- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ hẹn gặp lại sau 7 năm ly hôn, biết tôi đã có gia đình nhưng cô ấy vẫn đưa ra đề nghị khó tin
Tôi không thể ngờ được rằng vợ cũ lại có thể đưa ra một lời cầu xin như vậy.
Tôi không thể ngờ được rằng vợ cũ lại có thể đưa ra một lời cầu xin như vậy.
Năm nay tôi 34 tuổi nhưng đã trải qua 2 lần kết hôn. Hiện tại tôi đang có 1 cuộc sống hạnh phúc với con trai 3 tuổi và người vợ thứ 2. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng tôi cũng may mắn gặp được người vợ này.
Tôi lấy vợ lần đầu tiên cách đây 12 năm, khi đó cả 2 vợ chồng tôi mới tốt nghiệp đại học. Chúng tôi lấy nhau phần nhiều là vì gia đình giục giã chứ chưa tìm hiểu gì nhiều. Tôi cũng phải thừa nhận rằng một phần nữa là bởi gia đình cô ấy giàu có, tôi hi vọng mình sẽ có đà phát triển khi lấy vợ.
Đúng là tôi được gia đình vợ giúp đỡ thật, nhưng vì còn trẻ và non nớt nên những lần làm ăn của tôi đều bị thua lỗ nặng nề. Lúc đó tôi không đủ bản lĩnh để làm lại mà lao vào rượu chè cờ bạc để giải sầu. 2 năm sau đó, chúng tôi ly hôn do vợ và gia đình vợ không chấp nhận tôi nữa.
(Ảnh minh họa)
Thời gian sau đó, tôi như bị rơi xuống vực thẳm khi vừa ly hôn vừa nợ nần chồng chất, không có một đồng trong người. Còn vợ cũ thì nhanh chóng lấy một người chồng mới và theo anh ta đến nơi khác sinh sống.
Giữa lúc đó, tôi gặp vợ tôi bây giờ là Mai. Có thể nói chính cô ấy là động lực và cũng là người trực tiếp kéo tôi ra khỏi đống bùn lầy do mình gây ra. Khi đó tôi làm một thằng nhân viên bốc vác cho xưởng dệt nhà Mai. Sau một thời gian cố gắng, tôi được bố Mai phát hiện ra năng lực và cho làm quản lý. Từ đây, tôi và Mai gặp nhau thường xuyên hơn rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
4 năm sau đó, chính Mai là người động viên tôi nỗ lực làm việc để trả hết nợ. Sau khi lo xong việc cá nhân, tôi mới đủ can đảm để cầu hôn Mai. Đến hiện tại, bố mẹ vợ đã có tuổi mà Mai là con gái 1, nên chúng tôi đã tiếp quản xưởng của gia đình và khiến cho công việc làm ăn ngày càng phát đạt.
Cuộc sống đang yên đang lành thì vợ cũ của tôi sau nhiều năm không liên lạc gì bỗng gọi điện cho tôi. Cô ấy bảo mới gặp người quen và nghe nói bây giờ tôi đã ổn định nên muốn hỏi thăm. Dù gì cũng từng là vợ chồng nên tôi lịch sự trả lời cho qua chuyện nhưng ngờ đâu sự việc không dừng lại ở đó. Vợ cũ của tôi đã tìm về gặp tôi để nói chuyện.
(Ảnh minh họa)
Tôi có hỏi qua ý kiến Mai thì cô ấy bảo cứ gặp đi xem vợ cũ của tôi muốn nói gì. Thấy thế tôi đùa: "Em không sợ tình cũ không rủ cũng tới à?". "Em tin anh không phải là người như thế nên anh đừng phụ lòng tin của em" - Mai nhẹ nhàng trả lời.
Hôm đó gặp nhau, vợ cũ của tôi kể rằng sau khi chia tay tôi, cô ấy đã trải qua nhiều mối tình nhưng đều không đâu vào đâu. Hiện tại cô ấy đang sống một mình và chỉ khao khát có một đứa con. Sau tất cả, cô ấy vẫn thấy tôi là người đàn ông tốt và tử tế nhất nên mạnh dạn "xin" tôi một đứa con.
Tôi bị sốc trước lời đề nghị ấy đến mức không nói thành lời. Đến khi bình tĩnh lại thì tôi đã từ chối thẳng thừng mặc cho cô ấy năn nỉ. Tôi biết tính cô ấy sẽ còn bám theo nhiều nữa, tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Helino
-
Tâm sự7 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự18 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự22 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.