- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chồng tôi suýt "đánh nhau" vì cô em chồng
Rõ ràng tôi không hề có mối quan hệ ngoài luồng nào cả. Khi bị chồng tra khảo, tôi cũng rất thắc mắc, rốt cuộc chiếc quần lạ đó có từ đâu?
- Cứ về nhà là vợ hạ chậu hoa hồng ở ban công xuống đất, 1 lần chăm cây giúp cô ấy tôi phát hiện sự thật tày đình
- Sáng vừa bị tai nạn xe, chiều về vợ lại đề cập chuyện ly hôn, tôi mỉm cười đồng ý, ai ngờ em lại khóc vì hối hận
- Sau khi đường ai nấy đi với chồng cũ, anh ta đưa tôi quyển album nhỏ chứa thứ cực bất ngờ
Dù đã lấy nhau, vợ chồng tôi vẫn chịu cảnh "yêu xa". Chồng tôi làm ở tỉnh khác, cuối tuần mới về nhà. Bản thân tôi thì làm kiến trúc sư, suốt ngày phải đi công trình ở tỉnh. Thành ra đôi lúc, tôi ở nhà thì chồng lại đi vắng và ngược lại.
Kết hôn xong, vợ chồng tôi mua được một căn hộ chung cư nhỏ. Ở một mình buồn nên tôi rủ cả em chồng sang sống chung. Bấy lâu nay, mối quan hệ chị dâu em chồng vẫn vui vẻ hòa thuận. Đợt này đi công tác về, tôi phát hiện mình bị mất 3 triệu. Số tiền không lớn nhưng khiến tôi băn khoăn và sợ nói ra tình cảm chị em sẽ không còn như trước. Cũng không loại trừ khả năng em chồng ở nhà khóa cửa không cẩn thận, để người gian lẻn vào lấy cắp nên tôi dặn lòng cho qua.
Sáng nay trong lúc mang quần áo ra phơi, chồng tôi vô tình thấy chiếc quần lót đàn ông trong máy giặt. Nhận ra đó không phải quần của mình, anh kéo tôi ra để chất vấn và nghĩ mình đã bị vợ cắm sừng. Lúc ấy tôi rất hoảng hốt bởi đang yên lành thì bị đẩy vào thế tình ngay lý gian. Rõ ràng tôi không qua lại với người khác nhưng chiếc quần kia ở đâu mà có, tôi không lý giải được. Thấy tôi ngoan cố không nhận, chồng bực tức bỏ vào phòng.
Tối nay khi ăn cơm, nhìn không khí gia đình căng thẳng, em chồng liền hỏi tôi có chuyện gì. Nghĩ người trong nhà nên tôi kể cho cô ấy nghe. Biết rõ đầu đuôi câu chuyện, em chồng mới thở dài: "Là của người yêu em đấy ạ. Đợt trước lúc anh chị đi công tác, anh ấy có qua đây ở tạm vài hôm. Anh đừng trách chị nữa". Lúc này, nút thắt trong lòng chồng tôi mới được tháo gỡ. Xấu hổ vì em gái, anh đi một mạch vào phòng.
Trước đây, em chồng tôi chưa từng nói có người yêu. Bây giờ sợ to chuyện, cô ấy mới chịu thừa nhận đưa người yêu về ở khi chúng tôi đi vắng. Đến lúc này, tôi sực nhớ ra chuyện 3 triệu bị mất của mình. Phải chăng người mà em chồng tôi đang quen là người có thói tắt mắt?
Tôi không muốn đổ tiếng oan cho ai, nhưng xâu chuỗi mọi chuyện, tôi thấy cậu ta là khả nghi nhất. Chỉ là bây giờ tình cảm hai người đang tốt đẹp, tôi nói ra, không biết em chồng tin hay cho rằng tôi đặt điều vì ghét cô ấy. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự11 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự23 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.