- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ mời cưới với tâm trạng hả hê, trông thấy người sắp kết hôn là ai tôi lại thấy tội nghiệp cô ấy
Vợ cũ tôi rất tự hào về người chồng sắp cưới, còn tôi thì thấy lo lắng cho cô ấy khi biết rõ người đó là ai.
Chiếc chìa khóa lạ xuất hiện trong cặp da của chồng hé lộ bí mật động trời về người chồng đáng kính
Tôi ly hôn được 2 năm, hôn nhân của tôi chỉ vỏn vẹn kéo dài được 3 năm. Khi chia tay, vợ chồng tôi thỏa thuận với nhau tôi sẽ nuôi con, để vợ tôi có thể đi tiếp bước nữa. Suốt 2 năm qua, dù cảnh "gà trống nuôi con" song tôi vẫn rất ổn, chăm lo cho con tốt, cũng may là tôi ở gần nhà bố mẹ đẻ, nên việc nuôi con cũng không đến mức vất vả như nhiều người nghĩ.
Không có ai ngoại tình, cũng không vì chuyện túng thiếu, chúng tôi chia tay chỉ vì không hòa hợp. Vợ tôi không chấp nhận tôi là một người đàn ông sống thật thà, không nhạy bén trong làm ăn và chiều chuộng vợ giống như "chồng nhà người ta"… Nhiều lần cãi vã, cảm thấy cuộc sống hôn nhân ngột ngạt, bế tắc, tôi và vợ tôi đồng thuận ly hôn, không níu kéo để còn có thể tìm được người phù hợp hơn.
Sau khi ly dị vợ, tôi rất buồn, suy nghĩ rất nhiều và thương con còn nhỏ đã sống cảnh thiếu đi sự chăm sóc của mẹ. Nhìn cảnh con khóc đòi mẹ, tôi không khỏi xót xa, tôi tự trách mình, trách vợ cũ của mình chỉ vì ai cũng cho mình đúng, cho mình cái quyền bắt người khác phải theo. Thấy tôi sống cảnh một mình, cũng có một vài người phụ nữ chủ động muốn làm người tình của tôi. Trải qua thất bại hôn nhân, tôi càng thận trọng hơn, tôi không muốn vội vã bước chân vào tình yêu mới.
Còn về vợ cũ của tôi, thỉnh thoảng tôi cũng đưa con đi gặp mẹ, cả ba người đi ăn cùng nhau, đi xem phim… Cách đây 5 hôm, vợ cũ chủ động gọi điện cho tôi, kể về tình yêu mới của mình một cách đầy hào hứng. Cô ấy nói rằng đã yêu một người được 5 tháng qua, cả hai rất hợp nhau và dự đình kết hôn vào tháng sau. Còn không tiếc lời mang tôi ra so sánh, trách móc tôi làm ăn kém, sống không quan tâm đến vợ để ra nông nỗi này. Vợ cũ của tôi rất tự hào về chồng tương lai của mình, là người đẹp trai, bản lĩnh và từng trải, làm ăn tốt.
Theo đề nghị của vợ, tôi đưa con đến nhà hàng để ăn tối, cho con làm quen với "bố mới" và nhân tiện vợ chồng có lời mời tôi đến dự đám cưới. Đúng hẹn, tôi đưa con đến nhà hàng gặp vợ cũ và chồng sắp cưới của cô ấy. Tôi khá bất ngờ vì nhận ra người quen của mình, nhưng cả hai cố tỏ ra như lần đầu gặp mặt để đỡ ngại trước vợ cũ của tôi. Sau màn giới thiệu đầy tự hào về chồng sắp cưới của mình, tôi bắt đầu lo cho vợ cũ của tôi.
Chồng sắp cưới của vợ cũ lại chính là Tuấn, chơi thân với mấy ông bạn của tôi, tôi cũng đi uống cafe và nhậu cùng Tuấn vài lần. Tôi biết rõ Tuấn là người chỉ được vỏ bọc bề ngoài bảnh bao, đi xe ô tô, tiền tiêu thoải mái… nhưng thực chất đang thiếu nợ rất nhiều. Tuấn chuyên cặp kè với các bà chị lắm tiền để được "nuôi", còn cặp phụ nữ trẻ, mẹ đơn thân hứa hẹn làm ăn, cưới xin chỉ để lừa lọc tiền bạc.
Tôi không ngờ chồng sắp cưới của vợ cũ lại là người như vậy. Tôi thấy thương và không thể không lo lắng cho vợ cũ cũng như khó có thể chấp nhận được nếu sau này vợ tôi đón con về chung sống cùng. Tôi nên làm gì vào lúc này, có nên nói sự thật về Tuấn cho vợ cũ tôi biết không? Hay mặc kệ cô ta, bởi chúng tôi đường ai nấy đi rồi!
Theo Sức khoẻ đời sống
-
Tâm sự7 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự18 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự22 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.