- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ lo đến bạc tóc khi chồng đòi bán nhà để cùng bạn mua đất
Cách đây 8 ngày, chồng em về bàn bán cái nhà đang ở rồi đi thuê nhà sống tạm 2-3 năm để chồng em lấy tiền hùn vốn cùng bạn mua mảnh đất đẹp, chắc chắn sẽ thu lãi lớn.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Chỉ mới hơn 1 tuần mà tóc em đã bạc trắng chị ơi! Cách đây 8 ngày, chồng em về bàn bán cái nhà đang ở rồi đi thuê nhà sống tạm 2-3 năm để chồng em lấy tiền hùn vốn cùng bạn mua mảnh đất đẹp, chắc chắn sẽ thu lãi lớn.
Hai vợ chồng em học cùng đại học nhưng ra trường mỗi người một chí hướng. Em thích cuộc sống bình yên, chăm chỉ đi làm lĩnh lương, còn lại dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Còn chồng em tháo vát, năng động, xoay xở đủ cách làm ăn.
Nhiều lúc chồng em đi biền biệt cả tuần. Nhưng anh cũng gặp may mắn, công việc hanh thông nên kiếm được tiền mang về cho vợ con. Em tiết kiệm chi tiêu rồi tích cóp tiền mua vàng. Ngôi nhà đang ở là kết quả của hơn 7 năm hai vợ chồng tích cực làm việc, chắt chiu từng đồng.
Chúng em đều là người tỉnh lẻ, bố mẹ không có điều kiện kinh tế giúp đỡ con cái. Việc bám trụ lại Hà Nội là cả một hành trình gian nan. Mua được ngôi nhà để vợ chồng con cái ở hơn năm nay là niềm hạnh phúc lớn của em. Cảm giác bình yên vô cùng chị ạ.
Em đã nói với chồng đừng mạo hiểm như thế, tạo gánh nặng cho cuộc sống của mình. Không biết 2 năm nữa sẽ có món lợi lớn thế nào nhưng gia đình, nhất là các con, không ổn định, tâm lý bất an sẽ nặng nề vô cùng. Vậy mà chồng em vẫn kiên quyết bán nhà.
Chị bảo em phải làm gì bây giờ để anh ấy yên phận với những gì hiện có?
Em xin được giấu tên.
Chào em!
Em đã vô cùng lo lắng, bất an khi chồng quyết định bán nhà để đầu tư. Để bắt đầu cuộc trò chuyện với chồng một cách hiệu quả thì việc tiếp cận mềm mỏng, thấu hiểu có thể giúp chồng em dễ dàng lắng nghe và cảm thông hơn.
Hãy dành thời gian để lắng nghe và tìm hiểu kỹ hơn về lý do chồng em muốn đầu tư. Có thể việc anh ấy cảm thấy cơ hội này rất tiềm năng, khiến anh ấy kiên quyết, nhưng cũng cần xem xét mức độ rủi ro và tính khả thi của kế hoạch.
Em có thể bắt đầu bằng việc bày tỏ sự quan tâm đến chồng và thấu hiểu mục đích tốt đẹp của anh ấy luôn cố gắng tìm cách để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Vợ chồng cùng nhau phân tích rủi ro và lợi ích bằng cách liệt kê tất cả các yếu tố như rủi ro của việc bán nhà, khả năng kiếm lời từ đầu tư và cả những gì gia đình có thể mất nếu không may kế hoạch không thành công.
Tạo một bảng so sánh giữa rủi ro và lợi ích sẽ giúp cả hai có cái nhìn cụ thể hơn. Em cần chia sẻ cảm xúc và mong muốn về sự ổn định cho cả gia đình, nhất là cho các con. Lỡ mọi việc không diễn ra như mong đợi, cả nhà sẽ mất đi sự an toàn mà hai vợ chồng đã phải vất vả mới có được.
Em có thể đề nghị thảo luận cùng nhau về giải pháp an toàn hơn, như tìm hiểu thêm về cách đầu tư mà vẫn giữ được ngôi nhà này, hoặc tìm một phương án khác ít rủi ro hơn. Và nếu quyết định đầu tư, nên cân nhắc một khoản tiền mà cả hai đều đồng ý là có thể chấp nhận được, tránh rủi ro quá lớn cho tài sản hiện có.
Em cần nhấn mạnh việc đặt gia đình và con cái lên hàng đầu, phân tích để chồng nhìn nhận rằng an toàn và hạnh phúc của gia đình là điều quan trọng nhất. Hãy cố gắng tạo ra cuộc thảo luận cởi mở, khẳng định em muốn lắng nghe ý kiến của chồng và tìm ra một giải pháp tốt nhất cho cả gia đình.
Như vậy, chồng em cảm thấy anh ấy không bị bác bỏ ý tưởng, mà ngược lại, cả hai sẽ cùng tìm ra một giải pháp tối ưu.
Cuối cùng, điều quan trọng là cả hai nên lắng nghe và tôn trọng quan điểm của nhau để đưa ra quyết định tốt nhất cho gia đình.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự5 giờ trướcChúng tôi ly thân nhiều năm vì chồng tôi năm lần bảy lượt ngoại tình. Cả hai đã cam kết đã hết tình nghĩa nên không liên quan đến nhau bất kể chuyện gì. Nhưng mới đây, anh ta thông báo bị ung thư giai đoạn cuối và muốn tôi hỗ trợ chi phí điều trị.
-
Tâm sự8 giờ trướcLy dị đã 3 năm nhưng tôi vẫn còn yêu vợ cũ và luôn hy vọng cô ấy cho tôi cơ hội sửa sai khi phản bội vợ. Nhưng giờ có lẽ tôi đã vĩnh viễn mất cô ấy, tôi có nên xuất hiện ở đám cưới vợ cũ khi vẫn còn yêu cô ấy
-
Tâm sự9 giờ trướcChồng ngoại tình, tôi đau khổ và dằn vặt khi mình cũng là nguyên nhân trong đó.
-
Tâm sự20 giờ trướcViết ra những dòng này, sau khi trở về nhà từ bệnh viện chăm bố chồng, tôi thật sự rất buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi quan tâm, chiều chuộng con dâu không bắt ép làm bất cứ công việc nhà nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi cảm thấy bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, lòng tốt của vợ chồng tôi đổ xuống sông xuống biển. Tôi sắp nghỉ hưu đến nơi, tiết kiệm cả đời cũng chả có được số tiền đó, dành được cho các con như vậy mà các con không trân trọng.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chồng cũ tâm sự vào lúc nửa đêm làm tôi cảm thấy day dứt, hối hận vì đã lỡ ly hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcViệc lên kế hoạch cho một giai đoạn mới trong cuộc đời, đặc biệt là khi đã qua tuổi trung niên và sống một mình, là một quyết định quan trọng. Trước tiên, chị cần đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, đảm bảo sức khỏe ổn định để có thể tận hưởng cuộc sống.
-
Tâm sự1 ngày trướcChứng kiến việc bố làm xong tôi cũng xấu hổ chẳng dám bênh.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau khi gửi mẹ chồng chăm sóc, con tôi từ đứa bé kháu khỉnh, lanh lợi trở nên ù lỳ, chán ăn, lúc nào cũng gào khóc, đòi xem tivi.
-
Tâm sự1 ngày trướcLy hôn rồi tôi mới nhận ra sai lầm của cả hai vợ chồng đã khiến gia đình đổ vỡ.
-
Tâm sự2 ngày trướcCứ mỗi chiều tan làm, chạy xe trên phố, tôi chỉ mong lướt qua thật nhanh giữa ồn ào của phố xá, khói bụi, người và xe để trở về tổ ấm của mình khi trời vừa kịp tối.
-
Tâm sự2 ngày trướcBiết rõ bố chồng ngoại tình, tôi tìm cách khuyên mẹ chồng giữ gia đình nào ngờ nhận được câu trả lời gây sốc từ bà.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi bảo: Giờ không chăm sóc nhau lúc một trong hai ra đi thì người còn lại sẽ hối hận lắm!