- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ đòi đón mẹ chồng lên ở cùng bằng được, hôm tôi say rượu ngủ quên trong nhà tắm thì rụng rời nghe vợ cười nói với người bạn chí cốt
Hoá ra vợ tôi có sự tính toán, âm mưu hết cả rồi. Còn tôi thì cứ cho rằng vợ thật lòng thương mẹ chồng như mẹ ruột. Nhưng tôi đã nhầm, nhầm thật sự.
Tuy là đàn ông, không phải làm dâu và chưa hề trải qua cuộc sống hôn nhân lần nào, nhưng cuộc hôn nhân của chị gái tôi đã khiến tôi nhận ra nhiều điều. Chị lấy chồng, ở chung với bố mẹ chồng, lại gặp ngay bà mẹ chồng ghê gớm, đành hành thành ra chị khổ lắm. Trước hai vợ chồng chị yêu thương nhau là thế, nhưng là đàn ông đứng giữa vợ và mẹ, chịu áp lực từ 2 phía anh rể tôi chọn cách bảo vệ vợ.
Kết quả sau 3 năm, anh chị ly hôn, chị ra đi với đứa con gần 2 tuổi và chọn ra ngoài ở trọ chứ không về nhà ngoại ở, sợ làm khổ bố mẹ. Rút kinh nghiệm từ chị, ngay từ khi đưa bạn gái về nhà ra mắt, tôi đã thống nhất với Hằng - vợ tôi bây giờ và bố mẹ, cưới xong vợ chồng tôi sẽ ở riêng, không chung đụng gì với bố mẹ. Dù muốn ở gần con cái, nhưng sự quả quyết của tôi mẹ đành phải chịu, vợ thì vui vẻ đồng ý.
Cưới vợ xong, tôi vợ vợ lên thành phố làm việc và định cư luôn ở đấy. Chúng tôi nghỉ việc văn phòng, lên đó kinh doanh. Tôi cũng chán cảnh đi làm thuê bị sếp mắng nhiếc, áp lực đủ kiểu mà lương vẫn bèo bọt. Hai vợ chồng tôi chọn kinh doanh đồ vật liệu xây dựng, nhờ giời làm ăn thuận lợi, kinh tế cũng ổn.
Nửa năm sau kết hôn, vợ tôi có bầu. Cô ấy nghén, mệt chẳng làm được gì. Không chăm được vợ tôi cũng xót, còn vợ thì cứ than vãn suốt, kêu ở nhà buồn, tủi thân. Em bảo tôi đón mẹ lên ở cùng cho vui, bố tôi mất rồi một mình bà ở quê cũng lủi thủi vất vả. Vợ muốn mẹ chồng ở gần để có không khí gia đình, mẹ đỡ đần lúc vợ bầu bí, con mọn.
Lời vợ nói cũng đúng nhưng tôi cứ đắn đo mãi vì sợ ở chung lại có chuyện, không giữ được mối quan hệ tốt mẹ chồng nàng dâu. Vậy mà vợ cứ nằng nặc đòi đón mẹ lên, chiều vợ tôi đồng ý và tất nhiên mẹ tôi cũng thích gần con cháu lên nhận lời luôn. Đợi bà thu xếp mọi việc ở quê, cuối tuần này tôi sẽ về đón mẹ lên. Vợ tôi bầu tháng thứ 5 rồi, cũng ì ạch, không làm được việc nhà nữa, mà tôi thì bận quá.
Chưa kịp đón mẹ lên, tối hôm qua vợ có mời vợ chồng Lan - bạn thân chí cốt tới chơi và ở lại ăn cơm. Ngồi uống rượu với chồng Lan, quá chén thành ra anh ta gục ngay tại bàn, tôi thì nửa tỉnh nửa mê. Vợ mải buôn chuyện với bạn, cứ kệ 2 gã chúng tôi tự tìm chỗ ngủ. Chẳng hiểu sao tôi say đến mức đi vệ sinh rồi ngủ quên luôn trong đó.
Tỉnh dậy, thấy điện vẫn sáng, vợ và Lan vẫn ngồi tâm sự với nhau. Hé cửa định đi ra tôi choáng váng nghe vợ vừa cười vừa tỉ tê với Lan: "Chẳng tội gì không bảo mẹ chồng lên ở cùng để bà ấy phục vụ mình, làm việc nhà. Thuê ô sin giờ tốn 4 - 5 triệu chứ ít gì. Mẹ chồng tao hiền, tao không bắt nạt bà ấy thì thôi sợ gì".
Hoá ra trong mắt vợ tôi, mẹ chồng chỉ như một người giúp việc không công cho cô ấy. Vợ có tính toán hết cả rồi, em không phải thích mẹ lên để cho có tình cảm gia đình mà muốn mẹ phục vụ, làm việc nhà cho em. Sao tôi nghe mà giận, buồn đến thế. Ngại vợ chồng Lan ở đó, tôi không nói gì vẫn đứng trong nhà vệ sinh rồi một lúc mới vào giường nằm.
Vợ không biết gì cả, còn tôi cứ lặng người suy nghĩ. Hôm sau cô ấy vẫn nhắc tôi về đón mẹ sớm vì nhớ mẹ chồng. Những lời vợ nói tôi nghe sao giả tạo đến thế. Cô ấy có coi mẹ chồng ra gì đâu. Tôi đang cân nhắc việc không bảo mẹ lên nữa, để mẹ ở quê cho thoải mái, còn vợ tôi kệ cô ấy xoay sở việc nhà, phục vụ nhu cầu của mình. Mẹ già rồi, tôi chưa báo hiếu bà được gì, giờ không thể nghe vợ làm khổ mẹ thêm được nữa.
(thangquang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự7 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự7 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự15 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?