- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ ngoại tình, tôi dũng cảm tha thứ nhưng rồi gục ngã khi xuất hiện người đàn ông lạ mặt đến đòi con
Tôi đau khổ, không biết phải làm gì khi vợ ngoại tình còn có con với người khác.
Tôi và vợ lấy nhau cách đây 4 năm, hai chúng tôi từng trải qua mối tình thật đẹp, đầy lãng mạn và yêu thương. Vợ kém tôi 3 tuổi, xinh đẹp và thông minh, nhẹ nhàng trong giao tiếp… Tôi cứ ngỡ cuộc đời như mơ khi mà có người vợ đẹp như vậy. Trước đây cô ấy từng có vài mối tình, nhưng đó là chuyện quá khứ. Tôi tôn trọng cô ấy, bởi chúng tôi gặp nhau khi không còn trẻ, bàn thân tôi cũng đã từng yêu.
Cuộc sống tưởng chừng như mỉm cười với tôi, nhưng nào ngờ hai vợ chồng khát khao có con nhưng mãi không thực hiện được. Mới đầu chúng tôi còn phòng tránh thai vì mới cưới, công việc còn nhiều bận bịu. Nhưng về sau, khi mọi thứ đã đầy đủ, mong muốn có con mà mãi không thực hiện được. Đi khám ở nhiều nơi, nhưng mọi thứ vẫn chưa có kết quả.
Cũng chỉ vì chậm có con mà hai chúng tôi cứ một xa cách dần. Vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh mối bất hòa, khi mà thiếu đi sợi dây gắn kết là con cái. Không hiểu nghe người ngoài thế nào mà chúng tôi tìm cách đổ lỗi cho nhau, vợ chê tôi "yếu", còn tôi đáp trả: "Chắc cô ngày trước yêu đương quá đà, phá thai nhiều nên mới vô sinh"… Tôi thừa nhận mình quá đáng, buông ra những lời cay nghiệt. Nhưng vợ tôi đâu có vừa, cô ấy cũng trách móc tôi đủ thứ.
Gia đình lâm vào viễn cảnh tan nát khi phát hiện vợ ngoại tình. Ảnh minh họa
Từ chỗ yêu nhau, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Sống cùng nhà với nhau mà như người xa lạ. Tôi dằn vặt, trách móc bản thân kém cỏi khi không thể có con. Rồi một ngày, tôi phát hiện ra vợ có người bên ngoài, cô ấy nhận lỗi, xin tôi tha thứ chỉ vì bồng bột mà mắc sai lầm. Vợ tôi đã chia tay người tình, toàn tâm về với gia đình.
Mọi chuyện tưởng chừng như sóng gió đã qua, hai tôi vẫn chung một mái nhà và mơ ước về một đứa trẻ. Vợ tôi mang bầu, tôi vui mừng lắm, nhưng cũng hụt hẫng khi cô ấy nói rằng đứa bé không phải là con của tôi. Nó là kết quả của cuộc tình vụng trộm, không mong muốn. Tôi cay đắng, nhưng vẫn chấp nhận đứa bé, dù không phải con của mình mong rằng nếu chăm sóc, yêu thương thì sau này vẫn sẽ được đền đáp.
Tôi đưa ra yêu cầu vợ phải nghỉ việc, cắt đứt liên lạc với người tình cũ, chăm chút cho bản thân để con chào đời được khỏe mạnh. Nào ngờ, bố đứa của đứa bé tìm đến, anh ta nhận ra đứa bé là con mình nên yêu cầu phải có quyền làm cha đứa bé. Vợ tôi suy sụp, đau khổ vì đã để xảy ra chuyện ngang trái này. Gã đàn ông kia liên tục dọa dẫm, đòi hỏi phải được làm cha đứa bé, còn gây sự với tôi nữa.
Người tình cũ của vợ tôi đe dọa sẽ cho tất cả mọi người biết sự thật, lúc đấy tôi là người bị chê cười nhiều nhất. Gia đình tôi đang gặp nhiều rắc rối và đau khổ. Tôi muốn gia đình yên ổn, tôi chấp nhận quá khứ của vợ và nuôi đứa bé dù không phải là con của mình.
Tôi phải làm gì để người đàn ông kia không đến quấy rầy và dọa dẫm? Không biết tôi có nên tiếp tục tha thứ, bảo vệ vợ hay là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo GĐXH
-
Tâm sự13 phút trướcVợ tôi vốn là công chức nhà nước, làm công ăn lương, chưa từng quan tâm đến chuyện đầu tư. Tôi thật không ngờ cô ấy dám vay hơn 1 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, đến khi mất trắng số tiền bỏ ra mới nói thật mọi chuyện.
-
Tâm sự11 giờ trướcAi cũng được mẹ chồng chia cho tài sản có giá trị, còn tôi chỉ được bà cho phần mà nghe xong ai cũng phải bật cười.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi chẳng hiểu mẹ mình nghĩ gì mà lại đưa ra đề nghị oái oăm như thế nữa.
-
Tâm sự15 giờ trướcTrong suốt chuyến du xuân đầu năm, chồng tôi có nhiều biểu hiện bất thường về việc làm mờ ám nào đó.
-
Tâm sự16 giờ trướcChồng đề nghị đón mẹ chồng lên sống chung vì bà đã già yếu, không có ai chăm sóc. Ban đầu tôi đã 'sốc' vì lời đề nghị này.
-
Chồng cũ vay 300 triệu rồi biệt tích, 3 năm sau tôi bật khóc khi nhận được cuộc điện thoại từ anh taTâm sự1 ngày trướcChồng cũ tới khóc lóc kể khó để vay tôi 300 triệu làm ăn, cho tới 3 năm sau anh ta mới gọi điện lại cho tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi từ chỗ hạnh phúc đến rơi vào sụp đổ khi biết quà Valentine đắt tiền mà chồng tặng là từ đâu mà có.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐau khổ khi phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi cố nén nỗi đau không đánh ghen mà chọn cách giữ gia đình.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhìn vợ cũ tay trong tay với chồng mới, tôi mới hiểu mình đã thực sự đánh mất người phụ nữ yêu thương mình và con vô điều kiện.
-
Tâm sự2 ngày trướcCàng ngày, em họ càng đổ đốn. Vợ chồng cô đi làm từ sáng đến tối mới về còn phải lo cơm nước cho nó ăn. Cô nhiều lần dặn em phụ giúp anh chị việc trong nhà nhưng nó toàn quên.
-
Tâm sự3 ngày trướcDù biết nhà anh ở quê, tôi vẫn "sốc" khi ra mắt nhà chồng tương lai.
-
Tâm sự3 ngày trướcTôi không nghĩ bản thân lại bất cẩn như vậy trong cách dạy con.