- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ ném cho tôi vỉ thuốc hạ sốt của con rồi xách va li lên và đi
Vợ nói rằng cô ấy muốn tôi thấy những vất vả mà cô ấy đã chịu đựng suốt 8 năm bên tôi.
Vẫn biết đàn ông mang chuyện gia đình lên mạng xã hội là không tốt. Nhưng trên cương vị là 1 người đàn ông, tôi không thể hiểu nổi vợ mình đang nghĩ gì. Cùng là phụ nữ với nhau, mong các chị có thể cho tôi lời chia sẻ. Đặt địa vị là các chị, các chị có hành động như vợ tôi hay không?
Chúng tôi lấy nhau cũng được 8 năm và có 2 mặt con với nhau rồi. Vợ tôi ở nhà nội trợ, kinh tế trong gia đình cô ấy là người nắm giữ. Tôi đi ra ngoài kiếm tiền để nuôi vợ con nên không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Bù lại, tất cả tiền lương của tôi đều đưa hết cho vợ, cô ấy muốn mua gì tôi cũng chưa bao giờ phản đối.
Tôi biết nuôi 2 đứa con nhỏ là điều không dễ dàng, vì thế đã có lần tôi nói vợ thuê người giúp việc để san sẻ cho cô ấy chút việc nhà. Nhưng cô ấy giãy nảy lên không chịu và đòi tôi phải làm cùng cô ấy. Nói thật, từ bé đến lớn tôi chưa từng phải nhúng tay vào bất cứ việc vặt nào. Hơn nữa việc của tôi là kiếm tiền, tôi đã hoàn thành đầy đủ rồi thì cớ gì cô ấy lại bắt tôi phải làm nội trợ cùng cô ấy?
Việc của tôi là kiếm tiền, tôi đã hoàn thành đầy đủ rồi. (Ảnh minh họa)
Sau lần tranh cãi ấy, tôi không nhắc đến chuyện thuê người giúp việc nữa. Còn vợ tôi, cô ấy suốt ngày ca cẩm mệt nhọc vì phải vật lộn cả ngày với 3 đứa con và núi việc nhà mà không được chồng giúp đỡ. Tôi đi làm bận trăm công nghìn việc, áp lực từ mọi phía cô ấy cũng có giúp được tôi đâu. Tôi thừa nhận mình là người khô khan, nhưng cũng không đến mức vô tâm như vợ tôi nghĩ. Ai quen biết đều nhận xét tôi là người đàn ông mẫu mực, vậy mà trong mắt vợ thì tôi lại quá đam mê công việc và không quan tâm đến gia đình.
Rồi không hiểu ai mời mọc mà vợ tôi bắt đầu lên kế hoạch đi chơi trong tuần này. Đây là điều mà trước đây cô ấy chưa từng làm. Vợ nói sẽ đi du lịch xa một tuần, ở nhà bố con tôi tự lo.
Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng vợ chỉ nói suông nhưng sau đó thấy cô ấy book vé máy bay và chuẩn bị đồ đạc thật. Khi đó tôi mới biết lần này cô ấy rất quyết tâm để được đi du lịch.
Trước đó chúng tôi đã cãi nhau vì tôi không muốn vợ đi du lịch nhưng vợ tôi vẫn nằng nặc đòi làm theo kế hoạch. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy tôi về nhà thì thấy vợ đang khệ nệ túi xách và vali quần áo để chuẩn bị đi. Trước đó chúng tôi đã cãi nhau vì tôi không muốn vợ đi du lịch nhưng vợ tôi vẫn nằng nặc đòi làm theo kế hoạch. Đến sáng hôm sau, tôi thấy người con trai út nóng ran. Đo nhiệt độ thì biết con bị sốt cao nên tôi nói vợ ở nhà. Vậy mà cô ấy không ở nhà các chị ạ.
Vợ tôi ném vỉ thuốc hạ sốt cho tôi rồi nói tôi tự lo cho bản thân và các con trong mấy ngày này. Cô ấy muốn tôi thấy những vất vả mà cô ấy đã chịu đựng suốt 8 năm bên tôi. Nói xong, cô ấy để đứa con đang sốt cao ở nhà để đi du lịch.
Vợ luôn trách cứ tôi vô tâm, vậy mà cô ấy có thể nhẫn tâm để con đang ốm ở nhà mà đi chơi. Tôi không thể hiểu nổi vợ mình, cô ấy còn rất nhiều dịp khác để có thể đi du lịch cơ mà? Hay là vì tôi đã quá ích kỷ nên mới nghĩ như vậy hả các chị?
-
Tâm sự1 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự10 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự19 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự21 giờ trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...