- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 3 năm chia tay, vợ cũ bế đứa con đỏ hỏn về nhận bố, tôi cười khẩy nhưng rồi tá hỏa thấy nó giống hệt mình
Một năm, hai năm, rồi ba năm tôi chẳng gặp lại vợ cũ. Cho đến tuần trước My chủ động tìm đến tôi, trên tay em là đứa bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn.
- Tháng nào vợ cũng miễn tiền phòng cho bố con người thuê trọ, để rồi khi biết được mối quan hệ giữa họ mà tôi ngã ngửa
- Chồng lén lút qua thăm vợ cũ, đến nơi chứng kiến cảnh tượng trong nhà tắm, tôi uất nghẹn đến điên người
- Tháng nào vợ cũng ngửa tay xin tiền, bất ngờ cô ấy mua két sắt đặt giữa nhà, nhìn thấy thứ bên trong mà tôi giật mình sửng sốt
Hôn nhân không ai nói trước được điều gì, tôi và My là cũng vậy. Chúng tôi quen nhau 5 tháng rồi tiến tới hôn nhân. Thế nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng chỉ kéo dài 5 tháng rồi đường ai nấy đi. Chúng tôi mâu thuẫn, chia tay một phần vì mẹ tôi. Mẹ và My không hợp tính nhau, lại sống chung một nhà. Chưa kể My mới tốt nghiệp Đại học chưa xin được việc. Ở nhà nhiều, tiêu tiền của chồng nên mẹ tôi khó chịu.
Không chịu được áp lực từ nhà chồng, My đề nghị chia tay khi chúng tôi có nhiều mâu thuẫn cãi vã. Căng thẳng, mệt mỏi tôi chấp nhận buông xuôi. Vậy là chúng tôi ly hôn một cách nhẹ nhàng, không ràng buộc, tranh chấp thứ gì. Sau chia tay, My đề nghị tôi đừng tìm gặp em nữa, em muốn quên hẳn tôi. Em nghĩ vậy tôi có chút buồn nhưng vẫn tôn trọng.
Bị vợ bỏ sau 5 tháng kết hôn, tôi cũng buồn, cũng có lời dị nghị không hay nhưng tôi vẫn kệ. Mẹ thì đã vội lo tìm vợ mới cho tôi. Nhưng có lẽ thứ tôi cần là chút khoảng lặng, thời gian tĩnh dưỡng suy nghĩ về tất cả. Chán nản chuyện gia đình, tôi dọn ra ngoài ở riêng và xin mẹ tự quyết định hạnh phúc cả đời mình. Tôi không muốn lại một lần nữa ly hôn chóng vánh như với My.
Sau khi chia tay, tôi không tìm đến My, cũng chẳng quan tâm xem em sống thế nào. Tôi lao đầu vào công việc để quên đi tất cả, nhưng đôi lúc một mình vẫn nhớ đến cô ấy. Chúng tôi ở bên nhau không lâu, nhưng tình cảm tôi dành cho My là thật, nên không thể quên cô ấy ngay được.
Một năm, hai năm, rồi ba năm tôi chẳng gặp lại vợ cũ. Cho đến tuần trước My chủ động tìm đến tôi, trên tay em là đứa bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn. Có lẽ cô ấy đã kết hôn và có con, nhưng mẹ con cô ấy tìm đến tôi làm gì? Chẳng lẽ My mâu thuẫn với chồng rồi đến than vãn, khóc lóc với tôi ư? ‘
Tiếp đãi My như một người quen, tôi e dè hỏi về bố đứa bé, My kết hôn lâu chưa. Cô ấy nhìn tôi rơm rớm nước mắt lắc đầu rồi nói: "Đứa bé là con anh đấy. Em bế nó đến nhận bố". Ngạc nhiên trước lời My nói, tôi có phần cười khẩy vì 3 năm không gặp nhau, tự nhiên My bế đứa bé này đến nhận tôi là bố.
Không thích My trêu đùa như vậy, tôi khuyên em nên thận trọng trong lời nói. Nưng vợ cũ lại đưa đứa trẻ cho tôi, nó giống tôi quá, y chang tôi hồi bé. Nhưng không thể có chuyện này được, tôi và My có gặp nhau đâu mà có con? Em khiến tôi thực sự khó hiểu và đau đầu.
Em hỏi tôi không nhớ gì ư, rằng tôi phủi tay hết tất cả sau những gì đã làm. Tôi đã làm gì đâu mà My nói vậy. Ba năm qua tôi vùi đầu vào công việc, không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào thì làm sao có con với ai được. Còn đứa bé này, nó giống tôi nhưng chắc gì đã là con tôi chứ? Cô ấy thở dài rồi tâm sự:
"Anh quên 10 tháng trước có một lần anh say rượu và tìm đến nhà em qua đêm ư? Sau đêm đó đứa bé này ra đời…". Tôi cố nhớ lại nhưng có thể hôm đó tôi say quá nên chẳng nhớ rõ chuyện gì đành bảo vợ cũ để mình đi xét nghiệm ADN khẳng định lần nữa. Kết quả, đứa bé là con tôi thật.
Ngỡ ngàng trước điều này, tôi chưa biết sẽ làm thế nào đây. Đón mẹ con My về, hay cứ thế này, mỗi tháng chu cấp cho con 3 triệu? Giờ tái hôn với My, mẹ tôi sẽ không đồng ý. Nhưng thú thật 3 năm qua tôi chưa đến với ai vì vẫn còn nặng lòng với My. Tôi nên làm gì đây khi cả hai vẫn còn độc thân?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 phút trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự15 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự20 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...