Vợ đẻ, cô bạn thân hào phóng cho 50 triệu, tôi ngại đến cảm ơn thì nổi giận khi vô tình nghe được vợ chồng cô ấy tỉ tê

Quay về nhà, tôi ôm một đống bực tức, nghi ngờ rồi tra khảo vợ.

Sau thất bại ở mối tình đầu, tôi như một kẻ điên tình, lao vào rượu chè, bỏ bê công việc, gia đình. Thời gian ấy, tôi cứ tới nhà tình cũ tìm, van xin em quay lại trong vô vọng. Sự vô tâm, tuyệt tình của em khiến tôi đau càng đau hơn nhưng tôi chẳng thể từ bỏ được. Mãi cho đến khi cô ấy lấy chồng mọi hy vọng của tôi chấm hết, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình đã quá sai.

Thời điểm tôi gần như chẳng còn gì trong tay thì Mai - vợ hiện tại của tôi xuất hiện. Cô ấy như thức tỉnh tôi, cho tôi niềm tin vào tình yêu cuộc sống. Mai năng động, cá tính, cuốn hút… Sự vui vẻ, chân thành của em khiến tôi dần quên đi được tình cũ và yêu Mai. Tôi lại yêu một lần nữa, nhưng lần này tốt đẹp hơn là tôi và Mai kết hôn sau 5 tháng hẹn hò.

Chúng tôi cưới sớm vì Mai có bầu, phần tôi sợ yêu lâu tôi lại mất em như tình đầu. Gặp người hợp, vừa ý là phải cưới luôn. Chúng tôi cũng chẳng còn trẻ để yêu đương dông dài, rồi hứa hẹn chờ đợi nữa. Đôi khi yêu ngắn lại hạnh phúc, cưới về tìm hiểu dần sẽ hay hơn rất nhiều. 

Cuộc sống hôn nhân khá êm đềm, tôi làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha chăm mẹ con Mai thật tốt. Những ngày tháng cô ấy bầu bí, sinh con tôi đều làm hết mọi việc, không cho vợ đụng tay. Vợ lại đẻ con trai, cu cậu trộm vía được 4,2kg khỏe mạnh, cứng cáp nên vợ chồng tôi vui lắm.

Vợ đẻ, cô bạn thân hào phóng cho 50 triệu, tôi ngại đến cảm ơn thì nổi giận khi vô tình nghe được vợ chồng cô ấy tỉ tê-1

Không kiêng cữ gì nhiều, mới sinh tôi vui vẻ để mọi người đến chơi, thăm cháu. Thế nhưng An - bạn thân của vợ lại khiến tôi bất ngờ. Em ấy đến nhà tôi chơi, nhưng lại cho cháu hẳn 50 triệu chứ chẳng phải 500 nghìn hay 5 triệu như mọi người. An lấy chồng cũng giàu, có điều kiện nhưng cho con tôi nhiều thế lại ngại. Chưa kể cô ấy sinh 2 đứa rồi vợ chồng tôi không có cơ hội trả lại.

Bị An ép nhận bằng được, vợ tôi nhận nhưng bảo tôi lúc nào rảnh mua ít đồ chơi, quần áo mang sang cho 2 đứa nhóc nhà An gọi là cảm ơn. Vợ nói có lý, tôi gật đầu và cuối tuần làm luôn. Không báo trước cho vợ chồng An, tôi cứ thế mang quà đến cảm ơn. Cửa nhà cô ấy không đóng, đứng ngoài tôi vẫn nghe được hai vợ chồng An nói chuyện. Họ nói về thằng bé nhà tôi nhưng nội dung thì cực kỳ sốc.

An tâm sự với chồng 50 triệu kia là số tiền Long - người yêu cũ của vợ tôi nhờ cô ấy cho thằng bé. Anh ta muốn cho nhưng sợ Mai không nhận, gia đình tôi lại lục đục nên nhờ An ra mặt cho hộ. An nói anh ta vẫn còn vương vấn, thương vợ tôi lắm. Quay về thẳng nhà tôi ôm một đống bực tức nghi ngờ mà tra khảo vợ. Tôi cho rằng họ vẫn còn gì với nhau, thằng bé là con của tay Long kia... Thế nhưng vợ chối hết.

Từ hôm đó đến giờ chúng tôi cãi nhau liên miên, tôi mặc kệ cô ấy chăm con vì nghĩ đó chẳng phải con mình. Tôi có thể bỏ qua tất cả cho vợ trừ sự phản bội. Hay tôi có nên đi xét nghiệm ADN để làm sáng tỏ không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.