Vợ đứng không vững khi biết lý do chồng ngoại tình cùng cô hàng xóm

Theo bác, cháu đã chứng kiến cảnh chồng gặp gỡ, âu yếm con chung của chồng và cô hàng xóm lỡ thì, rồi cháu cũng đã nghe chồng thú nhận mối quan hệ ngoài luồng của họ. Vậy thì cháu cứ thu xếp về lại nhà, đợi chồng dự lễ đầy tháng cho con riêng, thì vợ chồng ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết chuyện riêng tư của gia đình mình.

Bác khuyên cháu hết sức bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, mọi quyết định nóng vội đưa ra lúc này của cháu đều không giúp cháu níu giữ được hạnh phúc hôn nhân mà ngược lại đấy cháu nhé.

Theo bác, cháu đã chứng kiến cảnh chồng gặp gỡ, âu yếm con chung của chồng và cô hàng xóm lỡ thì, rồi cháu cũng đã nghe chồng thú nhận mối quan hệ ngoài luồng của họ. Vậy thì cháu cứ thu xếp về lại nhà, đợi chồng dự lễ đầy tháng cho con riêng, thì vợ chồng ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết chuyện riêng tư của gia đình mình.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng đi hàng trăm cây số về nhà trọ cũ dự đầy tháng con cô hàng xóm lỡ thì, nếu chồng cháu vì áp lực của bố mẹ muốn có người nối dõi trong khi cháu lần lữa né tránh chuyện có con, còn cô hàng xóm thì lại tình nguyện, nên chồng cháu mắc lỗi.

Nay anh ấy biết sai, bác nghĩ cháu cũng cần cân nhắc để cho chồng cơ hội sửa với điều kiện chồng phải có trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con riêng và giúp đỡ về kinh tế để cô hàng xóm kia không quá vất vả khi một mình nuôi con nhỏ.

Còn cháu cũng nhanh chóng thực hiện thiên chức làm mẹ sớm để hoàn thiện tổ ấm và có sợi dây tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong nhà. Mấy lời tâm sự cùng cháu, mong cháu sáng suốt để có giải pháp hợp tình, hợp lý cho việc không may này. Chờ đợi tin vui từ cháu.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/vo-dung-khong-vung-khi-biet-ly-do-chong-ngoai-tinh-cung-co-hang-xom-post1662315.tpo

ngoại tình


Chồng cầu xin tôi nhận “con rơi” sau khi anh ấy qua đời
Chồng tôi đang lâm bệnh nặng và quỹ thời gian còn rất ít, anh ấy thú nhận bấy lâu nay đã lừa dối tôi, qua lại với một phụ nữ khác. Chồng tôi và người phụ nữ này đã có với nhau đứa con chung hơn 5 tuổi. Anh ấy cầu xin tôi tha thứ và nhận đứa con rơi kia.
Làm cha mẹ như... nước
Bạn bè tôi luôn nói tôi may mắn khi có 3 đứa con ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và không quậy tung nóc như con của nhiều người. Nhưng sự thực thì chả phải đâu. 3 đứa nhà tôi cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Chỉ là chúng tôi đều nhìn nhau mà sống, lựa chiều nhau mà cư xử.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.