- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ muốn tôi ghen phát điên, và cô ấy đã thắng
Cô ấy đang muốn trả thù tôi bằng cách yêu đương mặn nồng với một người đàn ông khác và xem tôi như người thừa khi tôi muốn quay về. Cô ấy đã làm được, giờ tôi ghen muốn điên.
- Anh tôi bỏ đi 2 năm chị dâu vẫn ở lại nhà chồng chờ đợi, ngày anh về tưởng chị sẽ vui, nào ngờ cả nhà tôi phải ngã ngửa
- Về quê thăm mẹ người yêu ốm nặng, tôi hóa đá nhìn rạp cưới chắn trước sân
- Chỉ một tháng sau đám cưới, vợ đã đi công tác dài ngày, vào bệnh viện thăm người quen mà tôi "chết đứng" khi thấy cô ấy
Tôi là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, vợ chồng tôi từng hạnh phúc và có với nhau một đứa con gái.
Phải thú nhận rằng 3 năm trước, tôi đã ngoại tình. Không có gì đáng tự hào cả, tôi biết, nhưng thời điểm đó, tôi lại cảm thấy rất thú và không muốn dứt ra. Chuyện cũng do một nguyên nhân tế nhị: Đời sống tình dục của vợ chồng tôi không tốt từ khi con gái ra đời. Vợ tôi luôn có những ám ảnh vô lý như sợ con khóc, sợ con thức, cảm thấy có lỗi khi để con ngủ một mình mà ra mây mưa với tôi, tâm lý không thoải mái nên vợ thường đau và cuối cùng không thích gần chồng nữa.
Khi tôi có bồ, bồ đã cho tôi những gì tôi còn thiếu trong cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi lao vào nhau rất cuồng nhiệt, có 2 lần làm chuyện ấy ở văn phòng, một lần trên ô tô lúc tối muộn khi tôi đưa em về như một người đàn ông chưa vướng bận. Tôi rất thích những cuộc phiêu lưu đó.
Cuối cùng thì vợ tôi phát hiện khi cô ấy mò ra được việc tôi quẹt thẻ trả tiền phòng ở khách sạn. Cô ấy nghi ngờ, ngấm ngầm điều tra và thu thập bằng chứng.
Tới khi vợ nói chuyện với tôi thì tôi chỉ còn nước thú nhận, vì cô ấy nắm trong tay mọi thứ rất rõ ràng.
Khi ấy tôi phải chấm dứt với bồ. Vợ tôi đồng ý tha thứ, chúng tôi đã cố gắng cải thiện đời sống tình dục của hai vợ chồng. Nhưng tôi không quên được bồ, vẫn tơ tưởng đến bồ ngay cả lúc đang gần gũi vợ. Rồi tôi đã làm một chuyện ngu ngốc, dù đã xóa số của bồ, đổi chỗ làm để không gặp bồ nữa, cuối cùng tôi và em lại kín đáo liên lạc lại qua mạng xã hội và hẹn gặp nhau.
Rất đen cho tôi là ngay đúng lần đầu tiên "tái ngộ" trong khách sạn tôi đã bị vợ tóm luôn rồi. Kết cục là, cô ấy đòi ly dị.
Ly dị thì ly dị, phụ nữ đã một đời chồng lại còn có con riêng thì lấy được ai. Tôi nghĩ cô ấy cần phải biết mình sẽ thiệt thòi hơn nếu quyết định làm thế. Vậy mà, nửa năm sau ngày ly hôn, tôi đã chấm dứt với bồ cũ vì cô ta cặp trai mới nhưng vợ tôi lại yêu một người đàn ông khác. Cô ấy xinh đẹp hơn, trẻ trung yêu đời hơn, sống tích cực, thường xuyên đăng ảnh facebook khoe đi uống trà chiều với người yêu, nấu ăn cùng anh ta, còn khoe ảnh anh ta rửa bát, bóp chân cho vợ tôi nữa, (à bây giờ là vợ cũ).
Tôi cảm thấy ghen tuông vô cùng. Người đàn ông ấy là gì mà bây giờ lại đường đường chính chính xuất hiện trong ngôi nhà của vợ cũ và con tôi. Cứ nghĩ đến việc hắn cùng vợ tôi ân ái hòa hợp chứ không như vợ chồng tôi ngày trước là tôi lại điên lên. Tôi cũng không thích con gái mình thân với hắn. Tôi đề nghị vợ cho tôi được quay về nhưng cô ấy không đồng ý. Mọi chuyện với tôi dường như đã quá muộn rồi.
Theo Dân trí
-
Tâm sự3 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự13 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.