối tuần. Chồng cô nói, nhà mẹ đẻ cô nhiều cửa, không kín, sân rộng, mùa đông gió lùa vào lạnh run người…
Cô nghĩ bụng, biết vậy sao không gửi tiền về cho bố mẹ sửa nhà đi. Chồng kiếm ra tiền còn cô ở nhà nội trợ, không chủ động kinh tế, nhiều khi muốn làm việc nọ, việc kia cho bố mẹ cũng phải nhìn trước, ngó sau.
Nhưng năm nay, cô không muốn nhẫn nhịn nữa. Năm nay, nếu anh ấy vẫn muốn làm con ngoan bên nội, cô sẽ đưa con về ăn Tết với mẹ. Cô mong có sự ủng hộ của Thanh Tâm để thêm quyết tâm "đàm phán" với chồng!
Thanh Tâm cũng mong muốn gia đình cô năm nay về quê ăn Tết với bà ngoại. Đây là năm đầu tiên không có bố, chắc hẳn mẹ cô sẽ rất buồn và trống trải. Chính cô cũng nhớ bố, mong hương khói cho bố chu toàn cái Tết đầu bố đi xa.
Cô có thể tâm sự với chồng chuyện về ăn Tết với bà ngoại và mong rằng chồng cô sẽ thay đổi quyết định. Cô có thể bàn phương án linh hoạt. Hai vợ chồng mua sắm đồ Tết rồi chia nhau, vợ về bên ngoại, chồng về bên nội để cùng hai bên gia đình chuẩn bị Tết.
Ngày 30 Tết, cô qua nhà nội ăn trưa, thắp hương rồi xin phép ông bà cho cả nhà cô sang ngoại đón Tết. Chiều mùng 1 Tết, chồng cô có thể về nội trước, mẹ con cô ở thêm 1-2 ngày bên ngoại rồi về nhà nội mừng năm mới.
Còn việc không công bằng giữa nhà nội với nhà ngoại có nhiều cách giải quyết, chỉ cần cô không có ý nghĩ phân biệt nội-ngoại.
Thanh Tâm cũng nhắc cô không nên nghĩ quá nhiều việc mình ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa nên không có tiếng nói trong nhà. Hãy tự tin về những đóng góp to lớn của mình với gia đình thì chồng cô cũng sẽ nghĩ theo hướng đó.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi yêu cầu chồng đóng góp phụ giúp tôi chi trả sinh hoạt phí hàng tháng nhưng anh ấy phũ phàng từ chối và đòi ly hôn.
-
Tâm sự11 giờ trướcBữa cơm vui vẻ đã biến thành màn hạch tội khiến vợ chồng tôi không dám ở lại nhà ngoại nữa.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi thật không ngờ mình đã từ bỏ tất cả gia đình vì người phụ nữ khác nhưng cuối cùng lại nhận về nỗi nhục nhã ê chề do chính cô ta gây ra.
-
Tâm sự1 ngày trướcHầu như ngày nào vợ tôi cũng có 1-2 đơn hàng gửi về nhà, hầu hết là quần áo, váy vóc, mỹ phẩm, có những cái tôi chưa thấy vợ dùng bao giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNăm nào tôi cũng chăm chỉ xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài. Nhờ đó, sau 10 năm tôi đã làm được một việc mà bạn bè cùng trang lứa không phải ai cũng làm được.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi đang tận hưởng chuyến du lịch sau hàng thập kỷ gắn bó, bà gục ngã khi đọc được tin nhắn gửi đến điện thoại của chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ rằng ngày Tết của mình lại đón nhận cú sốc lớn khi chị chồng ghé qua.
-
Tâm sự2 ngày trướcTình cảm gia đình không phải là thứ có thể đong đếm bằng tiền bạc. Dù anh có lo liệu mọi việc, nhưng việc lấy hết tiền mừng thọ của bố là hành động quá đáng và thiếu tôn trọng.
-
Tâm sự2 ngày trướcQuá bất ngờ với những gì vừa nghe được nhưng đang ở chỗ tâm linh, tôi cố kiềm chế. Về đến nhà, tôi bức xúc tra khảo chồng thì bất ngờ bị anh ta đổ lỗi ngược.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ chồng tôi chưa dám sinh thêm bé thứ 2 vì chi phí sinh hoạt quá tốn kém, trong khi thu nhập 2 vợ chồng lại không cao.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi đã bỏ tiền ra xây dựng đẹp đẽ trên phần đất được chia, vậy mà bố lại đòi cắt thêm 100m² cho em út, chỉ vì ông sang ở với con út sau khi ngoại tình, bị vợ từ mặt.
-
Tâm sự3 ngày trướcBố mẹ chồng quyết định sẽ hỗ trợ tài chính để xây nhà cho vợ chồng tôi trên mảnh đất của ông bà. Nhưng chuyện xây sửa, thiết kế ra sao con dâu không có quyền được lên tiếng, bố chồng chỉ bàn với con trai, nhưng về cơ bản vẫn phải làm theo ý ông.